TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm C

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14,1.7-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ An táng Cha cố Giuse Trần Ngọc Cầu

Thứ tư - 03/09/2025 04:18 | Tác giả bài viết: Ban BTT hạt Phước Long |   305
Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Trần Ngọc cầu do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế vào sáng Thứ Ba, ngày 02.9.2025 tại Giáo xứ Phước Quả
 

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ GIUSE TRẦN NGỌC CẦU

Sáng Thứ Ba, ngày 02 tháng 09 năm 2025, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phước Quả, cùng đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ  nam nữ, thân nhân, ân nhân, và cộng đoàn dân Chúa từ các Giáo xứ trong và ngoài Giáo phận, đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Phước Quả, Giáo hạt Phước Long, để cùng hiệp dâng Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Trần Ngọc Cầu - Quản xứ Giáo xứ Phước Quả.

+ Tóm lược tiểu sử Cha cố Giuse Trần Ngọc Cầu: 

 
  • Ngài sinh ngày 29 tháng 01 năm 1959.
  • Tại Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Ban Mê Thuột.
  • Năm 1970 ngài nhập Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Gp. Ban Mê Thuột.
  • Sau năm 1975, khi Chủng Viện bị giải thể, ngài vẫn kiên trì theo đuổi ơn gọi dù trong hoàn cảnh khó khăn của Gp Ban Mê Thuột vào lúc đó.
  • Năm 1993: học lớp Bổ túc Thần học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.
  • Thụ phong linh mục: Ngày 30 tháng 11 năm 1995, tại Nhà thờ Chính Tòa Gp.Ban Mê Thuột.
  • Châm ngôn sống: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy” (TV 34,9).

+ Cha cố Giuse đã phục vụ tại các Giáo xứ:
 
  • Từ 1995 - 2006: Quản xứ Giáo xứ Đức Hạnh - Giáo hạt Đắk Mil, Gp Ban Mê Thuột. Từ nơi đây, ngài đã mở rộng việc truyền giáo đến vùng Đăk Song, Nhân Cơ, Tuy Đức, Đăk R'Lấp, góp phần thành lập nhiều Giáo điểm và Giáo xứ mới như: Bình Hà, Bùi Phát, Hòa An, Hòa Tiến, Hương Sơn, Kiến Hòa, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghi Trung, Trung Nghĩa, Thiên Hoa, Thiên Ân, Thánh Ân.
  • Từ 2006 - 2016: Quản xứ Giáo xứ Đức Hạnh, Giáo hạt Phước Long, Quản nhiệm Giáo xứ Phú Văn, Giáo xứ Đăk Ân, Giáo họ Khắc Khoan (nay là Giáo xứ Phú Nghĩa).
  • 2016 đến nay: Quản xứ Giáo xứ Phước Quả, Giáo hạt Phước Long, Quản nhiệm Giáo họ Bình Hưng và Nhơn Lý.
2
 
3
 
4

- 07g45: Đoàn rước quý Đức Cha, quý Cha đồng tế, từ Nhà xứ tiến vào ngôi Thánh Đường Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ an táng Cha cố Giuse.
 
5
 
6

Thánh lễ an táng Cha cố Giuse do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Cha Tổng đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha trong và ngoài Giáo phận.
 
Video do Nhóm Media hạt Phước Long thực hiện
 
Tham dự Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
 
7
 
Thầy Phó tế công bố Lời Chúa.
 
8
 
Đức Cha Giuse Trần Văn Toản -Giám mục Giáo phận Long Xuyên, giảng lễ.
 
 
Sau phần hiệp lễ, Cha Tổng đại diện Gp. Ban Mê Thuột, đại diện Linh mục đoàn Giáo phận nói lời tiễn biệt Cha cố Giuse.
 

Tiếp sau đó, Cha Giuse Hồ Ngọc Vũ, thay lời cho gia đình linh tông, huyết tộc của Cha cố Giuse, dâng lên Qúy Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn tâm tình tri ân và cảm tạ.
 

Nghi thức phó dâng Cha cố Giuse do Cha Giuse Trần Ngọc Tân, dòng Thánh Thể chủ sự.
 
Sau đó, linh cữu Cha cố Giuse được di chuyển từ Nhà thờ Phước Quả đến nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang Giáo xứ.
 
 
Tại phần mộ, Cha Tổng đại diện cử hành nghi thức làm phép mộ và hạ huyệt.
Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh đón nhận linh hồn Cha Cố Giuse vào nơi bình an muôn đời trong vinh quang Nước Trời.
 

 Xem thêm HÌNH ẢNH                                      
                                                Ban Truyền Thông Giáo hạt Phước Long

Video: Bài giảng lễ
 

Bài giảng lễ an táng Cha Giuse Trần Ngọc Cầu

Kính thưa cộng đoàn Gia đình của Thiên Chúa, giáo phận Ban Mê Thuột, cách riêng gia đình của Thiên Chúa, linh mục đoàn giáo phận và rất đặc biệt tất cả các linh tông huyết tộc của cha cố Giuse Trần Ngọc Cầu rất thân mến.

Trong bầu khí của Thánh lễ an táng, Thánh lễ cuối cùng của Cha cố Giuse với thân xác bất động nằm giữa nhà thờ rất thân yêu của ngài, giữa những người rất thân yêu của ngài là Đức Giám mục giáo phận, là anh em linh mục, là các tu sĩ, là giáo dân cùng với linh tông huyết tộc của ngài đây để cử hành Thánh lễ cuối cùng này. Cũng chính trong Thánh lễ cuối cùng này, chúng ta nói lên lời từ giã ngài để cầu nguyện cho ngài và cùng ngài, như Đức Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột đã nói. Tạ ơn Thiên Chúa bởi tất cả là hồng ân. Nhưng đồng thời với yếu tố của con người khiêm tốn xin ơn tha thứ của lòng xót thương, phó thác cho lòng xót thương của Thiên Chúa mà cũng phó thác cho tình yêu của con người nhớ tới ngài trong lời cầu nguyện.

Trong Thánh lễ này, đặc biệt thánh lễ trong Năm Thánh 2025, có thể lãnh nhận ơn toàn xá và chỉ cho linh hồn Cha Giuse Trần Ngọc Cầu trong Thánh lễ hôm nay. Và cũng chính vì thế, chúng ta dùng lời Chúa của ngày thứ Ba tuần thứ 22 thường niên hôm nay để chiếu rọi vào cuộc đời của Cha cố Giuse và đồng thời cũng tìm ở đó sứ điệp cho chúng ta tiếp tục cuộc hành hương của cuộc đời hành hương niềm hy vọng này. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một câu chuyện Chúa chữa lành cho người bị quỷ ô uế ám.

Sự thánh thiêng và sự ô uế. Đó chính là đề tài chúng ta chia sẻ với nhau trong Thánh lễ này. Rõ ràng là câu chuyện Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám ô uế là trong một bầu khí thánh thiêng, hội đường của người Do Thái có những sinh hoạt của đạo đức, lắng nghe, học hỏi lề luật, quy tụ cộng đoàn những người con của dân Thiên Chúa. Và cũng chính trong bầu khí của ngày Chúa Nhật, ngày Sabát, đây là những điển hình cho sự thánh thiêng. Nhưng chính trong sự thánh thiêng này cũng vẫn có thần ô uế hiện diện. Thần ô uế hiện diện trong một con người giữa cộng đoàn. Và điều chúng ta để ý là chính sự rất thánh của Chúa Giêsu hiện diện mà thần ô uế phải xuất đầu lộ diện.

Cũng vậy, kính thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta được tạo dựng bởi chính Thiên Chúa và Thiên Chúa thổi hơi sự sống của Ngài để chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, đặt trong vườn địa đàng. Để rồi mỗi một buổi chiều Chúa đến tản bộ để đàm đạo với con người. Con người có thể đàm đạo với Thiên Chúa, sống hạnh phúc và đồng thời cũng được trao cho sứ vụ cai quản, chăm sóc thiên nhiên này với sự tín nhiệm để cộng tác với Thiên Chúa cho công trình của Thiên Chúa. Đó là sự thánh thiêng. Thế nhưng ma quỷ vẫn hiện diện trong sự thánh thiêng này và đã cám dỗ nguyên tổ của chúng ta và từ đó chúng ta bị loại trừ ra khỏi vườn địa đàng. Thế nhưng, Chúa vẫn yêu thương và Chúa gửi chính Con Một của Ngài xuống trần gian này để Chúa Giêsu hiện diện trong trần gian này. Và như bài Tin Mừng ngày hôm nay, Ngài xua trừ ma quỷ, Ngài xua trừ sự ô uế, Ngài thanh luyện nhân loại, Ngài thanh luyện vũ trụ này bởi chính sự hiện diện thánh thiêng, rất thánh thiêng của Ngài mà ma quỷ đã phải xuất đầu lộ diện và Chúa đã dùng quyền năng và tình yêu của Ngài xua trừ ma quỷ.

Cuộc đời của chúng ta là con người giống hình Chúa. Cuộc đời của chúng ta đã được rửa tội bởi chính Chúa Kitô trong Thánh Thần để chúng ta thuộc về Hội Thánh, là con rất yêu dấu của Thiên Chúa trong Đức Kitô và với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và rồi trong cuộc sống của chúng ta có những sự thánh thiêng từ bí tích rửa tội đến bí tích giải tội, đến rước lễ lần đầu, đến thêm sức, đến hôn phối và các linh mục là bí tích truyền chức để rồi khi từ giã cõi đời này có bí tích xức dầu và rồi cộng đoàn đang tiễn biệt cha cố Giuse đây trong sự thánh thiêng về với Thiên Chúa là Đấng rất thánh.

Đó là cuộc đời của chúng ta có sự thánh thiêng nhưng đồng thời ngay khởi đầu có bí tích rửa tội bởi chúng ta phải được thanh luyện khỏi sự ô uế. Chúng ta phải xưng tội trước khi rước lễ lần đầu bởi chúng ta ý thức chúng ta ô uế. Trước khi lãnh nhận bí tích thêm sức chúng ta phải xưng tội bởi chúng ta ý thức chúng ta còn ảnh hưởng của sự ô uế. Thánh thiêng và sự ô uế luôn luôn đan xen nhau tạo nên cho con người một sự chiến đấu không ngừng. Chúa Giêsu đã sử dụng quyền năng và tình yêu của Ngài để xua trừ ma quỷ, là gương mẫu cho chúng ta dùng lời Chúa và quyền năng của con người cũng như tình yêu của anh chị em trong Hội Thánh trao cho nhau để diệt trừ sự ô uế khỏi cuộc đời của chúng ta.

Tôi được biết về cuộc đời của Cha cố Giuse Trần Ngọc Cầu đây mà ngay chính khởi đầu Đức Giám mục chính tòa đã diễn tả đó là sự cháy hết mình. Và tôi được cha con thiêng liêng của ngài là cha Vũ cho biết ngài đã cháy hết mình trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đó là cách thế ngài đã chiến đấu với sự ô uế của ma quỷ. Trong thế gian này, hiện diện của cha cố Giuse đây, thiết lập các giáo điểm để rồi bây giờ trở thành các giáo xứ, xây dựng nhà thờ, hiện diện tại nơi với tất cả những sinh hoạt của Giáo hội là những phương tiện để chính Chúa Kitô đang loại trừ thần ô uế khỏi thế gian này và khỏi những cuộc đời của chúng ta cũng như của anh chị em chúng ta. Cha cố Giuse đã cháy hết mình để có thể diệt trừ sự ô uế và đồng thời chúng ta cũng có thể suy ra rằng Cha cố Giuse cháy hết mình đã muốn trở nên giống Chúa Kitô, diệt trừ sự ô uế khỏi đền thờ là Hội Thánh, đền thờ là giáo xứ, đền thờ là vũ trụ này với những địa phương và ngài hiện diện bởi Chúa Giêsu cũng đã sử dụng roi để quật ngã và xua đuổi các bàn đổi tiền làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa. Chúa cũng đã cháy hết mình để có thể diệt trừ những ảnh hưởng và ma quỷ ô uế trong nhân loại. Đó là sứ vụ của Ngài.

Tuy nhiên, chúng ta trở lại với bài Tin Mừng này, chính thần ô uế ám nhập vào con người được Chúa tạo dựng và chúng ta, con người được Chúa cứu chuộc và chúng ta, con người được Chúa Thánh Thần thánh hóa vẫn còn là đối tượng mà thần ô uế ám nhập vào. Và chính vì thế không chỉ là chúng ta chiến đấu với ma quỷ tại nơi, tại thời gian cũng như tại cộng đoàn, tập thể hay cá nhân để xua trừ mà chúng ta phải chiến đấu với chính mình, với những nguy cơ mà thần ô uế có thể ám nhập nơi chúng ta. Dù là giáo dân, dù là tu sĩ, dù là linh mục, vẫn có thể trở thành đối tượng mà ma quỷ, thần ô uế ám nhập vào.

Và như cuộc đời của Cha cố Giuse đây cho chúng ta ý thức về sự cháy hết mình vì sứ vụ mà cũng có thể. Bởi cháy hết mình vì sứ vụ mà thần ô uế vẫn có thể ám nhập vào bởi sự cháy hết mình mà có thể làm xúc phạm đến anh chị em của mình, cũng có thể cháy hết mình mà rồi đi lệch hướng của Chúa, cũng có thể cháy hết mình mà rồi đánh mất cả chính mình với sự nóng giận gây thương tổn cho anh chị em ngay cả với Đức Giám mục, ngay cả với anh em linh mục, ngay cả với tu sĩ cộng tác với ngài và nhất là ngay cả giáo dân những người đang cộng tác với ngài vẫn phải chiến đấu với chính mình để thanh luyện thần ô uế khỏi cuộc đời của mình.

66 năm tuổi đời, 30 năm linh mục là một cuộc chiến đấu rất lâu dài để xua trừ thần ô uế ra khỏi đền thờ là chính thân xác và linh hồn cùng với cuộc đời của Cha cố Giuse. Tôi suy nghĩ như vậy để liên tưởng tới những ngày gần cuối đời của Cha cố Giuse phát hiện ra ung thư, ngài bị suy sụp tâm hồn. Nhưng rồi ngài vẫn cố gắng để vượt lên trên những cái phản ứng tự nhiên của con người để không để cho ma quỷ ô uế có cơ hội để ám nhập vào ngài trong những giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Ngài chấp nhận chiến đấu với chính mình bằng căn bệnh ung thư với sự đớn đau tột cùng của một thân xác con người. Tôi được biết có những lúc âm thầm ngài đã phải nắm chặt lấy cái giường của ngài, nghiến răng để có thể chiến đấu cái sự đau đớn của thân xác do bệnh tật gây nên. Đó cũng chính là sự cháy hết mình để có thể chiến đấu với những nguy cơ buông xuôi, than phiền và than thân trách phận trước mặt Thiên Chúa và trước mặt cộng đoàn.

Ngài đã chiến đấu để có thể chiến thắng với sự ám ảnh của thần ô uế, làm nhơ uế cuộc đời của ngài 60 năm, 30 năm linh mục để có thể trở thành một của lễ đẹp tiến dâng lên cho Thiên Chúa mỗi lần trong 30 năm linh mục ngài cử hành Thánh lễ. Khi cử hành thánh lễ, ngài đọc lời Chúa và rao giảng lời Chúa mà Chúa Giêsu dùng quyền năng của lời Chúa hôm nay xua trừ ma quỷ. Mỗi lần ngài cử hành Thánh lễ, ngài dùng lời của Chúa nơi môi miệng của ngài với quyền năng của Chúa Thánh Thần để biến bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa và Mình Máu Thánh Chúa dâng lên cho Thiên Chúa để đền tội cho mình và đền tội cho nhân loại và cũng trao tặng Mình Máu Thánh Chúa cho anh chị em như là của quà tặng Thiên Chúa trao cho con người mà chính ngài, hiện thân của Đức Kitô, đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong chức linh mục, trao chính thịt và máu mình cho anh chị em để từ đó chính quyền năng của lời Chúa và quyền năng của tình yêu Chúa qua bí tích Thánh Thể, chiến đấu để chiến thắng thần ô uế nơi bản thân mình, chiến thắng và chiến đấu thần ô uế nơi những cộng đoàn mà ngài được trao cho trong khi vẫn phải chiến đấu với chính mình.

Chúng ta suy nghĩ như thế để cùng với Cha cố Giuse, hôm nay tạ ơn Chúa về tất cả là hồng ân và nhất là một hồng ân đã được cơ hội chiến đấu cho đến hơi phút cuối cùng như Chúa Kitô trên thập giá quằn quại trên cây thánh giá mà vẫn tin thác cho Thiên Chúa. “Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha” và ở đó Ngài trở về với Thiên Chúa bởi đã được thanh luyện, đã được thánh hiến như là một của lễ bánh rượu Mình Máu Thánh Chúa tiến dâng lên cho Thiên Chúa và trao tặng cho anh chị em của mình. Tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn cha cố Giuse. Amen.

+GM. Giuse Trần Văn Toản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây