TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20,26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GP Lạng Sơn: Thánh lễ truyền chức Phó tế

Thứ sáu - 10/04/2026 08:09 | Tác giả bài viết: TT GP Lạng Sơn - Cao Bằng |   39
Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 7 tiến chức.
GP Lạng Sơn: Thánh lễ truyền chức Phó tế

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN - CAO BẰNG: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ KỶ NIỆM 10 NĂM THI HÀNH SỨ VỤ MỤC TỬ TẠI GIÁO PHẬN CỦA ĐỨC CHA GIUSE “CẢM TẠ HỒNG ÂN VÀ ĐƯỢC SAI ĐI”

Truyền thông GP Lạng Sơn - Cao Bằng
10/04/2026

WGPLS (09/4/2026) - Trong bầu khí hân hoan của thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh, ngày 09/4/2026, vào lúc 09g00, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 7 tiến chức. Đây cũng là dịp đặc biệt để toàn thể cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 10 năm thi hành sứ vụ mục tử của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục giáo phận.

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117).

Trong bầu khí hân hoan của thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh, ngày 09/4/2026, vào lúc 09g00, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 7 tiến chức. Đây cũng là dịp đặc biệt để toàn thể cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 10 năm thi hành sứ vụ mục tử của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục giáo phận.

Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ tế, cùng đồng tế với ngài có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận, quý cha xứ, quý cha cố. Hiệp dâng Thánh lễ có quý phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, thân nhân các tiến chức và cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi quy tụ về, tạo nên một bức tranh sống động của một Giáo hội hiệp thông, đa dạng nhưng đầy yêu thương.

Ngay từ đầu Thánh lễ, trong tâm tình của người mục tử, Đức cha Giuse đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban trong suốt 10 năm qua. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả mọi thành phần dân Chúa đã đón nhận, yêu thương, nâng đỡ và cộng tác với ngài trong hành trình thi hành sứ vụ. Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh đến sự quy tụ rất ý nghĩa của ngày hôm nay: một giáo phận truyền giáo nhỏ bé như Lạng Sơn - Cao Bằng nhưng lại đón nhận sự hiện diện của rất nhiều thành phần đến từ các giáo phận khác nhau trên khắp đất nước. Chính điều đó làm nên vẻ đẹp của một Hội thánh biết quảng đại, biết dấn thân và sẵn sàng phục vụ.

Ngài cũng gợi nhắc hình ảnh 7 phó tế thời các Tông đồ, để nói lên khát vọng lớn lên trong đời sống đức tin và sứ vụ của giáo phận. Con số 7 tân Phó tế hôm nay không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là dấu chỉ sống động cho niềm hy vọng và sự phát triển của một Giáo hội địa phương đang từng ngày vươn mình trong sứ mạng truyền giáo

Sau phần giới thiệu và tuyển chọn các ứng viên từ Cha đặc trách Ơn gọi của giáo phận, các tiến chức đã tiến lên trước vị chủ chăn để bày tỏ lòng vâng phục và sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ Hội thánh trao phó. Nghi thức đơn sơ nhưng trang nghiêm ấy diễn tả rõ nét sự tự do đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và lòng quảng đại hiến dâng của các thầy.

Trong bài giảng sâu sắc và đầy tâm huyết, Đức cha Giuse đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và sứ vụ của chức Phó tế. Ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ chia vui, nhưng còn cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức, bởi niềm vui hôm nay không phải là niềm vui thành đạt theo nghĩa trần thế, nhưng là niềm vui thiêng liêng của những con người được Thiên Chúa tuyển chọn để bước theo Đức Kitô cách gần gũi hơn.

Nhờ Bí tích Truyền chức, các thầy sẽ được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần qua việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến của giám mục. Từ đó, các thầy trở nên những người cộng tác với hàng giám mục và linh mục, phục vụ dân Chúa trong ba chiều kích chính: phục vụ Lời Chúa, phục vụ bàn thờ và phục vụ bác ái. Là những thừa tác viên có chức thánh, các thầy sẽ công bố và giảng giải Tin mừng, dạy giáo lý, hướng dẫn cộng đoàn, cử hành một số bí tích như Rửa tội, chứng hôn, chủ sự các nghi thức an táng, đồng thời trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu phục vụ theo gương Đức Kitô - Đấng “đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”.

Cách riêng, Đức Cha đã tha thiết nhắn nhủ các tiến chức về đời sống độc thân linh mục mà các thầy sắp bước vào. Đây không chỉ là một đòi hỏi kỷ luật, nhưng là một dấu chỉ và nguồn mạch của đức ái mục tử. Nhờ đời sống này, các thầy có thể gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô bằng một con tim không chia sẻ, để tự do và quảng đại hơn trong việc phục vụ Thiên Chúa và con người.

Ngài cũng nhấn mạnh đến đời sống chứng tá: các thầy không chỉ là người nghe Lời Chúa, nhưng còn phải là người rao giảng và sống Lời ấy. Những gì các thầy loan báo bằng môi miệng cần được minh chứng bằng chính đời sống hằng ngày, để trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn.

Với tình cha đầy yêu thương, Đức Cha nhìn nhận hành trình ơn gọi của 7 tiến chức không hề dễ dàng. Mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều đã trải qua những thử thách, gian nan và cả những yếu đuối bản thân. Chính trong hành trình ấy, Thiên Chúa đã thanh luyện, dẫn dắt và nâng đỡ các thầy như vàng được thử trong lửa. Vì thế, ngày hôm nay không phải là thành quả của riêng các thầy, nhưng là ân sủng của Thiên Chúa và là kết quả của biết bao lời cầu nguyện, sự hy sinh và nâng đỡ của nhiều người.

Từ đó, Đức Cha mời gọi các tân Phó tế luôn sống tâm tình tạ ơn và trung thành. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, vì thế các thầy không được nuôi dưỡng những ảo tưởng dễ dãi, nhưng phải luôn cậy dựa vào ơn Chúa, gắn bó với Hội thánh và trân trọng sự đồng hành của cộng đoàn.

Ngài cũng tha thiết mời gọi các thầy hãy yêu mến Hội thánh - người Mẹ của mình, sống tinh thần hiệp thông, huynh đệ và nhiệt thành xây dựng cộng đoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh của một giáo phận truyền giáo như Lạng Sơn - Cao Bằng, các thầy được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn, đến với những người chưa biết Chúa, quan tâm, yêu thương và phục vụ họ bằng chính đời sống chứng tá của mình. Con đường truyền giáo có thể đòi hỏi nhiều hy sinh, mệt nhọc và cả những hiểu lầm, nhưng đó chính là con đường của Đức Kitô - con đường dẫn đến niềm vui và hạnh phúc đích thực.

Sau bài giảng, các tiến chức phủ phục và cùng cộng đoàn sốt sắng cầu xin ơn các Thánh qua kinh Cầu Các Thánh. Nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức diễn ra trong bầu khí linh thiêng và trang trọng. Các tân Phó tế được trao sách Tin mừng và dây chéo, chính thức lãnh nhận sứ vụ loan báo Lời Chúa và phục vụ Hội thánh.

Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, lần đầu tiên các tân Phó tế thi hành tác vụ tại bàn thờ, phục vụ bàn tiệc Thánh Thể với tất cả lòng sốt mến và xúc động. Đó là khoảnh khắc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình dâng hiến của các thầy.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Giuse nhân kỷ niệm 10 năm thi hành sứ vụ Giám mục tại Giáo phận. Đồng thời, ngài cũng gửi lời chúc mừng đến 7 tân Phó tế trong ngày hồng phúc này, như một dấu chỉ của niềm hy vọng và sức sống mới cho Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui, niềm hy vọng và lòng tạ ơn. Hồng ân hôm nay không chỉ là của riêng 7 tân Phó tế hay của Đức cha Giuse, nhưng là của toàn thể Giáo hội địa phương. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành, nâng đỡ và đồng hành, để từ mảnh đất truyền giáo còn nhiều khó khăn này, những chứng nhân Tin mừng vẫn không ngừng được sai đi, đem ánh sáng Phục sinh lan tỏa đến muôn nơi.

Ban Truyền thông Gp.Lạng Sơn-Cao Bằng

Nguồn: giaophanlangson.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây