LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2026 – 2027.
Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2026, trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới, Trường Chuyên biệt Vi Nhân, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.
CHÀO NĂM HỌC MỚI
Đúng 8 giờ 30 phút, thầy trò trường Chuyên biệt Vi Nhân rất vui mừng được chào đón quý cha, quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh về tham dự buổi lễ, mở đầu cho một năm học mới với nhiều niềm tin, hy vọng và những ước mơ tốt đẹp.
Tiếng hát chào mừng, cùng những chàng pháo tay vang lên chào đón Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm, Giám đốc TTMV Giáo phận BMT; quý sư huynh Dòng La San, chị Hà Thị Mỹ Dung, hội trưởng hội hiền mẫu giáo xứ Dũng Lạc cùng các ân nhân của trường.
CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN LIÊM - GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM MỤC VỤ
Về phía nhà trường, sự góp mặt của Soeur Francois Đào Thị Thảo, phụ trách cộng đoàn Chủ trường; Soeur Annes Bùi Thị Ngọc Liên - Hiệu trưởng, và chị Trần Thị Thảo Linh - Phó ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh cùng các thầy cô giáo và các em học sinh đã làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa.
VUI ĐẾN TRƯỜNG
CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
CÕNG CHỮ VỀ BẢN
Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" nhưng lại rất chuyên nghiệp và đặc sắc, mang đến không khí tươi vui, phấn khởi. Tiếp nối là nghi thức chào cờ trang nghiêm và thật cảm động khi các em khối khiếm thính hát Quốc ca bằng động tác múa dấu nhưng rất trang nghiêm và xúc động.
Sr ANNES BÙI THỊ NGỌC LIÊN - HIỆU TRƯỞNG
ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Điểm nhấn của buổi lễ là bài diễn văn khai mạc đầy tâm huyết của Hiệu trưởng Soeur Annes Bùi Thị Ngọc Liên. Sr đã báo cáo tóm lược tình hình học sinh của trường trong năm học mới: "Hiện nay, Trường Chuyên biệt Vi Nhân đang chăm sóc, giáo dục 223 em học sinh khuyết tật, trong đó có 29 em khiếm thị, 67 em khiếm thính, 45 em tự kỷ, 77 em phát triển trí tuệ và một số em bại não nhẹ. Mỗi em có một hoàn cảnh, một khả năng và một nhu cầu giáo dục riêng. Chính vì vậy, mục tiêu của nhà trường không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là giúp từng em phát huy khả năng của mình, hình thành kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Trong năm học này, nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục với 14 lớp học, đồng thời tổ chức nhiều phòng chức năng và các chương trình can thiệp chuyên biệt nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng học sinh. Đặc biệt, Trường Chuyên biệt Vi Nhân chuyên sâu về phương pháp Montessori, chú trọng việc tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ, giúp các em phát triển tính tự lập, khả năng tập trung, kỹ năng vận động và kỹ năng tự phục vụ thông qua những hoạt động phù hợp với khả năng của mình. Bên cạnh các lớp học, nhà trường có các phòng can thiệp cá nhân, phòng âm nhạc, phòng vi tính, siêu thị và phòng tâm vận động. Phòng tâm vận động là một không gian đặc biệt dành cho các em, nhất là trẻ tự kỷ, giúp các em điều hòa cảm giác, ổn định cảm xúc, phát triển khả năng vận động và thích nghi tốt hơn với môi trường xung quanh."
Sr cũng nhấn mạnh về những vấn đề cần lưu tâm trong năm học này, đó là: “Nhà trường cũng quan tâm đến giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề, giúp các em từng bước hình thành kỹ năng lao động phù hợp với khả năng. Các em được làm quen với những công việc như mát-xa, thủ công mỹ nghệ, cắt tóc, làm nail, nấu ăn và làm vườn. Bên cạnh việc học tập và can thiệp, nhà trường đặc biệt chú trọng đến chăm sóc đời sống hằng ngày của các em. Từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến sức khỏe và sinh hoạt, nhà trường luôn cố gắng chuẩn bị chu đáo, để các em có một môi trường an toàn, sạch sẽ, đầy đủ và tràn đầy tình yêu thương.”

Sr HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH TRỐNG KHAI TRƯỜNG
Sau đó, Sr Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đã gióng lên hồi trống khai trường vang vọng, báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn.
Em Đặng Thị Ngọc Trinh, (Lớp khiếm thị) đại diện cho toàn thể học sinh, đã đọc quyết tâm thư thể hiện khát vọng vươn lên và tinh thần học tập, hứa cùng các Sr, Thầy cô: "Chúng em sẽ ngoan, chăm học và vâng lời các Sr, Thầy cô và Ba mẹ, không để mọi người phải lo lắng và buồn vì chúng con nữa. Chúng con sẽ cố gắng để làm đẹp lòng Chúa."

Cô giáo Triệu Thị Mộng Tuyền, đại diện cho đội ngũ giáo viên, cũng có bài phát biểu ý nghĩa, thể hiện sự tâm huyết với nghề: "Mỗi em là một hoàn cảnh, một khả năng và một hành trình riêng. Với các em, có khi một bước đi, một lời nói, một kỹ năng tự phục vụ hay một hành động tự lập tưởng như rất nhỏ, nhưng lại là cả một nỗ lực lớn. Vì thế, chúng tôi hiểu rằng giáo dục đặc biệt không chỉ cần kiến thức, mà còn cần tình yêu thương, sự kiên trì, lòng bao dung và niềm tin vào từng học sinh." Và “Trước thềm năm học mới, tập thể 26 giáo viên chúng tôi xin hứa:...". Với 4 nội dung thật cụ thể, nhưng thật tâm huyết của những người thầy với tình yêu thương các em đã được đặt làm hàng đầu, tất cả với mong ước giúp các em ngày càng tiến bộ, tự tin, có thêm kỹ năng tự phục vụ và từng bước hòa nhập với cuộc sống. Và hơn hết, để xây dựng một đội ngũ giáo viên có chuyên môn, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nghề; Đó chính là nền tảng và động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng trong năm học mới...

Chị Trần Thị Thảo Linh đại diện Hội Cha mẹ học sinh đã có những lời phát biểu động viên quý Soeur cùng thầy cô giáo và gửi tặng lẵng hoa chào mừng năm học mới thành công tốt đẹp.
ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH TẶNG HOA MỪNG NĂM HỌC MỚI
Cha Gioan Baotixita, Giám đốc TTMV, đã chia sẻ tâm tình với quý Sr, thầy cô và các em: "Công việc học tập và dạy dỗ các em cũng gặp nhiều song gió, thử thách rất cam go. Cha mong các Sr cùng các thầy cô và chúng con sẽ chiến thắng những khó khăn thử thách để có được mùa gặt mới bội thu."
CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN LIÊM - GĐ TTMV CHIA SẺ
Sr FANCOIS ĐÀO THỊ THẢO -
PHỤ TRÁCH CỘNG ĐOÀN - CHỦ TRƯỞNG CHIA SẺ
Sau cùng, Soeur phụ trách cộng đoàn, chủ trường đã gởi lời cảm ơn đến quý Cha, quý Sr, quý khách và quý ân nhân, quý phụ huynh, quý thầy cô đã về dự lễ khai giảng năm học mới, và Sr cũng đã gởi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm học đến các em học sinh.
Maria Ngọc Minh
HÌNH ẢNH
HÁT QUỐC CA
HÁT QUỐC CA