Ban tổ chức cũng gởi thư cám ơn và tóm kết hai cuộc đối thoại trong Chúa Thánh Thần với nhiều ý tưởng rất khích lệ. Và sau đây là thư cám ơn của Ban tổ chức gởi đến các tham dự viên:
Kính gửi quý tham dự viên,
Thật là một khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta đã cùng nhau chia sẻ tại cuộc Đại hành hương của niềm hy vọng - cùng nhau đến, khích lệ nhau, và truyền cảm hứng cho nhau để tiếp tục thì thầm với nhau, sống và chia sẻ câu chuyện về Chúa Giêsu với các dân tộc châu Á. Những ngày quý giá này ở Penang đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới, và chúng tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta đã được đổi mới và tươi đẹp hơn với ân sủng đặc biệt của Chúa, để tiến bước với sức sống mới trong sứ mạng truyền giáo của mình.
Dưới đây là tóm tắt về hai cuộc Đối thoại trong Chúa Thánh Thần:
“Chúa Thánh Thần đang mời gọi Giáo hội tại châu Á đào sâu đời sống nội tâm trong Chúa Kitô, lắng nghe với lòng trắc ẩn, đồng hành với nhau trong tinh thần hiệp hành, làm chứng cho niềm hy vọng bằng sự phục vụ khiêm nhường và can đảm, xây dựng những cầu nối giữa các nền văn hóa và các tôn giáo, đồng thời rao giảng Tin mừng qua đời sống bắt nguồn từ cầu nguyện, hiệp nhất và tình yêu.
Từ nay cho đến Năm thánh 2033 và xa hơn nữa, Chúa Thánh Thần thúc giục Giáo hội tại châu Á:
- Hiểu biết Chúa Giêsu cách sâu sắc hơn.
- Sống câu chuyện của Người một cách chân thực.
- Kể câu chuyện của Người một cách khiêm tốn và dũng cảm.
- Lắng nghe con người với lòng trắc ẩn.
- Phục vụ người nghèo bằng tình yêu.
- Loan báo Tin mừng một cách sáng tạo, đặc biệt là qua không gian kỹ thuật số.
- Cùng nhau bước đi một cách khiêm nhu trong tinh thần hiệp hành.
- Trở nên sự hiện diện của Chúa Giêsu trong mọi nền văn hóa và mọi bối cảnh.
Nhờ đó, câu chuyện của Chúa Giêsu sẽ được nhìn thấy, được nghe thấy và được sống trên khắp châu Á, qua những đời sống đã được biến đổi và tỏa rạng tình yêu của Người.”
Nhóm truyền thông của chúng tôi đã tải ảnh lên Google Drive để quí vị có thể truy cập.
Theo thông báo trong suốt Đại hội, chúng tôi đã yêu cầu nộp bản văn cuối cùng của tất cả các bài phát biểu trước ngày 10 tháng 12. Chúng tôi sẽ xuất bản một bản tổng lược, cả bản in và bản kỹ thuật số, và sẽ chia sẻ với tất cả các tham dự viên ngay khi hoàn thành.
Chúng tôi cảm ơn mỗi người trong quý vị vì sự hiện diện và đóng góp cho cuộc Đại hành hương hy vọng. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau khi tiến bước, tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và chỉ cho chúng ta con đường để chia sẻ Tin mừng với lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và tình yêu chân thành đối với tha nhân.
Thân mến trong Chúa Kitô,
+ Giám mục George Pallipparambil SDB, Chủ tịch Văn phòng Phúc âm hóa FABC-OE
Manoj Sunny, Thư ký Điều hành, FABC-OE & Tổng Điều phối viên, Đại hội Truyền giáo Á châu năm 2025
______________
Sau khi kết thúc Đại hội, các tham dự viên đến từ Việt Nam chia thành hai nhóm: một nhóm bay về Hà Nội, một nhóm bay về Sài Gòn, rồi từ đó lại chia tay nhau về lại giáo phận của mình. Chỉ riêng có một nhóm bộ tứ “Những người được chọn – The Chosen” gồm có Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Sơ Thu Thủy cùng với hai bạn trẻ Lộc và Hiếu còn ở lại họp, qua ngày hôm sau mới về lại Việt Nam.

Vào ngày 02/12, nhóm “The Chosen” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất an toàn tốt đẹp. Chia tay nhau nhưng tâm tình vui mừng và lòng biết ơn vẫn tràn ngập tâm hồn. Vì thế, nhiều tham dự viên đã ghi lại những cảm xúc và tâm tình để chia sẻ trong nhóm trên WhatsApp. Sau đây là một số cảm nhận “Hậu Đại hội” của các tham dự viên:
“Hội nghị gây một ấn tượng tốt đẹp, vừa thánh thiện, vừa vui mừng cho mọi người tham gia” (Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên)
“Xin tạ Chúa! Xin cảm ơn cả nhà! Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong sự hiệp hành để loan báo Tin mừng…” (Đức cha GB. Nguyễn Huy Bắc)
“Con cảm nhận niềm vui vì sự tiếp đón thân tình, lòng hiếu khách, sự quảng đại và chăm sóc chu đáo tại Hội nghị cũng như tại Domus St. Anna, Trung tâm Mục Vụ nơi chúng con được có chỗ ăn uống nghỉ ngơi rất thoải mái để có sức khỏe cho những ngày họp.” (Sr. Ngọc Lan)
“Chúng con cảm nhận mình vừa được thưởng lãm và tham dự vào những bữa tiệc Lời Chúa và Bánh Hằng Sống thật trọng thể và phong phú về mọi phương diện mà Thiên Chúa qua Giáo hội đã thiết đãi. Nơi đó, mọi dân tộc khác nhau của châu Á đã cùng đến để chia sẻ và hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúng con tha thiết cầu xin cho hồng ân quy tụ này được mãi mãi triển nở nơi từng Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. - Câu hỏi thôi thúc là câu kết thúc một bài suy niệm vẫn vọng lại trong tâm trí, thôi thúc chúng con tự vấn sâu sắc: “Nếu ngày mai tận thế, Chúa sẽ hỏi chúng con về 93% người Việt Nam, 97% người châu Á chưa nhận biết Tin mừng kia đâu?” (Sơn và Kim Anh)
“Con xin hết lòng cảm ơn mọi người vì những bài học và kinh nghiệm quý giá mà con đã có được trong chuyến đi này cùng với mọi người. Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ và thúc đẩy công cuộc truyền giáo tại Việt Nam và Á châu.” (Cha Joseph Dũng)
“… Được cùng lắng nghe, cùng kể lại cho nhau câu chuyện của Chúa Giêsu dưới nhiều hình thức khác nhau: những bài chia sẻ sâu sắc của các đức hồng y, giám mục; những cuộc đối thoại trong Thánh Thần quanh bàn tròn của các thành phần dân Chúa; những chứng từ sống động về mọi lĩnh vực của đời sống Giáo hội hiệp hành; những giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể và Thánh lễ; những lời tâm sự nhỏ to của các cuộc gặp gỡ ngoài hành lang, trong bữa cơm huynh đệ; ngay cả những dấu lặng và khoảng trống trong ngày cũng đóng góp phần quan trọng để cho quyền năng của Thánh Thần làm cho Lời nhập thể và thì thầm trong lòng mỗi người.” (Sơ Hồng Thủy)
“Đại hội Truyền giáo Á châu 2025 mở ra một sứ mạng mới cho từng người tham dự. Đây không chỉ là một sự kiện nhưng là hành trình gặp gỡ, lắng nghe và được canh tân, để trở về với một trái tim mới đầy hy vọng, đầy lửa, và sẵn sàng đi một con đường khác… Hẹn gặp lại trên hành trình loan báo Tin mừng tại châu Á và trong từng phút sống mỗi ngày…” (Chi Vương)
Tổng hợp: Nt. Ngọc Lan, fmm.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thường huấn giáo dân tháng 12/2025
Hậu Đại Hội Truyền Giáo Á Châu: Tâm Tình Tiếp Nối ...
Giáo Xứ Kim Mai Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Bài hát cộng đồng lễ đêm Chúa Giáng sinh
Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Thánh Phanxicô Xavie
Giáo họ Trinh Vương: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
GX Châu Sơn: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG
Tổng Hợp về Đại hội Truyền Giáo Á Châu
Cha về một lần nữa và mãi mãi
Thiếu Nhi VHTK-CN 3 MV A-Hình tô màu
VHTK Chúa nhật 3 Mùa Vọng A
VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng, ngày 06.12
VHTK Thánh Nicôla Giám Mục, 06.12
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A
GX Châu Sơn: Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh Mục
GP Long Xuyên: Thánh lễ 65 năm thành lập
Lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi