TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh -Năm A

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt 28,16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC NĂM 2026 – GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

Thứ năm - 14/05/2026 23:33 |   42
       THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC NĂM 2026 – GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

     Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Sáu, ngày 15/05/2026, vào lúc 06g00, tại Nhà thờ Chính tòa – trái tim của Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho 20 thầy Phó tế thuộc khóa XVIII – ĐCV Sao Biển Nha Trang.

     Đồng tế Thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng – Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn; Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, Quý Cha Giám Đốc, Quý cha giáo Đại chủng viện Sao Biển, Chủng viện Phaolô  Lê Bảo Tịnh; quý Cha Hạt trưởng và khoảng 280 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Về hiệp thông tham dự Thánh lễ, có quý Bề trên các dòng, quý Tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng sinh, quý ông bà Cố, quý Ân nhân, Thân nhân và đông đảo bà con Giáo dân gần xa.

     Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột đã tràn ngập niềm vui, những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt mọi người. Nhờ cơn mưa đầu mùa thật lớn hai ngày qua khiến khí hậu vùng đất Tây nguyên đầy nắng và gió này trở nên mát dịu. Đó chính là “Mưa Hồng ân”; nhờ đó đã mang lại những làn gió mát cho một buổi sớm mai thời tiết thật đẹp. Chúng ta cùng chúc mừng cho Quý Tân Chức, và cho Giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu của chúng ta trong dịp đón nhận Hồng ân đặc biệt này.

     Trong phần giảng lễ Đức cha chủ tế đã chia sẻ bài giảng sâu sắc, đầy tâm huyết, hướng đến cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là các tiến chức đang chuẩn bị lãnh nhận thánh chức linh mục. Với ngôn từ gần gũi, ngài giúp mọi người hiểu rõ hơn về ơn gọi và sứ mạng cao cả của người linh mục trong lòng Giáo hội – người được Thiên Chú tuyển chọn giữa muôn dân. Một người được sai đi, như các Tông đồ năm xưa, để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô , Đấng đã chịu chết và đã sống lại vì nhân loại. Đức cha nhấn mạnh, việc lãnh nhận chức linh mục là một mầu nhiệm lớn lao, một cuộc “sinh hạ” thiêng liêng làm biến đổi bản chất của người được tuyển chọn. Từ hôm nay, các tiến chức không còn sống cho chính mình nữa, mà sống trong Đức Kitô và vì đoàn chiên của Người như lời thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

     Ngài tha thiết nhắc nhở các tiến chức rằng: Linh mục không phải là một chức danh để được tôn vinh hay đứng trên người khác để cai trị, để bắt người khác phục tùng, nhưng là một đời sống tự hủy, tự hiến không ngừng, trở nên hư vô trong thân phận phàm nhân, như người tôi tớ phục vụ đoàn chiên của Chúa. Đó là một hành trình đòi hỏi sự từ bỏ triệt để, muốn được như vậy các tiến chức phải sống gắn bó mật thiết với Thánh Thể – nơi phát sinh mọi sức mạnh thiêng liêng, và gần gũi với trái tim Mẹ Maria – mẫu gương của sự vâng phục và tận hiến. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục biết sống khiêm nhường, trung thành trở nên mục tử nhân lành theo gương Chúa Giêsu.

     Tiếp theo là Nghi Thức Phong chức: Đầu tiên Cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu, thay mặt cho Hội đồng Ơn gọi Giáo phận xướng tên 20 tiến chức:

1. Gioan Thái Trường An                                Gx. Đức Hạnh – Đăkmil
2. Giuse Vũ Thanh Bình                                 Gx. Kim Hoà
3. Antôn Nguyễn Thế Dũng                            Gx. Vinh Hòa
4. Gioan Baotixita Phạm Văn Định                 Gx. Vinh Đức
5. Phaolô Ngô Văn Hà                                    Gx. Nghi Xuân
6. Phaolô Trần Khắc Hùng                             Gx. Lạc Thiện
7. Tôma Đặng Xuân Phúc Hưng                    Gx. Vinh An
8. Phaolô Nguyễn Duy Khánh                        Gx. Vinh Đức
9. Phêrô Nguyễn Duy Khâm                           Gx. Vinh Hương
10. Phêrô Nguyễn Trung Kiên                        Gx. Tân Hòa
11. Martinô Phạm Vũ trung Kiên                     Gx. Kim Châu
12. Gioan Baotixita Lê Tiến Lâm                     Gx. Xuân Lộc
13. Phêrô Nguyễn Văn Linh                            Gx. Xuân Lộc
14. Gioan Baotixita Trần Khắc Long               Gx. Nghi Trung
15. Phaolô Nguyễn Quang Nhật                     Gx. Duy Hòa
16. Antôn Đoàn Ái Phú                                    Gx. Châu Sơn
17. Gioan Nguyễn Văn Thắng                         Gx. Ea Kmar
18. Giuse Nguyễn Minh Trí                              Gx. Buôn Hô
19. Đa Minh Phạm Cao Trí                              Gx. Phúc Lộc
20. Phêrô Maria Nguyễn Phạm Bảo Tuấn       Gx. Phước Quả

     Tiếp theo, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái nói lời thỉnh cầu: “Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi thấy những Thầy Phó tế này đáng được phong chức Linh mục, để phục vụ Chúa Kitô là Thầy, là Tư tế và là Mục tử; là Đấng làm cho Hội Thánh – Nhiệm thể Người thành hình và phát triển, để trở nên Dân Thiên Chúa và Đền Thánh...”
     Sau đó, Đức Cha Giáo phận thẩm vấn các tiến chức về quyết tâm, nhiệm vụ, thừa tác vụ trong việc rao giảng Lời Chúa; và cuối cùng là lời hứa: kính trọng, vâng phục Bề trên giáo phận và các Đấng kế vị.
     Cộng đoàn cùng hiệp thông trong phần kinh cầu các Thánh, xin các thánh chuyển cầu cho những người sắp được thánh hiến.
     Kinh cầu kết thúc, nghi thức phong chức được tiếp diễn với việc các tiến chức tiến lên để Đức Giám mục đặt tay truyền chức, dấu chỉ hữu hình của việc các thầy được tuyển chọn và thánh hiến. Quý cha đồng tế cũng lần lượt đặt tay trên đầu các tân chức.
     Tiếp theo là Nghi thức diễn nghĩa: Lời nguyện phong chức – Làm phép và mặc Phẩm phục – Xức dầu bàn tay – Nhận và trao lễ vật cho các Tân chức – cuối cùng là Nghi thức Trao hôn bình an của Quý Đức cha, Cha Tổng Đại diện, Cha chưởng ấn, quý Cha phụ lễ và Quý cha nghĩa phụ của các Tân chức.

      Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể – giờ phút mà các tân chức lần đầu tiên cùng các linh mục đoàn cử hành hy tế Thánh.

     Trước khi Đức Giám Mục Giáo phận ban phép lành cuối lễ, đại diện các tân chức có lời tri ân quý Đức cha, quý cha giáo, quý bề trên các hội dòng,quý cha trong linh mục đoàn, quý cha mẹ, gia đình, và toàn thể cộng đoàn – những người đã âm thầm đồng hành, nâng đỡ quý tân chức trong hành trình ơn gọi.

     Đáp từ,
Đức Cha Giáo phận nhắn gởi đến Quý tân Linh mục: các tân chức là những người được kêu mời hợp tác với hàng Giám Mục trong nhiệm vụ Tư tế để phục vụ Dân Chúa, trở thành Cộng Tác viên cho hàng Giám Mục... Và luôn nhớ rằng đừng tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng hãy tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa.


     Đức cha Gioan Baotixita bày tỏ niềm xúc động cảm ơn sâu sắc tới quý Ông Bà cố và ân nhân thân nhân của các tiến chức, đã quảng đại hy sinh hiến dâng con mình cho Chúa và Giáo hội. Các ông bà cố khi các tiến chức còn là thầy chỉ cầu nguyện một thì nay con mình lãnh nhận chức thánh phải cầu nguyện nhiều lần hơn thế. Ông bà cố vẫn tiếp tục là chỗ dựa cho các tân linh mục môm nay. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các tân chức, để các Tân linh mục luôn biết “sống và chết cho đoàn chiên”.

     Trước khi kết thúc Thánh lễ Truyền chức Linh Mục; Đức Cha Giáo phận giới thiệu Đức cha Tân cử có đôi lời với cộng đồng dân Chúa. Ngài cám ơn Đức cha Giáo phận và cộng đoàn đã có lời cầu nguyện và chúc mừng đến ngài trong sứ vụ mới. Trưa nay ngài lên đườngvề Tòa Giám mục Qui Nhơn để tham dự tuần tĩnh tâm; 31/5 về Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột dâng Thánh lễ tạ ơn và chào tạm biệt Giáo phận nhà.


     Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Một ngày hồng phúc không chỉ với 20 tân linh mục và gia đình; mà còn là niềm vui lớn lao cho toàn thể Giáo phận Ban Mê Thuột khi cánh đồng truyền giáo lại có thêm những thợ gặt mới, những bước chân sẵn sàng dấn thân, bước vào hành trình mới – hành trình của người mục tử sống giữa đoàn chiên, mang theo trái tim của Đức Kitô với lời thưa “Xin Vâng” được khắc ghi bằng cả cuộc đời.
Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng đã khởi sự nơi các tiến chức công trình tình yêu thánh thiêng này cũng sẽ thánh hóa và làm cho mầu nhiệm ấy đến chỗ hoàn thành trong ân sủng và tình yêu. Xin cho các tân linh mục luôn biết trung thành với ơn gọi, nhiệt thành với sứ vụ và kiên vững trong đời sống thánh hiến, trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô Mục Tử giữa lòng thế giới hôm nay.

     Kết thúc Thánh lễ Truyền chức Linh mục, Đức Cha, Quý cha và gia đình các Tân chức chụp hình lưu niệm... Mọi người ra về trong niềm vui và sự bình an của Chúa Kitô Phục sinh.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây