TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. (Mt 22,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tiệc cưới Nước Trời

10/10/2026 06:43:33 |   48

Chuyện cuối tuần: Từ Thiệp cưới trần gian đến Bàn tiệc Nước Trời

CCT 101026a 1

 

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, mỗi khi “mùa cưới” về, những tấm thiệp hồng chấp chới báo tin vui đôi lứa, đôi khi lại vô tình trở thành áp lực. Sự thương mại hóa và tâm lý “nghĩa vụ xã giao” khiến không ít khách mời cảm thấy mệt mỏi, “viêm màng túi” vì gánh nặng tài chính, hay rơi vào trạng thái “ngộ độc tiệc cưới” bởi lịch trình dày đặc và những nghi thức rập khuôn, mang tính phô trương. Cảm giác ấy phản ánh một thực trạng: khi giá trị vật chất và sự bận rộn lấn át, thì tình người và sự chân thành dễ bị nhạt phai.

Bài suy niệm Tin Mừng (Mt 22, 1-14) mở ra một góc nhìn thiêng liêng đầy tương phản về Tiệc Cưới Nước Trời. Nếu tiệc cưới trần gian dễ khiến con người tính toán “đi bao nhiêu – trả bấy nhiêu”, thì tiệc cưới Nước Trời lại là một ân sủng hoàn toàn miễn phí của Đấng Tạo Thành. Thiên Chúa đã chủ động “cúi xuống”, dọn sẵn bàn tiệc Thánh Thể và Lời Chúa để mời gọi những tạo vật mong manh vào chia sẻ niềm vui cứu độ.

Tuy nhiên, thái độ của con người trước hai bàn tiệc mang lại cho ta nhiều suy ngẫm:

- Sự vô tâm: Giống như những vị khách viện cớ thăm trại, buôn bán để khước từ lời mời của nhà vua, con người hôm nay cũng dễ dàng vì những mối lo toan vật chất, danh vọng mà dửng dưng trước cuộc hẹn thiêng liêng với Thiên Chúa qua các Thánh lễ và giờ cầu nguyện.

- Y phục lễ cưới: Vào dự tiệc Nước Trời không đòi hỏi quà cáp hay phong bì “dầy – mỏng, nhưng đòi hỏi một thái độ tôn trọng và sự chân thành. Hình ảnh người khách không mặc y phục lễ cưới bị loại ra ngoài là lời cảnh tỉnh gắt gao: đến với Chúa không thể bằng sự hời hợt hay thói quen hình thức, mà phải bằng chiếc áo của đức tin, lòng mến và sự bao dung.

Dù là tiệc cưới trần gian hay tiệc cưới Nước Trời, giá trị đích thực luôn nằm ở sự chân thành và tấm lòng sẻ chia. Nếu đám cưới trần thế đẹp nhất khi đong đầy nụ cười và lời chúc phúc chân thành, thì việc đón nhận Tiệc Thánh Thể cũng chỉ trọn vẹn khi mỗi người dám chia sẻ đời mình, biến cuộc sống hằng ngày thành tấm bánh bẻ ra cho người khác. Đứng trước lời mời yêu thương của Thiên Chúa, xin cho mỗi chúng ta biết sống chậm lại, buông bỏ những toan tính bận rộn thế trần, khoác lên mình “y phục lễ cưới” của tình yêu và sự hiệp thông.

Vũ Đình Bình

Video: Tiệc cưới Nước Trời
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây