THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 2025 TẠI ĐỒI ĐỨC MẸ GIANG SƠN

Hôm nay, ngày 04/01/2025, ngay từ sáng sớm, từng dòng người đông đảo nối tiếp nhau tiến Trung Tâm Hành Hương Đồi Đức Mẹ Giang Sơn mỗi lúc một đông hơn, không quản ngại đường sá xa xôi, chỉ mong sao mau đặt chân đến nơi Mẹ đang đứng trên đỉnh đồi, với khung cảnh hùng vĩ, núi rừng bao quanh.
Đúng 08 giờ, đoàn rước tiến về lễ đài. Thánh lễ cử hành dưới chân tượng Đức Mẹ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với Ngài có quý Cha trong Giáo phận.
Hiện diện trong Thánh lễ có quý Thầy, quý Soeurs, quý chức và đông đảo giáo dân trong địa hạt. Và rất đông tín hữu trong Giáo phận hiệp thông qua màn hình trực tuyến.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha nhắn nhủ: “Sáng hôm nay, chúng ta cùng nhau hành hương Năm Thánh 2025 tiến về Trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn, Đức Mẹ chính là ngôi sao hy vọng, chúng ta về bên Mẹ, để cùng với Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa và cùng với Mẹ chúng ta đi đến với Chúa Giêsu. Đặc biệt, qua Thánh lễ này chúng ta Hành hương Năm Thánh 2025, nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của Mẹ là ngôi sao hy vọng, chúng ta can đảm tiến bước như những lữ khách của niềm hy vọng.”
“Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian, lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn.”
Đức Cha Gioan Baotixita diễn giải: “Tác giả bài thánh ca muốn trình bày cho chúng ta thấy Đức Mẹ như một ngôi sao hy vọng. Hôm nay, trong các bài đọc lời Chúa cũng xác tín rằng Đức Giêsu chính là ngôi sao hy vọng đích thực, thì Mẹ cũng là ngôi sao hy vọng…”
Cuối Thánh lễ, Cha Phêrô Bùi Văn Thục -Giám đốc TTHH Đức Mẹ Giang Sơn, ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, và toàn thể cộng đoàn, đã tìm về nơi đây dưới sự che chở, cầu bầu, hướng dẫn của Mẹ để tìm thấy niềm vui hy vọng và tìm thấy mục đích của đời mình trong ân sủng bình an. Xin Chúa luôn đồng hành với Đức Cha, xin Mẹ Maria ban ơn muôn ơn lành cho Đức Cha để Đức Cha luôn vững mạnh chèo lái con thuyền Giáo phận…
Đức Cha Giáo phận đáp từ: “Thưa Cha Phêrô Bùi Văn Thục rất thân mến, chưa có giây phút nào thuận tiện để nói lời cảm ơn Cha cho bằng lúc này, Cha đã trải qua 25 năm - một phần tư thế kỷ, Cha ở với Đức Mẹ Giang Sơn, Cha đã tận tụy cống hiến sức lực và tất cả mọi sự để bảo tồn, dựng xây cũng như tổ chức cho các cuộc hành hương Đức Mẹ Giang Sơn suốt thời gian qua. Cám ơn Cha vì tất cả những việc Cha đã làm cho nơi này, mai đây, Cha đi lãnh nhận sứ vụ khác, xin đại diện các Linh mục, Tu sĩ và toàn thể dân Chúa cám ơn những gì tốt đẹp Cha đã làm cho Giáo phận.”
Thánh lễ kết thúc, Đức Cha chụp hình lưu niệm cùng quý Cha và cộng đoàn. Ngài còn nán lại rất lâu để chúc lành cho các em nhỏ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giang Sơn, người Mẹ nhân hiền kính yêu của chúng con, chúng con xin đặt trọn trái tim con dưới sự chăm sóc của Mẹ, xin hãy bảo vệ tâm trí và ý chí của chúng con, để mọi suy nghĩ và ước muốn của chúng con đều đẹp lòng Chúa.
VIDEO
Bài viết: Anna Tuyết Nhung
Hình ảnh: Ngọc Minh
Video: Nhóm Media
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
LBT: Lớp Vô Nhiễm mừng bổn mạng
2 hạt Phước Long - Đồng Xoài mừng Bổn mạng
Thánh ca phụng vụ Chúa nhật 3 mùa vọng
Gx. Phúc Lộc: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
VHTK Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, Thầy giảng, ngày 18.12
VHTK Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng, ngày 18.12
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Ðường, Thầy giảng, ngày 18.12
Kinh Truyền Tin (7/12)
Thành phố vào đêm
Trong Chúa, Không ai hư mất!
Giáo họ Vinh Sơn - Vinh Hương mừng Bổn mạng
THÔNG BÁO Hành hương Năm Thánh
GX Châu Sơn: lễ Bổn mạng & Khai mạc Năm Thánh
GP Bà Rịa: Đại lễ kỷ niệm 20 năm Thành Lập
Logo Năm Mục Vụ 2026
Ca đoàn Giáo họ Trinh Vương mừng Bổn mạng
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi