TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.” (Lc 9,11b-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ tuyên phong chân phước cho Floribert Chui

Thứ hai - 16/06/2025 08:42 | Tác giả bài viết: Vatican News |   37
Chiều Chúa Nhật ngày 15/6/2025, chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành để tuyên phong Chân phước cho Floribert Bwana Chui

Lễ tuyên phong chân phước cho Floribert Chui, viên chức hải quan từ chối thực phẩm bẩn

va160625d

 

Chiều Chúa Nhật ngày 15/6/2025, chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành để tuyên phong Chân phước cho Floribert Bwana Chui, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, nói rằng Floribert là “thầy của hy vọng” đối với nhiều người trẻ châu Phi, những người mà ngài dạy không để sự ác chế ngự, nhưng chiến thắng nó bằng điều thiện, bởi vì nơi ngài, nhiều người trẻ trên khắp thế giới có thể khám phá ra sức mạnh của điều thiện và làm điều thiện.

Chân phước Floribert Bwana Chui tử đạo ngày 8/7/2007 tại Goma, Congo, khi mới 26 tuổi. Là người đứng đầu Cộng đoàn Thánh Egidio ở Goma và là một viên chức hải quan, ngài đã bị giết vì từ chối thông quan các lô hàng thực phẩm hư hỏng, để bảo vệ sức khỏe của những người nghèo nhất.

Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của các thành viên Cộng đoàn Thánh Egidio và hàng trăm đại diện từ Congo và các quốc gia châu Phi khác như Benin, Burundi, Bờ Biển Ngà, Malawi, Mozambique, Senegal và Togo.

Tình yêu dành cho tha nhân

Trong tông thư xác định việc tuyên phong chân phước cho Chân phước Floribert, được Đức Hồng y Semeraro đọc, Đức Thánh Cha Lêô định nghĩa tân chân phước là “một giáo dân, một vị tử đạo, người coi tình yêu dành cho người khác không chỉ quý giá hơn của cải trần gian mà còn hơn cả mạng sống của chính mình, đã anh dũng làm chứng cho Vương quốc công lý và hòa bình do Chúa Giêsu khai mở”.

Trong buổi cử hành, bức ảnh của tân chân phước, “Mặt trời mới trên Goma”, đã được mở ra, và sau đó, các anh em của Chân phước Floribert đã mang thánh tích đến bàn thờ. Đây là chiếc áo khoác mà ngài mặc vào ngày bị bắt cóc và tử đạo sau đó, với những dấu vết của bạo lực mà ngài phải chịu.

Kitô hữu không thể chấp nhận hy sinh mạng sống của người khác

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro đã nhắc lại “khoảnh khắc lựa chọn” của viên chức hải quan 26 tuổi. Với những lời đe dọa và cám dỗ của tham nhũng, ngài được yêu cầu chuyển thực phẩm hư hỏng qua hải quan, thứ sẽ đầu độc bàn ăn của người dân Goma, nhưng được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, Chân phước tự hỏi: “Nếu tôi làm điều này, tôi có đang sống trong Chúa Kitô không? Tôi có đang sống cho Chúa Kitô không?” Và ngài đã trả lời: “Là một Kitô hữu, tôi không thể chấp nhận hy sinh mạng sống của mọi người. Thà chết còn hơn nhận số tiền này”.

Chân phước có thể để cho số hàng đi qua, không bị phát hiện, nhưng là một Kitô hữu, ngài đã cầu nguyện, nghĩ đến người khác và chọn cách trung thực, nói không với sự dơ bẩn của tham nhũng. Đức Hồng y Semeraro cảnh báo: “Nếu có ai đó đưa cho bạn một phong bì, hứa hẹn sẽ ban cho bạn ân huệ và sự giàu có, đừng rơi vào bẫy, đừng để bị lừa dối, đừng để mình bị nuốt chửng bởi đầm lầy của sự ác”.

Lời Chúa là điểm tham chiếu cho cuộc sống

Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Thiên Chúa là điểm tham chiếu của Chân phước. Cuốn Kinh Thánh của ngài được lưu giữ tại Đền thờ các Thánh tử đạo mới ở nhà thờ Thánh Bartolomeo là bằng chứng cho thấy ngài liên tục đọc Kinh Thánh.

Mạng sống của người dân quý giá hơn tiền bạc

Đức Hồng y kết thúc bài giảng với nhận định rằng đối với Chân phước Floribert, linh hồn của ngài, cũng như mạng sống của dân ngài “quý giá hơn tiền bạc vô cùng”. “Giáo hội hướng đến ngài như một chứng nhân và đề xuất ngài như một người thầy cho tất cả chúng ta”.

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây