Ngay sau nghi thức tẫn liệm, linh cữu Đức cố Giám mục được đưa ra Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Tại đây, Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện đã chủ sự Thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho Đức cha Lô-ren-sô – người mục tử nhân hậu, đã dành trọn đời phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội trong tinh thần yêu thương, khiêm nhường và tín trung.
Trong bài giảng Lời Chúa, Đức Hồng Y Phê-rô đã chia sẻ mối phúc đầu tiên trong Tám Mối Phúc Thật – “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
Để làm rõ điều này, ngài đã lấy cuộc đời của Đức cha Lô-ren-sô làm minh chứng sống động cho tinh thần nghèo khó đích thực. Dù sinh ra trong một gia đình danh giá và không thiếu thốn về vật chất, Đức cha Lô-ren-sô lại chọn sống tinh thần nghèo khó: không bám víu vào của cải hay địa vị, mà luôn hướng đến việc chia sẻ cho tha nhân. Ngài là mẫu gương của sự hiền lành, đơn sơ, dễ dàng chấp nhận mọi hoàn cảnh sống với lòng tín thác. Trước khi được truyền chức linh mục ở tuổi 51, ngài đã sống 19 năm làm nghề hớt tóc rong – một chọn lựa đầy khiêm nhường để bảo vệ ơn gọi trong hoàn cảnh khó khăn. Sau khi chịu chức, ngài vẫn âm thầm phục vụ tại Đại Chủng viện cho đến cuối đời.
Cuộc đời của Đức cha là một lời nhắc nhớ cho mỗi chúng ta hôm nay: tinh thần nghèo khó không hệ tại ở việc có ít hay nhiều, mà là ở thái độ buông bỏ, sống khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa. Đó là con đường dẫn đến bình an nội tâm và hạnh phúc đích thực trong Nước Trời.
Thánh lễ đưa chân được nối tiếp với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí thánh thiêng. Từng lời nguyện, từng cử hành phụng vụ là tiếng lòng tri ân và tiễn biệt mà cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa và người mục tử đáng kính.
Cuối Thánh lễ, quý đấng bậc cùng tiến về linh cữu Đức cha, rảy nước thánh trong thinh lặng và lòng biết ơn người mục tử đã cống hiến trọn cuộc đời cho dân Chúa.
Linh cữu Đức cố Giám mục được trang trọng đặt giữa lòng Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội – nơi ngài từng dâng Thánh lễ và tận tụy phục vụ trong khiêm tốn, nay trở thành điểm hẹn cuối cùng để cộng đoàn tiễn biệt vị mục tử trung tín với tâm tình kính mến và tin tưởng vào niềm hy vọng Phục Sinh.
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8h30, thứ Năm, ngày 07/8/2025 tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội. Sau Thánh lễ, thi hài Đức cha sẽ được đưa về an táng tại Nhà thờ Nam Định.
Kính xin quý đấng bậc và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Lô-ren-sô sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.
Truyền thông TGP Hà Nội
07/08/2025
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo họ Phaolô: Đón Cha tân Quản nhiệm
LỄ CHÚA GIÁNG SINH - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Chúng ta đang quỳ gối trước Chúa hay trước điện thoại
Lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh
Huynh Đoàn GDĐM Gx. Vinh Quang mừng Bổn mạng
Sứ điệp Giáng Sinh 2025
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG
Nguồn gốc và ý nghĩa Vòng Hoa Mùa Vọng
Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Alpha – Omega: thời gian không còn khép kín
Phong chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp
Thiếu Nhi VHTK-Lễ GIÁNG SINH-Hình tô màu
Thiếu Nhi VHTK Lễ Giáng Sinh
VHTK Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, ngày 26.12
VHTK Thánh Gioan Kenty, Linh Mục, ngày 23.12
VHTK Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Lm, ngày 21.12
Ước Nguyện Giáng Sinh 2025
VHTK LỄ GIÁNG SINH
Ý nghĩa Thần học và Phụng vụ Mùa Giáng sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi