TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương

Thứ ba - 02/12/2025 03:13 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   36
Thánh lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương được cử hành vào lúc 7g30 thứ Ba ngày 02.12.2025 tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục BMT

Thánh lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương

BMT 021125a

 

Thánh lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương được cử hành vào lúc 7g30 thứ Ba ngày 02.12.2025 tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục BMT (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, và hơn 200 linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Hiện diện tham dự Thánh lễ, có Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, Thanh tuyển, đông đảo tín hữu thuộc các Giáo xứ Vinh An, Vinh Xuân, Đức Hạnh,… cùng Gia đình linh tộc, huyết tộc, Gia đình Lê Bảo Tịnh và Quý thân hữu gần xa,…
 

VIDEO do Ban Truyền Thông BMT thực hiện 
 


Tiểu sử Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương:
Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1936
Tại: Giáo họ Giáp Nam, Giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh (Nguyên quán: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)
Từ năm 1956 đến năm 1960: Học Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse
Từ năm 1960 đến năm 1968: Học Đại Chủng Viện Thánh Giuse và Xuân Bích
Từ năm 1962 đến năm 1964: Thực tập tại Phú Bổn và Tiểu Chủng Viện Kontum
Thụ Phong Linh Mục ngày 22/06/1968 tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.

Đã phục vụ:
Từ 1968 - 1971: Giáo sư và Quản lý Tiểu Chủng viện Kontum
Từ 1971 - 1972: Giáo sư Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1973 - 1974: Phó xứ Vinh An, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1974 - 1989: Quản xứ Đức Hạnh, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1990 - 2018: Quản xứ Vinh An, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2018 - 2025: Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 02g52, Chúa nhật, ngày 30/11/2025. Hưởng thọ 89 tuổi, với gần 58 năm Linh mục.


Khởi đầu Thánh lễ an táng, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng Thánh lễ cuối cùng với Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương. Trước hết chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương cho Cha Cố được làm người trên dương thế: 89 năm cuộc đời và gần 58 năm làm linh mục của Chúa, Ngài đã không ngừng yêu thương và cống hiến hết sức lực của mình cho Giáo hội và đặc biệt cho Giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu. Ngài đã hoàn thành sứ mạng và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì ngài được Chúa mời gọi về với Ngài trong ngày rất đặc biệt đó là ngày lễ thánh Anrê, bổn mạng của ngài.

Đồng thời chúng ta cũng dâng lên Chúa người anh em linh mục thân yêu của chúng ta cho lòng thương xót của Chúa. Để nếu như trong hành trình dương thế vì thân phận yếu đuối của phận người hãy còn vương nhơ tội lỗi thì xin Chúa rộng lòng tha thứ và xót thương, cho Ngài được hưởng tôn nhan Chúa.


Sau bài Tin Mừng, Cha Stephanô -nguyên Tổng đại diện, chia sẻ câu chuyện trong cuốn sách hành trình nhật ký hành hương của linh mục Nguyễn Tầm Thường, dòng Tên. Câu chuyện về một thắc mắc tại sao dân Ấn Độ thờ con bò. Không phải dân Ấn Độ thờ con bò, mà là trân trọng con bò, nhớ ơn con bò. Qua mẩu truyện ngụ ngôn, đối thoại giữa con bò cái, với con heo nái. Kết luận: Bò hằng ngày vẫn cho người ta sữa khi còn sống, cho nên được người ta trân trọng. Cho khi còn sống mới có giá trị.

Trong bài Tin Mừng vừa rồi, Chúa Giêsu được đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Ngài quên hết mọi sự chung quanh. Ngài chỉ thấy Chúa Cha hiện diện, sống động. Và Ngài tạ ơn Chúa Cha. Tạ ơn Chúa Cha là bởi vì Chúa Cha đã che giấu sự vinh quang của Ngài. Để không ai nhận vinh quang Thiên Chúa ở nơi Ngài. Để chỉ thấy nơi Ngài một cái tầm thường Giêsu Nazarét mà thôi.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, “Phúc cho anh em. Bởi vì anh em thấy được điều mà tổ tiên anh em muốn mà không thấy. Phúc cho anh em bởi vì anh em được nghe Tin Mừng, mà tổ tiên, các tiên tri ước mong mà không được.” Chúa chọn các môn đệ là những người bé mọn, những người thuyền chài. Trong đó có Anrê bổn mạng của Cha Cố đây. Là những người thuyền chài, ít học, ít chữ, nhưng mà lại đầy Thánh Thần. Cho nên, Chúa Giêsu chúc phúc cho các bạn, và chúc phúc cho cả chúng ta nữa, là những môn đệ của Chúa Giêsu.

Đặc biệt, là môn đệ của Chúa Giêsu trong tư cách linh mục. Chúng ta nghèo bên ngoài, nhưng chúng ta giàu. Chúng ta là một con thuyền, một cái ghe chở đầy Tám Mối Phúc Thật. Ghé nhiều bến. Để chúng ta trao cái giàu có của Thiên Chúa cho những anh em của chúng ta.

Cái bến mà cha cố Anrê ghé đầu tiên, đó là Chủng viện Kon Tum, Thừa Sai. Cái bến thứ hai là Tiểu Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, giáo phận Ban Mê Thuột. Cái bến thứ ba là linh mục phó xứ Vinh An. Cái bến thứ bốn là Quản xứ giáo xứ Đức Hạnh. Bến thứ năm là Quản xứ giáo xứ Vinh An, 28 năm. Và cuối cùng là ghé bến Tòa Giám mục, nhà hưu dưỡng của linh mục giáo phận.

Mỗi nơi mà Cha cố Anrê ghé bến đều chở đầy Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu đến cho những người nghèo, cho những người thiếu thốn, cho những người kém tài, cho những người ít học. Ngay cả cho những người tội lỗi. Ngay cả cho những người ngoại giáo. Và ngay cả cho những cán bộ. Để Ngài làm giàu cho những nơi đó bằng tình yêu Tám Mối Phúc Thật của Ngài. Ghé đâu, Ngài cũng với tư cách là linh mục của Chúa. Ngài nhận được cái gì, thì ngài cho hết.

Sau 58 năm sứ vụ thừa sai, Cha cố Anrê đây được Chúa gọi về. Trước khi Chúa gọi về, ngài gắn bó với cộng đoàn nhà hưu linh mục, giáo phận. Nhà hưu của giáo phận Ban Mê Thuột có 15 cha. Hôm nay cha cố đi rồi, còn 14. Chúng tôi sống hạnh phúc lắm. Các Cha trẻ đừng có sợ. Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Cha quản lý của giáo phận Ban Mê Thuột nuôi chúng tôi. Mà không phải ngài nuôi. Giáo dân nuôi chúng tôi qua giám mục, qua quản lý. Không thiếu gì cả. Giám mục không có tiền. Quản lý cũng không có tiền. Chúng tôi cũng không có tiền. Đấy, nghèo mà giàu. Cho đi là giàu. Và, Linh mục được sai đi để tiếp cận với con thuyền trái tim tình yêu, con thuyền chở Tám Mối Phúc Thật. Chỉ có thế thôi…


Trước khi kết lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại Diện, thay lời anh em Linh mục trong Giáo phận, nói lời tiễn biệt Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương: Cha cố sống trên đời trần gian này 89 năm, trong đó gần 58 năm linh mục, được Giám mục sai đi mục vụ.

Đến năm 2018, lúc 82 tuổi, Cha cố về ở nhà hưu linh mục, để hưu dưỡng. Sống trong nhà hưu dưỡng của Giáo phận, Cha cố đã trải qua những thay đổi của tuổi già, cả về tinh thần, lẫn thể xác, trải qua bệnh tật dai dẳng này. Có lúc tưởng chừng như đã ra đi, nhưng Chúa chưa muốn Cha cố ra đi. Chúa muốn Cha cố tiếp tục là nguồn nhân chứng đức tin sống động, và là kho tàng kinh nghiệm quý báu của Giáo hội, ngay cả kinh nghiệm linh mục. Cha cố mãi mãi là linh mục của Chúa, và mãi mãi sống sứ mạng linh mục. Sứ mạng cao cả ấy không phải chỉ là những bài giảng hùng hồn, những việc làm thành công rực rỡ nơi giáo xứ, nhưng hơn hết, chính là đời sống đạo đức, thánh thiện của một linh mục.

Trong tuổi già sức yếu, Cha cố đã sống bằng lời cầu nguyện, bằng những đau đớn bệnh tật, như một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Đây là thời gian thuận tiện, để Cha cố sống trọn về Chúa, được tháp nhập một cách kết hiệp với Chúa, ngay cả trong sự trống vắng, và bệnh tật do tuổi già.

Cuối cùng, cái chết cũng đã đến với Cha cố, sau 89 năm hành trình nơi trần gian này. Cái chết của Cha cố không chỉ là sự ra đi của một con người, mà còn là sự kết thúc của một cuộc đời sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và Giáo hội. Cha cố được đưa về với Đấng mà suốt đời Cha cố yêu mến và phục vụ. Xin Cha cố cầu thay nguyện giúp cho giáo phận, cầu nguyện cho các anh em linh mục chúng tôi hôm nay, cho các tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Anh em linh mục chúng tôi xin kính chào và tạm biệt Cha cố.

 


Tiếp theo, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch chủ sự nghi thức tiễn biệt: đọc lời nguyện và xông hương trước thi hài Cha Cố Anrê.
 


Sau đó Cha Phêrô Nguyễn Hùng Tiến – người con Linh tông, đại diện Gia đình huyết tộc, linh tộc bày tỏ tâm tình tri ân Quý Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi thành phần dân Chúa vì tình yêu mến đã lo liệu mọi sự trong những ngày qua cho Cha Cố Anrê.

Theo ý nguyện, Cha cố ước ao, sau khi qua đời, được yên nghỉ tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh An. Giáo phận đã chấp thuận nguyện vọng này của Cha cố. Chính vì vậy, mà sau Nghi thức tiễn biệt, Giáo xứ Vinh An tiếp đón tiễn biệt Cha cố về nơi an nghỉ, để bà con kính viếng. Sau khi an táng xong, Giáo xứ sẽ tiếp tục dâng lễ, cầu nguyện cho Cha cố.

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng – Thành Vinh
Video: Nhóm Media

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây