 
                Câu chuyện của Younès về hành trình tìm kiếm đức tin
Xuất thân từ Algeria, Younès đến Pháp với một mong muốn duy nhất: trở thành Kitô hữu. Được rửa tội vào đêm Phục sinh năm 2024, người trẻ đã bỏ lại mọi thứ để theo Chúa Kitô bất chấp những thử thách.
Như vị thánh bổn mạng Augustinô, Younès sinh phía bên kia Địa Trung Hải, vùng Algeria đầy nắng. Người trẻ 26 tuổi lớn lên trong một gia đình Kabyle theo Hồi giáo. Tôn trọng tôn giáo của cha mẹ, nhưng càng lớn Younès càng đặt ra những câu hỏi mà anh cảm thấy chưa được trả lời cách thoả đáng, đặc biệt về sự hiện hữu.
Ở trường đại học, các câu hỏi trở nên cấp bách hơn. Younès bắt đầu tìm kiếm, tranh luận trên mạng xã hội với cộng đồng gồm các thành viên khẳng định danh tính Kabyle của mình khác với phần còn lại của Algeria Ả Rập. Anh quyết định đào sâu suy tư về Hồi giáo, đặc biệt một số mâu thuẫn về giáo lý đối với bạo lực mà anh không thích. Younès lúc đầu tự nhận mình là người vô thần. Anh tin nhiều hơn vào khoa học, vũ trụ học, sau đó theo thuyết bất khả tri. Tuy nhiên, sự ưa thích học hỏi mạnh mẽ hơn làm anh quan tâm đến triết học, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi hiện sinh đang làm anh khắc khoải. Qua các video trên Internet anh tìm hiểu Kitô giáo theo cái nhìn của triết và tâm lý học. Anh nhận xét: “Tin vào một Đấng tạo ra vũ trụ nhưng không có mối quan hệ với con người là vô ích. Và người ta cũng không thể giam Chúa trong phòng thí nghiệm!”
Anh tiến thêm một bước bằng việc đọc Kinh Thánh để khám phá cuộc đời và sứ điệp của Chúa Kitô. Anh nói: “Bài giảng trên núi đã làm tôi cảm động. Người ta có thể nói ‘Hãy yêu nhau’, nhưng ai có thể nói ‘Hãy yêu kẻ thù của bạn’? Phát minh ra điều này không dễ! Và Chúa Giêsu đã thể hiện những giá trị của Người đến cùng, tôi hiểu tại sao các tông đồ lại tin vào Chúa, Người không phải là một người bình thường”. Trong âm thầm, anh bắt đầu cầu nguyện. Đầu tiên cầu nguyện bằng trái tim mà anh đặc biệt yêu thích, sau đó là kinh Lạy Cha. Trước đây, cầu nguyện là một nghĩa vụ và bây giờ anh phát hiện ra rằng đó là mối quan hệ với Chúa. Anh giữ tất cả những điều này trong lòng như một kho báu. Chàng trai trẻ giải thích: “Tôi không nói với bất kỳ ai, ngay cả những người bạn của tôi, những người có thể đã chấp nhận sự thay đổi của tôi. Tôi muốn bảo vệ những gì tôi đã tìm thấy, giống như một điều gì đó quý giá, và tôi cảm thấy đức tin của mình vẫn còn quá mong manh để có thể nói ra và tranh luận”.
Ở Algeria Kitô giáo không bị cấm, nhưng ai chuyển đổi sang Kitô giáo thì sẽ gặp khó khăn trong xã hội. Ví dụ một người phương tây đến quốc gia này thực hành Kitô giáo thì không có vấn đề gì, nhưng một người Algeria chuyển sang Kitô giáo và đi nhà thờ thì mọi người cho đó là sự phản bội. Hiểu thực tế này, người trẻ âm thầm thực hiện ước vọng với quyết tâm. Younès hiểu để có thể sống đức tin anh phải rời khỏi đất nước. Một năm sau khi khám phá ra Chúa Giêsu anh quyết định khởi hành đến Pháp, chính xác vào năm 2021.
Anh chia sẻ: “Ở Algeria, tôi cảm thấy không thể hoàn thành việc tìm kiếm của mình, giai đoạn dự tòng sẽ rất phức tạp. Trước mắt mọi người tôi đến Pháp để tiếp tục học về khoa học máy tính. Nhưng đó chỉ là cái cớ, lý do thực sự là đến đó để được rửa tội”.
Ở Pháp, anh đến Marseille trước khi đến Paris. Trên Internet, anh tìm thấy những đoạn video về thầy Paul-Adrien, người mà anh đã nhận làm tuyên úy. Chàng trai trẻ dần dần khám phá đức tin Công giáo và đời sống trong Giáo hội. Anh tham dự Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Saint-Sulpice, và sau đó cuối xin được lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Nếu đức tin là một ân sủng thì thời gian dự tòng không phải là một dòng sông dài êm đềm. Younès trải qua những giai đoạn nghi ngờ và lo lắng. Mùa Chay trước lễ rửa tội đặc biệt khó khăn. Về tháng Ramadan của Hồi giáo cùng lúc với việc cải đạo, nên việc buộc phải nói dối là điều khó khăn đối với anh. Nhưng anh đã cầu nguyện, và tìm thấy sức mạnh để đứng vững. Theo anh, cầu nguyện giúp anh rất nhiều. Khi ai đó nghi ngờ, điều đó có nghĩa là do quá tập trung vào bản thân, cần phải thoát ra khỏi chính mình. Anh cũng tìm thấy niềm an ủi khi nói về những khó khăn của mình với những người dự tòng từng là Hồi giáo như anh. Điều này đi kèm với sứ vụ hỗ trợ những người Hồi giáo muốn chuyển sang Kitô giáo.
Việc lãnh nhận Bí tích Rửa tội luôn là một lựa chọn triệt để, nhưng đôi khi đòi hỏi lòng can đảm to lớn và khả năng từ bỏ đáng kinh ngạc. Đối với những người được rửa tội từng theo Hồi giáo, thường phải hy sinh rất nhiều, thậm chí trong một số trường hợp phải từ bỏ cả gia đình. Chàng trai trẻ được rửa tội ở Paris trong Đêm Vọng Phục sinh vào ngày 31/3/2024, được vây quanh bởi những người bạn từ vị tuyên úy. Anh nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời này: “Tôi hơi căng thẳng, nhưng sau đó tôi cảm thấy hoàn toàn bình yên và rất nhiều niềm vui”. Từ đó trở đi anh mang tên Augustinô, vị thánh bảo trợ của Algeria. Nhưng theo anh, những cuộc đấu tranh của thánh nhân cũng nói với anh: ngài đã chiến đấu chống lại tội lỗi xác phàm, nhưng cũng chống lại những triết lý của thời đại ngài mà anh cũng đã trải qua, ví dụ với Thời đại Mới.
Khi được hỏi tại sao chọn tin và theo Chúa Giêsu, Younès trả lời tự nhiên: “Bởi vì tôi không thể yêu Chúa bằng cách khác”. Người đã nỗ lực tìm kiếm giờ đây đang sống trọn vẹn cuộc đời mình như một người mới được rửa tội. Với một mục tiêu: “Theo gương Chúa Giêsu một cách trọn vẹn nhất!”
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Giáo xứ Vinh An rước kiệu Đức Mẹ
        Giáo xứ Vinh An rước kiệu Đức Mẹ
     HolyWins: “Lễ hội ánh sáng và hy vọng”
        HolyWins: “Lễ hội ánh sáng và hy vọng”
     Tháng Cầu nguyện cho các Linh hồn
        Tháng Cầu nguyện cho các Linh hồn
     Thánh lễ giỗ Đức cha François Pallu
        Thánh lễ giỗ Đức cha François Pallu
     Giáo lý cho Bài giảng Chúa nhật 31 TN-C
        Giáo lý cho Bài giảng Chúa nhật 31 TN-C
     Giáo lý cho Bài giảng Lễ Các Thánh nam nữ
        Giáo lý cho Bài giảng Lễ Các Thánh nam nữ
     Lời cuối với em
        Lời cuối với em
     Đông Timor: Cơ hội làm chứng cho Phúc Âm
        Đông Timor: Cơ hội làm chứng cho Phúc Âm
     Chủ đề Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2028
        Chủ đề Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2028
     Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate
        Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate
     Tiếp kiến chung 29/10/2025
        Tiếp kiến chung 29/10/2025
     Luật vì con người
        Luật vì con người
     Phải chi! Hôm nay…
        Phải chi! Hôm nay…
     Chầu Thánh Thể CN31TNC –Lễ Các Đẳng
        Chầu Thánh Thể CN31TNC –Lễ Các Đẳng
     Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
        Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
     SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
        SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
     Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
        Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
     Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
        Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
     Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
        Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
     Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
        Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
     277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
        277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
     Nghi thức lễ Gia Tiên
        Nghi thức lễ Gia Tiên
     Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
        Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
     Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
        Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
     Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
        Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
     Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
        Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
     Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
        Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
     Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
        Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
     Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
        Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
     Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi
        Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi