Chuyện cuối tuần: Biến đau khổ thành niềm vui

Một phụ nữ mắc căn bệnh nan y, chạy chữa khắp nơi mà chẳng có cơ may thuyên giảm. Chị cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng chị như có một ngọn lửa bừng lên oán trách Chúa. Thế là giữa đêm khuya, chị trốn bệnh viện, đi thẳng đến nhà nguyện để gặp Chúa, trước cung thánh chị thốt lên:
– Ôi, ông Chúa, ông đã phỉnh phờ lừa dối tôi. Đã hơn 2000 năm qua, ông tự nhận mình là tình yêu, nhưng mỗi lần có ai được hạnh phúc một chút, là ông lập tức lại cho họ trắng tay. Tôi muốn nói cho ông biết là tôi chán ông lắm rồi, giữa tôi và ông không còn mối liên hệ gì nữa.
Người phụ nữ chỉ nói được thế rồi ngã quỵ, không còn đủ sức đứng dậy. Trong ánh sáng mờ ảo của cung thánh, chị bỗng nhận ra một hàng chữ thêu trong tấm thảm trước mắt chị: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”.
Vừa nhìn thấy thế, cơn giận trong chị bỗng tan biến. Chị gục đầu vào đôi tay. Từ trong thinh lặng u tối của nhà nguyện, và từ trong sâu thẳm của cõi lòng, người phụ nữa ấy như nghe thấy có tiếng thì thầm với chị:
– Con biết không, tất cả chỉ là lời mời gọi để hướng đời con về với Ta. Con chưa bao giờ làm như thế. Các bác sĩ đã làm hết sức mình để chữa trị cho con, nhưng chỉ một mình Ta mới có thể cho con được sức mạnh.
Tiếng nói ấy nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng rõ ràng, làm rung động mãnh liệt trong từng ngóc ngách của tâm hồn chị. Người phụ nữ ngước nhìn lên Thánh Giá. Trong bóng tối lờ mờ, hình ảnh Đấng bị đóng đinh với đôi tay dang rộng và trái tim bị đâm thấu bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Chị chợt nhận ra: Người mà chị vừa trách móc là “kẻ phỉnh phờ” lại chính là Đấng đã gánh lấy mọi đau khổ, tủi hờn và cả cái chết của nhân loại. Ngài không đứng ngoài nỗi đau của chị; Ngài đang ở ngay trong chính nỗi đau ấy.
Nước mắt chị bắt đầu lăn dài trên má, nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt của uất hận hay tuyệt vọng, mà là giọt lệ của sự ăn năn và hối lỗi. Chị thì thầm, giọng run run:
– “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội… Con đã quá ích kỷ. Con chỉ nhìn thấy căn bệnh của mình mà quên mất rằng Chúa vẫn luôn ở đó, đợi chờ con tìm về.”
Một làn sóng bình an tràn ngập tâm trí chị. Căn bệnh bất trị vẫn còn đó, thân xác chị vẫn đớn đau, nhưng sự uất hận trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Chị hiểu rằng sức mạnh thật sự không phải là việc cơ thể lập tức khỏi bệnh, mà là tâm hồn được tự do, không còn bị sợ hãi và giận dữ giam cầm.
Sáng hôm sau, các bác sĩ và y tá hốt hoảng tìm thấy chị trong nhà nguyện, họ bất ngờ khi thấy trên khuôn mặt nhợt nhạt của chị không phải là sự buông xuôi, mà là một nụ cười rạng rỡ, thanh thản đến lạ kỳ.
Những ngày tháng sau đó trong bệnh viện, chị không còn nguyền rủa số phận. Chị dùng chính sự bình an của mình để lắng nghe, an ủi và cầu nguyện cho những bệnh nhân cùng phòng. Chị biến những cơn đau xác thịt thành cơ hội để kết hiệp với Chúa và chia sẻ niềm hy vọng cho những người xung quanh. Căn bệnh đã không thể đánh gục chị, bởi vì từ trong sâu thẳm của đau khổ, chị đã tìm thấy niềm vui đích thực – niềm vui của một tâm hồn biết trao gửi trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Đấng Tình Yêu.
Vũ Đình Bình
Video: Biến đau khổ thành niềm vui
Lần hạt Mân Côi – cùng Mẹ sống Tin Mừng
THÔNG BÁO Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
CCT: Biến đau khổ thành niềm vui
THƯ RAO “V/v Truyền chức Phó Tế”
Loan Báo Tin Mừng trong thời đại Truyền Thông
Mẹ đầy ân sủng (Lc 1,26-38)
Tiếp kiến chung 30/09/2026
VHTK Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, ngày 06.10
VHTK thánh Phanxicô Assisi, ngày 04.10
VHTK Lễ Thiên Thần Hộ Thủ, ngày 02.10
VHTK THÁNG 10
Tại sao lại khốn cho các thành
Lịch mục vụ tháng 10.2026 của Đức Giám Mục
Niềm vui đích thực của người môn đệ
Đài Đức Mẹ đẹp nhất
SNTM Chúa Nhật XXVII Thường Niên -Năm A
Biết Để Yêu #9: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
Tĩnh huấn giới trẻ Giáo hạt Gia Nghĩa & Đak Mil
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi