TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LBT- Bùi ngùi Tháng Tư

Chủ nhật - 27/03/2022 07:28 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   1478
Tháng Tư về, gợi nhớ cảnh chia ly năm ấy. Mỗi người một phương, như đàn chim vỡ tổ, xa vời vĩnh viễn.

LBT- Bùi ngùi Tháng Tư 

LBT Thang 4

 

Tháng Tư về lặng lẽ

Gót hạ còn xa xôi

Chiều mưa giăng thật khẽ

Lưu luyến một khung trời

 

Tháng Tư còn đợi mãi

Con thuyền mịt mù khơi

Úa một vườn hoa trái

Từ khi lặng tiếng cười.

 

Tháng Tư về, gợi nhớ cảnh chia ly năm ấy. Mỗi người một phương, như đàn chim vỡ tổ, xa vời vĩnh viễn. Tháng Tư năm nay cũng lại chia tay. “Chàng mũ đỏ hát trong mưa” lên đường nhận sứ vụ mới. 13 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên gió bụi mưa lầy, “Chàng mũ đỏ” đã để lại bao tình cảm mến thương.


Tháng Tư về lặng lẽ, không còn rộn ràng âm vang lễ hội ngày xuân. Tháng Tư về, mang theo tâm tình Mùa Chay, chúng ta hòa chung tâm tình với Giáo hội hoàn vũ cùng tưởng niệm Cuộc khổ nạn và Phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu: Thứ Năm Tuần Thánh hãy theo chân các Tông đồ đến dự Bữa Tiệc Cuối Cùng với Chúa Giêsu. Thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh chiêm ngắm và suy niệm về cái chết của Đức Kitô để cùng với Ngài sống lại trong ngày Chúa nhật Phục sinh. Alleluia! Alleluia!


Tháng Tư, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: Cầu cho các nhân viên y tế: Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ.
 

Tháng Tư năm nay, chúng ta mừng Ngày Giỗ Tổ (06.4) qua Thánh lễ online. Dự kiến nếu tình hình dịch bệnh tạm ổn, chúng ta sẽ họp mặt sau Lễ Phục Sinh.


Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì những hồng ân:

- Hồng ân 55 năm Linh mục Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo (29.4.1967)

- Hồng ân 47 năm Linh mục Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo (08.4.1975)

- Hồng ân 28 năm Linh mục Cha GB. Nguyễn Minh Tâm (25.4.1994)

- Hồng ân 28 năm Linh mục Cha Phêrô Bùi Văn Thục (25.4.1994)  


Đồng thời, chúc mừng sinh nhật:

- Cha GB. Hà Văn Ánh (22.4.1954)

- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích (01.4.1958)

- anh Phạm Văn Mạch (15.4.1956)

- anh Bùi Đình Long (15.4.1957)

- anh Nguyễn Quang Minh (Giuse - USA) (27.4.?)

- anh Phêrô-Tự Phan Thanh Long (09.4.1959)

- anh Nguyễn Ngọc Ngữ (18.4.?)

- anh Phaolô Hoàng Hồng Hải (01.4.1961)

- anh Phan Thanh Duy (20.4.1963)

- v.v…


Trong tháng Tư, chúng ta không thể quên cầu nguyện cho:

- Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan nhân ngày giỗ 30 năm (+06.4.1992)

- Anh GB. Nguyễn Trực nhân ngày giỗ 33 năm (+04.4.1989)

- Cụ Antôn Trịnh Văn Khả nhân ngày giỗ 31 năm (+21.4.1991)


Trong tâm tình tháng Tư, kính chúc Quý Cha giáo và Đại Gia đình Lê Bảo Tịnh Mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng. Alleluia! Alleluia!

 

Tháng Tư về -chùm hoa phượng nở sớm

Chợt nhớ lại những kỷ niệm xa xôi

Chuyện vui buồn, chuyện ân nghĩa một thời

Yêu biết mấy! Những ngày thơ vụng dại.

 

Tháng Tư về, Ban Mê còn xa ngái

Ước một ngày trở lại mái trường xưa

Cho thỏa nhớ thương biết mấy cho vừa

Tuổi thơ ơi! Bao giờ quay trở lại?!

 

Tháng Tư về, Niềm Vui Phục Sinh đến

Mang Hy Vọng – Tình Yêu khắp nhân gian

Và ơn lành, phúc đức đổ ngập tràn

Cho thế giới sáng bừng Ơn Cứu Độ.

 

Tháng Tư về, hoa loa kèn ngập phố

Hương ngọt ngào, sâu đậm đến mê say

Dẫu cuộc đời là duyên nợ trả vay

Xin hãy cứ ca vang Lời Cảm Tạ.

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây