TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Chính tòa -2016

Thứ năm - 06/05/2021 22:04 |   680
Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Chính tòa -2016

Hình ảnh Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Chính tòa

Thứ Năm Tuần Thánh khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua – ba ngày quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Thời gian này kỷ niệm Bữa Tiệc Ly, Cuộc Khổ Nạn, và Sự Phục Sinh của Đức Kitô...

Tháng hai và những ngày lễ Tết đã qua, các chú ve trên cây đã bắt đầu rên những khúc nhạc buồn bã. Từ vài ngày nay, thành phố Buôn Ma thuột trở nên nóng hơn bao giờ hết, không một làn gió, những chiếc lá trên cây lặng im phăng phắc. Đã 5g00 chiều, mặt trời vẫn còn như một lò lửa lớn ở phía tây, dưới những tia nắng chói chan, không khí ngột ngạt khó thở... vạn vật oằn oại, như đang hòa chung cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô...

Trước khuôn viên núi đá Đức Mẹ nhà thờ Chính tòa BMT, dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Có hơn 3000 người tham dự, đặc biệt có đông đảo các em thiếu nhi. Lúc 17g30 ngày 24. 03. 2016, ĐGM giáo phận Ban Mê Thuột long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly cùng với cha quản xứ Giu-se Trịnh Văn Hân.
Thánh lễ Tiệc Ly bắt đầu, bỗng nhiên trời trở gió, những cơn gió ùa về làm xua tan cái nóng nực. Mọi người cảm thấy dễ chịu hơn…

Mở đầu thánh lễ, ĐGM nhắc lại biến cố Vượt Qua : Thánh lễ Tiệc Ly, lễ Vượt Qua cuối cùng, Chúa Giê-su cử hành với các môn đệ, trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Trong truyền thống của người Do-thái, bữa tiệc Vượt Qua ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của dân tộc : Chúa trực tiếp can thiệp giải phóng người Do-thái khỏi kiếp nô lệ trên đất Ai-cập, làm cho họ trở thành một dân, dân riêng của Thiên Chúa. Bất kỳ người Do-thái đạo đức nào cũng mừng lễ Vượt Qua để tưởng nhớ kỳ công Chúa làm cho dân tộc mình… Thánh lễ chiều nay, người Ki-tô hữu tưởng nhớ lại việc Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể, còn gọi là bí tích Tình Yêu, để Ngài luôn hiện diện trong lòng Giáo Hội và trở nên của ăn nuôi dưỡng người Ki-tô hữu trên đường về quê trời…Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội cũng tưởng niệm việc Chúa Giê-su lập bí tích Truyền Chức Thánh, để qua trung gian các linh mục, sứ vụ cứu độ và hy tế của Ngài luôn được cử hành trên toàn thế giới…

ĐGM cử hành nghi thức rửa chân

Trong phần diễn giải Tin Mừng (Ga 13, 1-15), ĐGM nhấn mạnh đến việc yêu thương và phục vụ trong khiêm tốn mà Chúa Giê-su đã để lại cho các môn đệ khi Ngài rửa chân cho các môn đệ, chính là con đường mà Giáo Hội và mỗi người Ki-tô hữu phải tiếp tục bước theo. Chính tinh thần này đã giúp cho Giáo Hội sơ khai, trong những thế kỷ đầu vượt qua được những nguy cơ chia rẽ. ĐGM nhắn nhủ dân Chúa áp dụng tinh thần này trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, để có thể tạo ra bầu khí yêu thương thực sự.
Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót và Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội, ĐGM tha thiết kêu gọi mọi người cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục biết sống tinh thần phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh, biết yêu thương, phục vụ cộng đoàn, cách riêng những người nghèo khó, đơn sơ, bé nhỏ…( Bài giảng)

Sau phần hiệp lễ, ĐGM kiệu Mình Thánh Chúa về Nhà Chầu tạm và cùng chầu chung với cộng đoàn. Sau đó, các ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ luân phiên chầu đến 22g30 cùng ngày.

ANH THƯ

Mời xem hình

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây