TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Chúa Phục Sinh - Năm B

Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LBT- Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười

Thứ ba - 05/10/2021 20:42 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   828
Vào lúc 5g00 sáng ngày 05.10.2021, anh em LBT cùng thông công với Cha Giuse Bùi Công Chính trong Thánh lễ trực tuyến cầu xin bình an cho Gia đình Lê Bảo Tịnh.
LBT- Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười

Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2021

Tháng Mười trở về, anh em Gia đình Lê Bảo Tịnh (GĐ.LBT) cổ vũ khích lệ nhau lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 mau chấm dứt.

Vào lúc 5g00 sáng ngày 05.10.2021, anh em LBT cùng thông công với Cha Giuse Bùi Công Chính trong Thánh lễ trực tuyến dâng lên Thiên Chúa những người thân yêu, còn sống cũng như đã qua đời, cầu xin bình an cho Gia đình Lê Bảo Tịnh trong tâm tình tháng Mười.

Đặc biệt, cầu nguyện cùng:
- Cha Giám đốc Augustinô Nguyễn Văn Tra (+26.10.2009), giỗ 12 năm.
- Cha JB. Nguyễn Đình San (+28.10.2002), giỗ 19 năm.
- Cha Tôma Thiện – GB. Đặng Kim Hoàng (+07.10.2015), giỗ 6 năm.
- Anh Giuse Lương Nghĩa Hiệp (+12.10.2002), giỗ 19 năm.
- Anh GB. Nguyễn Xuân Huề (+22.10.1970), giỗ 51 năm.

Trong tháng này, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định cử hành Ngày Toàn quốc Cầu nguyện xin Ơn chữa lành Mùa đại dịch. Chúng ta cùng nhau tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, 17/10/2021 cầu nguyện cho bệnh nhân, cho người đã qua đời, cho các y bác sĩ và nhân viên y tế, cho người đang gánh chịu hậu quả do dịch bệnh.

Đồng thời, Giữ Chay trong ngày Thứ Sáu, 22/10/2021 để đền bù tội lỗi của mình cũng như của nhân loại, và làm một việc bác ái giúp đỡ người nghèo khổ.

Thời gian qua, đại dịch như cơn lũ càn quét gây nên nhiều mất mát đau thương, biết bao người nhiễm bệnh, người chết, người nghèo đói,… để lại những hệ lụy trầm trọng về tâm lý, về tinh thần, nhất là người mất hết thân nhân chỉ còn lại một mình cô đơn… Trong Thư Mục vụ ngày 4/10/2021, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng viết: Đây là lúc “các mục tử chăm sóc và thân hành kiểm điểm lại đoàn chiên” (x. Ed 34, 11-12). Người mục tử tốt biết chiên của mình (x. Ga 10, 14).

Chúng ta cũng thử “kiểm đếm” lại anh em trong Gia đình Lê Bảo Tịnh chúng ta xem (trong nước và hải ngoại): ai còn, ai mất, ai đang đau bệnh, ai đang gặp khốn khó, ai đang cô đơn, ai đang nghèo đói,… Xin an ủi, động viên, chia sẻ cảm thông, đem lại sức mạnh và nghị lực tinh thần để cùng nhau đứng dậy tiếp tục hành trình.

Xin Chúa nhìn đến anh em chúng con. Xin Ngài chạnh lòng thương xót ban ơn chữa lành. Xin Ngài luôn đồng hành với chúng con trong hoàn cảnh “bình thường mới” vẫn còn đó nhiều gian truân thử thách.

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây