TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
HÀNH HƯƠNG, TĨNH HUẤN, HỌP MẶT THƯỜNG MỪNG BỔN MẠNG NĂM 2025
Ngay từ sáng sớm thứ Hai ngày 29/9/2025, các Cộng tác viên Truyền thông của 8 Giáo hạt thuộc Giáo phận Ban Mê thuột đã tụ họp về Nhà thờ Chính Tòa để tham dự ngày Hành hương, Tĩnh huấn và Họp mặt thường niên của Gia đình Truyền Thông Giáo phận Ban Mê Thuột.
Ngày hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính Các Tổng lãnh Thiên thần Micael, Gabriel và Raphael. Đây cũng là bổn mạng của Ban Truyền thông Giáo phận. Các ngài là những sứ giả trung thành của Thiên Chúa, luôn hiện diện và đồng hành với Dân Chúa trong suốt giòng lịch sử cứu độ. Tổng lãnh Thiên thần Micael là vị thủ lãnh đạo binh Thiên quốc, bảo vệ chúng ta trước mọi mưu chước của ma quỷ. Gabriel là vị sứ thần đã loan báo Tin mừng trọng đại cho Đức Maria, mang đến cho nhân loại niềm vui cứu độ qua mầu nhiệm nhập thể. Raphael là thầy thuốc của Thiên Chúa; đã chữa lành, đem lại sự nâng đỡ và đồng hành với nhân loại trên hành trình đầy gian khổ của con người.
Đúng 8 giờ, tất cả các tham dự viên và quý khách đã có mặt ở hội trường lầu 2 để bắt đầu chương trình hội thảo:
Sau phần giới thiệu thành phần tham dự: có Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo Phận; Cha Cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy -Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường; cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển -Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột và Quý cha đặc trách Ban truyền thông các Giáo hạt, Giáo xứ và gần 200 Cộng tác viên Truyền thông của gia đình truyền thông trong toàn Giáo phận.
Sau phút thánh hóa, Cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột có lời chào mừng Đức Cha, Quý Cha và các Cộng tác viên Truyền thông về tham dự ngày Hội Truyền thông của Giáo phận năm 2025 với chủ đề: “THÔNG TRUYỀN NIỀM HY VỌNG” (dựa theo Sứ điệp Truyền Thông năm 2025).
Tiếp theo, Đức Cha ban huấn từ; Ngài nói về đề tài mang tính thời sự: Cơ hội và thách thức của “AI” (trí tuệ nhân tạo). Người làm công tác truyền thông phải nắm vững 6 nguyên tắc: Minh bạch, Hòa nhập, Trách nhiệm, Vô tư, Đáng tin cậy và An ninh. Người làm công tác truyền thông Công giáo không những phải nhanh nhậy, nhưng phải tuân thủ sự chính xác và tôn trọng chân lý. Mặc dù trân trọng tiến bộ của công nghệ nhưng phải luôn cảnh giác với việc đặt Thiên Chúa và con người làm trung tâm – kết hợp công nghệ và con người để làm sáng danh Chúa.
Sau giờ giải lao, cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy –Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường, chuyên viên cao cấp về Internet và cũng là người con xuất thân từ Giáo phận Ban Mê Thuột, chia sẻ đề tài: “AI (Trí tuệ nhân tạo) và Sứ mạng Truyền Thông Tin Mừng: Cơ hội – Thách Đố – Định Hướng”.
Ngài chia sẻ: "AI" là gì? Cơ hội và thách đố. Dựa trên nền tảng của Lời Chúa: “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo...” (Mt. 16,15) để nhắc nhở những người làm công tác truyền thông Công giáo. Và cũng theo giáo huấn của Hội Thánh: “Khó mà nói rằng lệnh truyền đó được thực thi nếu không tận dụng các phương tiện truyền thông...”
“AI” đã bắt đầu hiện hữu trong thế giới văn minh nhân loại từ năm 1956 và bắt đầu từ những câu hỏi thưa, đặt vấn đề và tự giải đáp. Công nghệ “AI” bây giờ đã tiến xa vuợt bậc, là một tác nhân tương tác có khả năng tự học, tự tạo sinh nội dung và can thiệp vào đời sống con người từ giáo dục, y tế, giao thông đến cả tôn giáo, nghệ thuật...
Trí tuệ con người là món quà của Thiên Chúa. Con người được mời gọi sử dụng lý trí và kỹ thuật một cách trách nhiệm để chăm sóc thế giới, phản ảnh hình ảnh của một Thiên Chúa Tình yêu. “AI” chỉ là sản phẩm từ món quà trí tuệ; không phân biệt đúng sai, tốt xấu; mà chỉ phản ảnh những gì mà nó đã được con người cài đặt trước đó. “AI” không chỉ ra được thế nào là “tốt” và “tốt thực sự”...
10g30, Tất cả tham dự viên tập trung vào Nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Các Tổng lãnh Thiên thần Micael, Gabriel và Raphael. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giáo phận chủ tế cùng với Quý Cha trong Giáo Phận. Qua lời mở đầu trước Thánh lễ và qua bài giảng, Đức Cha nói lên mối liên kết của ba vị Tổng lãnh Thiên thần với sứ mạng của Ban truyền thông: bảo vệ chân lý; loan báo niềm vui ơn cứu độ và chữa lành bệnh tật của tâm hồn.
Trước khi kết lễ, cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột nói lời cám ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Khách và sự hiện diện của đông đảo Cộng tác viên Truyền thông; Đặc biệt, cám ơn Cha Tổng Đại Diện -Cha Sở Nhà thờ Chính Tòa, cám ơn HĐGX Thánh Tâm, các Ban ngành và tất cả quý ân nhân đã giúp đỡ cho ngày Hội Truyền thông được tốt đẹp.
Sau Thánh lễ, bữa tiệc huynh đệ vang vọng bài ca kết lễ: “Thắp sáng trong con” của Nhạc sĩ Trầm Hương...” để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn lối... để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới...”
Xin cho mọi dân tộc trên địa cầu và mỗi người chúng ta là thành viên truyền thông Công giáo luôn vững tin, cảm nhận được sự đồng hành của các thiên thần mà can đảm chiến đấu với tội lỗi, mở lòng đón nhận Tin Mừng và biết sống yêu thương nâng đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày nhất là trong thời đại kỹ thuật số hôm nay.
Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Quang Kha và Tiến Hùng
Video: Nhóm Media
Những tin cũ hơn