NGÀY DÃ NGOẠI CỦA CHỦNG SINH ĐOÀN
GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
CHỦ ĐỀ: “ANH EM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI XA LẠ” (Ep 2,19).
Mùa Phục Sinh, thời khắc Giáo Hội hân hoan mừng mầu nhiệm: Chúa Kitô chiến thắng tử thần và ban tặng cho nhân loại niềm hy vọng mới. Trong bầu khí thánh thiêng và tràn đầy ánh sáng ấy, Chủng sinh đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức chuyến dã ngoại thường niên với chủ đề: “Anh em không còn là người xa lạ” - lời nhắn nhủ đầy yêu thương từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (2,19).

Chuyến dã ngoại bắt đầu trong sự trang nghiêm và sâu lắng. Qua những lời kinh, tiếng hát, mỗi thành viên dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và xin ơn bình an cho chuyến đi của anh em Chủng sinh đoàn. Tiếp nối tâm tình, Cha Phêrô đại diện Giám mục Giáo phận có đôi lời gửi gắm đến tất cả anh em chủng sinh. Trước hết, ngài gợi lại ý nghĩa của chủ đề dã ngoại năm nay: “Anh em không còn là người xa lạ”. Trong đời sống cộng đoàn, đôi khi những khác biệt vô tình tạo nên khoảng cách. Nhưng trong ơn gọi linh mục, chúng ta được mời gọi phá bỏ mọi rào cản, để sống như những người “cùng một thân thể, cùng một Thánh Thần, cùng một niềm hy vọng” (Ep 4,4). Lời nhắn nhủ ấy không chỉ là định hướng cho một ngày, mà là kim chỉ nam cho cả hành trình ơn gọi của mỗi anh em.

Sau những tâm tình chia sẻ của Cha, tất cả anh em đầy tràn háo hức di chuyển đến địa điểm dã ngoại. Nơi đây, anh em như được sống lại cảm giác trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn. Không gian thoáng mát, khí trời trong xanh, những dãy núi chạy dài đan tay và ôm trọn lấy nhau tạo nên “Hồ Kênh Hạ”. Thiên nhiên như hòa chung nhịp đập của con tim nâng bước chân thêm nhanh nhẹ, tâm hồn được điểm tô những gam màu yêu thương của cuộc sống.

Khởi đầu các hoạt động teambuilding là bài nhảy chủ đề sôi động mang sức sống đầy tuổi trẻ của quý Thầy lớp Tu Đức.

Những trò chơi được Ban Sinh Hoạt dày công chuẩn bị, làm tất cả anh em không thể ngồi yên. Những trò chơi không chỉ giúp anh em thư giãn, cười đùa, mà còn là cơ hội để rèn luyện tinh thần đồng đội, khả năng lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau - những điều rất cần thiết trong đời sống mục vụ sau này.




Sau thời gian vui chơi, mọi thành viên cùng quây quần bên nhau dùng bữa trưa huynh đệ và chan hòa tình thân. Trong thời gian thân tình này, anh em được điểm lại những kết quả của ngày vui chơi và giải bóng đá Lê Bảo Tịnh. Những phần quà được trao, cũng chính là những tình cảm được sẻ chia đến tất cả mọi người, cánh tay yêu thương được nối dài.


Không khí càng thêm rộn ràng với những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do chính anh em Chủng sinh biểu diễn. Từ những ca khúc thánh ca nhẹ nhàng, đến những điệu nhảy trẻ trung, năng động hay là những bài ca mang đầy sự hồn nhiên, thơ ngây được trình diễn bởi lớp anh kỳ cựu nhất… tất cả như góp phần dệt nên một ngày sống trọn vẹn, vui tươi và ý nghĩa.


Trong tinh thần Năm Thánh 2025 - “Những người hành hương của Hy Vọng”, mỗi hoạt động, mỗi giây phút đều là bước chân nhỏ trên hành trình lớn của ơn gọi. Những tiếng cười vang, những giây phút trầm lắng bên nhau, những lời động viên chân thành - tất cả là dấu chỉ cho thấy: hành trình theo Chúa không hề đơn độc, nhưng luôn có anh em đồng hành và nâng đỡ.

Chuyến dã ngoại tuy chỉ là một ngày, nhưng đã trở thành một hành trình nhỏ trong cuộc hành trình lớn của ơn gọi. Nơi đó, anh em không còn là người xa lạ, mà là những người anh em thật sự - cùng chia sẻ niềm tin, niềm vui và hy vọng. Và khi quay trở lại với nhịp sống thường nhật, hành trang mà mỗi người mang theo không chỉ là những kỷ niệm vui, mà còn là quyết tâm sống trọn vẹn hơn trong tình huynh đệ và đức tin.

Trong tâm tình con thảo, chúng con kính chúc Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và mọi người một Mùa Phục Sinh thánh đức, bình an và tràn đầy hy vọng của Đức Kitô. Nguyện xin TÌNH YÊU của Đức Kitô tràn ngập tâm hồn mỗi người, để chúng ta rảo bước ra đi trong sứ vụ yêu thương.
-----------------------------------------
Đại diện Chủng sinh đoàn Gp Ban Mê Thuột
Nguồn tin: Website Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang
Những tin cũ hơn
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày
GP Qui Nhơn Đón Đức Cha Tân Cử Gioan Baotixita
Ý nghĩa và sống tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Gx. Phú Xuân: Tân linh mục dâng lễ tạ ơn
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng Sáu 2026
Đức Kitô là ai trong đời sống chúng ta?
Chầu Thánh Thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa -A
Kiệt Tác Từ Trong Tan Vỡ
VHTK Thánh Banaba Tông Đồ Ngày 11.6
VHTK Thánh Ðaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm, ngày 05.06
VHTK Thánh Ðaminh Huyên, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A
VHTK LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A
Đạo đức Môi sinh Tháng 6.2026
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 76
CV Phaolô Lê Bảo Tịnh thông báo tuyển sinh
Nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông
Mến Chúa-Yêu Người
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi