Thánh lễ mừng bổn mạng Đức cha Giáo phận
Lúc 5g00 sáng nay, ngày 24.6.2025, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, cũng là bổn mạng của Đức Cha Giáo Phận.
Thánh lễ do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo Phận, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại diện, Quý Cha Tòa Giám mục, Quý Cha Quản Hạt, và Quý Cha trong Giáo phận.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho những người nhận Thánh Gioan Tẩy Giả làm quan thầy và cho mỗi người chúng ta tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng và giới thiệu khuôn mặt Chúa Giêsu cho anh chị em mình.
Sau bài Phúc Âm (Lc 1, 57-66. 80), Cha GB. Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ: Thường thì khi kính nhớ một vị Thánh, Hội Thánh thường chọn ngày vị Thánh ấy tử đạo để mừng kính. Còn đối với Thánh Gioan Tẩy Giả, mà hôm nay chúng ta đang mừng kính, thì Ngài là một trường hợp đặc biệt được kính nhớ không chỉ trong biến cố Ngài chịu tử đạo vì Chúa Giêsu, mà còn được kính vào chính ngày Ngài được sinh ra.
Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra khi mừng lễ sinh nhật của Thánh Gioan, đó là ngày lễ này nói với chúng ta điều gì trong cuộc sống đức tin ngày hôm nay. Dựa vào ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta có thể thấy điều này. Cả 2 bài đọc và Tin Mừng, đều tập trung miêu tả, giúp chúng ta hiểu lý do tại làm sao mà Thánh Gioan được sinh ra. Và qua đó nói với chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta khi được sinh là người.
Thánh Gioan được sinh ra như một ân huệ đặc biệt của Thiên Chúa, dĩ nhiên trước hết cho chính bản thân Ngài, cho Elisabeth, cho Giacaria, những người đã già nua và hiếm muộn. Nhưng đồng thời Ngài cũng là ân huệ cho tất cả mọi người. Và khi Ngài sinh ra thì cả xóm làng cũng vui mừng. Điều này cũng nói với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta thực tế là một ân huệ của Thiên Chúa. Và chúng ta phải sống làm sao để cuộc sống của mình thật sự là ân huệ Chúa ban cho những người đang sống cùng chúng ta. Và cũng như Gioan Tẩy Giả, sự có mặt của chúng ta phải là một sự hiện diện tạo nên niềm vui thánh cho những người đang sống với chúng ta.
Điểm thứ hai: Đó là Thánh Gioan được sinh ra là để làm ngôn sứ của Chúa. Mà ngôn sứ là gì? Ngôn sứ là người có mặt đó để bày tỏ tâm tư, ý muốn, chương trình và hành động của Chính Thiên Chúa. Thánh Gioan đã ý thức về sứ mạng căn bản này của Ngài. Khi người ta hỏi rằng Ngài là ai thì Ngài đã nói thế này: Tôi tiếng người hô trong hoang địa.
Thánh Gioan ý thức rằng Chúa Giêsu phải lớn lên trong cuộc đời của Ngài và lớn lên trong thế giới mà Ngài có mặt. Ngài đã làm tất cả với sự khiêm tốn để làm nổi bật, làm rạng danh của Chúa Giêsu. Trong sự khiêm tốn để làm rạng danh Chúa Giêsu ấy là cả một sự hy sinh về con người của mình, về cá tính, về tham vọng muốn chứng tỏ mình, muốn người khác nhận biết mình.
Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cách riêng cho Đức Cha Giáo Phận của chúng ta. Trước hết, ý thức rằng chúng ta được sinh ra trong cuộc đời là một ân ban vô cùng quý giá. Sự có mặt vào cuộc sống của chúng ta, dù có khó khăn đầy thử thách, vẫn luôn là một ân ban vô cùng quý giá của Thiên Chúa.
Và trong tâm tình, trong sự ý thức về tâm nguyện cuộc sống của chúng ta, xin cho mỗi người chúng ta cũng ý thức rằng mỗi người chúng ta trong chương trình và trong trái tim của Thiên Chúa có một chỗ đứng đặc biệt, chúng ta được sinh ra để làm sáng danh Chúa. Để từ ý thức căn bản đó, chúng ta góp phần làm rạng danh Chúa bằng cuộc sống khiêm hạ, bằng cuộc sống thanh thoát nhẹ nhàng, để bởi ra với phục vụ và phục vụ vô vị lợi và để làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành tác nhân, nối kết, quy tụ mọi người trong tình yêu Chúa, đối với Chúa và đối với nhau.
Trước phép lành cuối lễ, Cha TĐD Phêrô Nguyễn Văn Thái đại diện cộng đoàn dân Chúa chúc mừng bổn mạng Vị Cha Chung trong tâm tình con thảo, và cầu chúc Đức Cha luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong sứ mạng mục tử và được thuộc trọn vẹn về đoàn chiên Chúa.
Đức Cha cũng thay lời Cha Quản lý, Cha Giám đốc Chủng viện và Quý Cha mừng bổn mạng hôm nay cảm ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn Dân Chúa đã hiệp thông cầu nguyện cho ngài và Quý Cha luôn có được niềm vui trong sứ mạng phục vụ.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình Năm Thánh Hy Vọng -2025 của những người trên đường hành hương về nước Chúa. Thánh lễ không chỉ là dịp mừng bổn mạng của Đức cha Giáo phận, mà còn là cơ hội để mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện và tình yêu mến dành cho các mục tử, đồng thời khơi dậy lòng nhiệt thành, sẵn sàng làm chứng sự thật, cho Tin Mừng như Thánh Gioan Tẩy Giả.
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Ngọc Minh
Bài giảng: Thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Kính thưa anh chị em,
Thường thì khi kính nhớ một vị Thánh, Hội Thánh thường chọn ngày vị Thánh ấy tử đạo để mừng kính. Còn đối với Thánh Gioan Tẩy Giả, mà hôm nay chúng ta đang mừng kính, thì Ngài là một trường hợp đặc biệt được kính nhớ không chỉ trong biến cố Ngài chịu tử đạo vì Chúa Giêsu, mà còn được kính vào chính ngày Ngài được sinh ra.
Và Thánh Luca khi miêu tả cuộc đời của Chúa Giêsu, cũng dành những trang đầu tiên của Tin Mừng để miêu tả biến cố hạ sinh này. Điều đó cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đó là điều không thể bàn cãi.
Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra khi mừng lễ sinh nhật của Thánh Gioan, đó là ngày lễ này nói với chúng ta điều gì trong cuộc sống đức tin ngày hôm nay. Nếu dựa vào ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta có thể thấy điều này. Đó là bài đọc thứ nhất cũng như bài đọc thứ hai và Tin Mừng, đều tập trung miêu tả, đều cho góp phần để giúp chúng ta hiểu lý do tại làm sao mà Thánh Gioan được sinh ra. Và qua đó nói với chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta khi được sinh là người.
Ở trong bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah, vị ngôn sứ này đã nói rằng là trước khi tôi được sinh ra, khi tôi còn trong lòng mẹ, Chúa đã gọi tôi, trước khi tôi chào đời, Chúa đã cất nhắc tôi lên để làm cái gì? Để trở thành tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, đem nhà Jacob trở về với Người, quy tụ dân Israel chung quanh Người. Những lời này của ngôn sứ Isaiah không phải chỉ đúng về thực tế của đời sống của chính bản thân vị ngôn sứ này, cũng chẳng phải chỉ đúng cho Thánh Gioan Tẩy Giả mà còn cho tất cả mỗi người chúng ta.
Những lời này cho chúng ta biết rằng chúng ta được sinh ra trên cõi dương gian này không phải một cách tình cờ. Chúng ta chẳng phải là một phần tử vô danh, chẳng quan trọng gì giữa cộng đồng nhân loại. Mà trái lại, trong chương trình và trong trái tim của Thiên Chúa, chúng ta có một chỗ đứng đặc biệt. Và nếu chúng ta được sinh vào đời, trước hết là bởi chính Thiên Chúa kêu gọi chúng ta, và để giao phó cho chúng ta một sứ vụ đặc biệt. Đây là điều mà ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta ý thức, ý thức về ý nghĩa của cuộc sống của mình. Để từ đó chúng ta biết mình phải làm cái gì đó. Để nơi ở của chúng ta, để nơi chúng ta được sai đến, để các cộng đoàn mà chúng ta đang hiện diện được biến đổi, trở nên khác biệt. Và sự khác biệt đó là như thế nào? Thì câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra là một gợi ý rất ý nghĩa cho chúng ta.
Thánh Gioan được sinh ra như một ân huệ đặc biệt của Thiên Chúa, dĩ nhiên trước hết cho chính bản thân Ngài, cho Elisabeth, cho Giacaria, những người đã già nua và hiếm muộn. Nhưng đồng thời Ngài cũng là ân huệ cho tất cả mọi người. Và khi Ngài sinh ra thì cả xóm làng cũng vui mừng. Điều này cũng nói với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta thực tế là một ân huệ của Thiên Chúa. Và chúng ta phải sống làm sao để cuộc sống của mình thật sự là ân huệ Chúa ban cho những người đang sống cùng chúng ta. Và cũng như Gioan Tẩy Giả, sự có mặt của chúng ta phải là một sự hiện diện tạo nên niềm vui thánh cho những người đang sống với chúng ta.
Và điểm thứ hai mà con muốn gửi lên trong bài chia sẻ này dựa vào ánh sáng của Lời Chúa. Đó là Thánh Gioan được sinh ra là để làm ngôn sứ của Chúa. Mà ngôn sứ là gì? Ngôn sứ là người có mặt đó để bày tỏ tâm tư, ý muốn, chương trình và hành động của Chính Thiên Chúa.
Thánh Gioan đã ý thức về sứ mạng căn bản này của Ngài. Khi người ta hỏi rằng Ngài là ai thì Ngài đã nói thế này: Tôi tiếng người hô trong hoang địa.
Chúa Giêsu được giới thiệu như là lời của Thiên Chúa, là sự diễn tả sống động và trọn vẹn tâm tư của Thiên Chúa. Và Thánh Gioan đã ví mình như là giọng để cho lời ấy được vang lên trong cuộc sống của Ngài và nơi Ngài có mặt. Và Ngài đã thi hành sứ mạng đó với tất cả ý thức về chỗ đứng khiêm tốn của Ngài trong chương trình và trong tương quan với Chúa Giêsu.
Cho nên trước khi kết thúc cuộc đời, Ngài đã nói nên một châm ngôn sống và là một châm ngôn mà phụng vụ Hội thành hôm nay mời gọi chúng ta. Đó là Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Thánh Gioan ý thức rằng Chúa Giêsu phải lớn lên trong cuộc đời của Ngài và lớn lên trong thế giới mà Ngài có mặt.
Và Ngài đã làm tất cả với sự khiêm tốn để làm nổi bật, làm rạng danh của Chúa Giêsu. Và trong sự khiêm tốn để làm rạng danh Chúa Giêsu ấy là cả một sự hy sinh về con người của mình, về cá tính, về tham vọng muốn chứng tỏ mình, muốn người khác nhận biết mình.
Thưa anh chị em, đây cũng chính là thái độ căn bản của người làm chứng cho Chúa, người thi hành vai trò ngôn sứ. Và Thánh Gioan đã sống cuộc đời của mình như một dấu chỉ sống động để nhắc nhở người ta hướng về Thiên Chúa chứ không phải hướng về mình. Và Ngài làm điều đó trước hết bằng một cuộc sống nhiệm nhặt và thanh thoát nhẹ nhàng. Như để nhắc nhở người ta rằng cuộc sống này, cuộc sống vật chất, những nhu cầu của thân xác không phải là tất cả. Mà bên kia thực tại vật chất còn có đó một thế giới của Thần Thánh, một thực tại thiêng liêng cao cả mà người ta không được quên, người ta phải hướng cuộc sống và ánh mắt về đó. Đó chính là Thiên Chúa.
Thưa anh chị em,
Mừng lễ Thánh Gioan, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cách riêng cho Đức Cha Giáo Phận của chúng ta. Trước hết, ý thức rằng chúng ta được sinh ra trong cuộc đời là một ân ban vô cùng quý giá. Sự có mặt vào cuộc sống của chúng ta, dù có khó khăn đầy thử thách, vẫn luôn là một ân ban vô cùng quý giá của Thiên Chúa.
Và trong tâm tình, trong sự ý thức về tâm nguyện cuộc sống của chúng ta, xin cho mỗi người chúng ta cũng ý thức rằng mỗi người chúng ta trong chương trình và trong trái tim của Thiên Chúa có một chỗ đứng đặc biệt, chúng ta được sinh ra để làm sáng danh Chúa. Để từ ý thức căn bản đó, chúng ta góp phần làm rạng danh Chúa bằng cuộc sống khiêm hạ, bằng cuộc sống thanh thoát nhẹ nhàng, để bởi ra với phục vụ và phục vụ vô vị lợi và để làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành tác nhân, nối kết, quy tụ mọi người trong tình yêu Chúa, đối với Chúa và đối với nhau.
Lm. GB. Nguyễn Quốc Hưng
Những tin cũ hơn