TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Kim Khánh Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế

Thứ năm - 26/06/2025 09:46 | Tác giả bài viết: Tuyết Nhung |   53
Vào lúc 9g30 ngày 26.06.2025, Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân 50 năm Linh Mục của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Chi Lăng

THÁNH LỄ TẠ ƠN 50 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC -CHA GIUSE NGUYỄN NGỌC QUẾ

BMT 260625a

 

Năm mươi năm đời con dâng hiến Chúa!
Lạy Chúa! nhìn lại đời con
Là cả một chuỗi những hồng ân châu báu
Ơn Ngài bao la như trời như bể,
ấp ủ con trong ân tình thánh thiêng mầu nhiệm
trọn đời con xin dâng niềm cảm mến tri ân.


Hồng ân 50 năm Linh Mục là mốc thời gian quý báu, là cơ hội thuận tiện, để cảm mến những ân tình của Chúa, trải dài theo năm tháng và trên từng bước đi của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế trong suốt nửa thế kỷ qua, Cha Giuse luôn sẵn sàng đáp lại tiếng mời gọi để phụng sự Chúa, phục vụ Giáo hội và coi sóc các đoàn chiên. Đặc biệt, mỗi nơi Cha đến, mỗi việc Cha làm đều chất chứa tình yêu, để lại dấu ấn thân thương trong lòng người tín hữu. Đan xen với biết bao hồng ân là những gian khó dặm trường, mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, nhưng bản tình ca đời dâng hiến của Cha Giuse vẫn vang lên sứ điệp “này con xin đến” (Tv 40,8).

Những trang sử hồng ân trong hành trình 78 năm được làm người, làm con Chúa, và 50 năm Linh Mục, một quãng thời gian ghi đậm dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa, vì vậy, Cha không thể không cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo hội, nhớ ơn tổ tiên cùng quý đấng bậc, và bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể cộng đoàn dân Chúa, tất cả những người đã luôn giúp đỡ, cộng tác và cầu nguyện cho Cha, để Cha chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa và Giáo hội trao phó.

Đến chung vui, chúc mừng và hiệp dâng Thánh Lễ với Cha Giuse trong ngày trọng đại hôm nay ngày 26.06.2025 tại Giáo xứ Chi Lăng có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột; Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, nguyên Giám Mục Giáo Phận BMT; Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại diện; Cha Stêphano Nguyễn Văn Đậu -nguyên Tổng Đại diện; Quý Cha Quản Hạt; Quý Cha nguyên Quản xứ và Phó xứ Chi Lăng; Quý Cha trong và ngoài Giáo Phận, Quý Soeurs, Quý Thầy, Quý Chủng sinh, Ứng sinh, Quý Ông Bà Cố Gia đình Linh tông Huyết tộc, Quý Ân nhân, Thân nhân, Quý Khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ nhiều Giáo xứ, trong Giáo phận.

Đúng 9g30 ngày 26.06.2025, tiếng kèn tấu lên vang dội cùng với giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ, từ sân nhà xứ, đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế.

Khi đoàn đồng tế đã an vị, Ông Giuse Phùng Anh Sơn -Chủ tịch HĐGX, đại diện cho Cộng đoàn Giáo xứ Chi Lăng đọc diễn văn chào mừng và cảm ơn hai Đức Cha thân yêu, Quý Cha đồng tế, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Ông Bà Cố, Quý Ân nhân, Thân nhân, Quý Khách và toàn thể cộng đoàn lời tri ân và cảm tạ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui tạ ơn Chúa về Hồng ân 50 năm Thánh Chức Linh Mục của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế. 50 năm không chỉ là dấu mốc của thời gian, mà còn là dấu chỉ sống động được kết hiệp bởi ân sủng của Chúa, gắn liền với bao thăng trầm của đời sống hiến dâng và phục vụ. Bởi biết bao những bài giảng mà Cha đã làm lay động bao tâm hồn. Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời cầu nguyện, tạ ơn, xin Chúa ban bình an và muôn phúc lành cho Cha Giuse, để Cha sống trọn vẹn trong thánh chức Linh Mục, và chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết sống làm tròn vai trò của mình trong sứ mạng của người Kitô hữu.


Với ánh sáng Lời Chúa trong Thánh lễ, Bài giảng của Đức Cha Vinh Sơn giúp mọi người hiểu hơn về sự cao quý của Thiên chức Linh mục. Cuộc đời của Cha Giuse, một vị đã sống cách trọn vẹn ơn gọi của mình. Luôn luôn tín thác vào Chúa, Thánh chức cao trọng ấy gắn liền với đời sống của Cha Giuse. Nhìn lại cuộc đời Cha Giuse thật hạnh phúc. Đặc biệt trong 50 năm qua biết bao nhiêu hoa trái thiêng liêng đã được sản sinh nơi các giáo xứ, giáo họ mà Ngài phục vụ. Đức Cha khích lệ Cha Giuse tiếp nối sứ mạng cầu nguyện và mục vụ phù hợp với sức khỏe của mình, ngõ hầu góp phần sản sinh những hoa trái cuối mùa, mang một giá trị thiêng liêng cao quý.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế đã nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng biết ơn tới Quý Đức Cha, Quý Cha đồng tế, Quý Tu sĩ, chủng sinh, Quý Thân nhân, Ân nhân và Quý Khách cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Ngài cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, để Ngài vui sống an khang, trường thọ và chu toàn bổn phận cách tròn đầy trong thánh chức linh mục.

Đáp từ, Đức Cha Gioan Baotixita mượn một câu thơ để nói lên tâm tình cùng Cha Giuse:

Muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn
Quế đã cay ngàn năm vẫn cay.

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch HĐGX thay mặt Cộng đoàn Giáo xứ Chi Lăng kính dâng lên Cha Giuse bó hoa tươi và món quà để tỏ lòng biết ơn cảm tạ và tri ân Ngài trong suốt thời gian ngài mục vụ tại Giáo xứ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chung chia niềm vui với Cha Giuse trong bữa tiệc liên hoan tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng.

Nguyện xin Chúa tiếp tục ban xuống muôn ơn phúc lành cho Cha Giuse như Chúa đã hằng gìn giữ và che chở ngài trong suốt 50 năm Linh Mục cũng như 78 năm cuộc đời, Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse đồng hành và giúp sức cho Cha Giuse luôn mãi.


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Bản tin: Tuyết Nhung
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây