TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm C

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. (Lc 13,22-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ Tạ Ơn - 1 năm Giám Mục Giáo Phận

Thứ sáu - 22/08/2025 09:24 | Tác giả bài viết: Hồng Long |   611
Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2025, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, Tạ ơn hồng ân 1 năm Giám mục của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc

THÁNH LỄ TẠ ƠN -KỶ NIỆM 1 NĂM GIÁM MỤC
CỦA ĐỨC CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN HUY BẮC –GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

BMT 220825b

 

Cũng ngày này cách đây tròn 1 năm, Đức Cha Gioan Baotixita từ những con người mỏng giòn, yếu đuối trong linh mục đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột đã trở thành vị Giám mục của Chúa và Giáo Hội. Đây là vị Giám mục Chánh tòa thứ 5 của Giáo phận Ban Mê Thuột kể từ khi thành lập năm 1967. Thánh lễ truyền chức Giám mục Giáo phận đã được cử hành long trọng tại Trung Tâm Mục vụ dưới sự đặt tay của Đức Cha chủ tế Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Chánh tòa Giáo phận Hải phòng và gần 30 Giám mục, 400 linh mục.

Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2025, trong tâm tình mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, Nữ Vương hàng Giáo sĩ; Giáo phận hân hoan kỷ niệm ngày “thôi nôi Giám mục” của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Thánh lễ được cử hành một cách trọng thể tại Nhà thờ Chánh Tòa vào lúc 17g30; do Đức cha Gioan Baotixita chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Phêrô cùng quý cha quản hạt, quý cha giám đốckhoảng 20 quý cha trong giáo phận. Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, cùng quý thân nhân của Đức cha Gioan Baotixita và đông đảo bà con giáo dân yêu quý ngài.

Trước Thánh lễ, Đức Giám Mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha Tổng Đại diện, quý cha trong linh mục đoàn và mọi thành phần dân Chúa đã góp lời cầu nguyện, cũng như nâng đỡ, cộng tác với ngài, để ngài được lớn lên trong sứ vụ Giám mục của mình.

Cha G.B Nguyễn Quốc Hưng – giám đốc Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh công bố Lời Chúa và giảng lễ. Cha Gioan Baotixita đã có bài chia sẻ ngắn gọn nhưng rất sâu sắc dựa trên bài Tin Mừng của thánh Luca về câu chuyện truyền tin của Đức Mẹ. Sau tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria, một chân trời mới được mở ra, một không gian nhiệm mầu của tình yêu được thể hiện: Con Thiên Chúa làm người đến ở với nhân loại để chia sẻ trọn vẹn phận người như chúng ta, trừ tội lỗi.

Chúa không uy nghi từ trời cao bước xuống, nhưng đi ra từ lòng mẹ, cũng mong manh yếu đuối như biết bao trẻ thơ khác, cũng cần được che chở, nuôi dưỡng và lớn lên. Mẹ đã không chỉ “xin vâng” một lần trong ngày truyền tin, nhưng trong mọi biến cố của cuộc sống, nhất là những giây phút đứng dưới chân Thánh giá, Mẹ đã can đảm, quyết liệt để thưa tiếng “Xin vâng”.

Khi chọn ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương làm ngày lễ Tấn phong Giám Mục của mình; Đức Giám Mục yêu qúy của chúng ta như muốn hòa cùng với Đức Mẹ tâm tình tín thác tuyệt đối vào chương trình của Chúa, họa lại sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giêsu; nhờ “có Chúa cùng hoạt động” như khẩu hiệu của Đức Cha Gioan Baotixita mà ngài đã cố gắng hoàn thành sứ mạng của người mục tử mà Chúa đã giao phó.

Chúng ta cùng với Đức Cha khả kính dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho ngài có sức khỏe can trường, đi lại như con thoi 30 ngày trong một tháng trên mọi nẻo đường giáo phận trong những chuyến thăm mục vụ, trong sứ mạng của người tông đồ ban các phép bí tích và giảng huấn, rao giảng Tin mừng cứu độ và làm chứng cho một Chúa Giêsu nhân hậu và khoan dung.

Sau lời nguyện hiệp lễ; Ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm, thay mặt cho công đồng dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột bày tỏ tâm tình tri ân: “Chúng con xin chung lời tạ ơn với Đức cha về Thánh chức Giám mục mà Chúa đã yêu thương trao ban cho Đức cha. Nhân ngày kỷ niệm tròn 01 năm trong thánh chức Giám mục của Đức cha, chúng con nài xin Chúa thương gìn giữ, chúc lành cho Đức cha. Xin Chúa ban cho Đức cha ơn bình an, sức khỏe hồn xác và sự khôn ngoan để hướng dẫn và chăm sóc đoàn chiên giáo phận Ban Mê Thuột mỗi ngày một thăng tiến.

Cuối cùng một lần nữa Đức Cha Gioan Baotixita chân thành cám ơn Cha Tổng Đại diện, quý cha trong linh mục đoàn, mặc dù có Cha phải đi 60, 70 cây số không ngại đường xa để về đây chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hiệp dâng Thánh lễ cầu phúc cho nhau. Cám ơn quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và bà con giáo dân đã có mặt thật đông trong ngôi nguyện đường nhỏ bé này. Mặc dù không có ý tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm và không lên lịch trước; nhưng vì tình yêu mến Cha Tổng Đại diện và quý cha đã có nhã ý tổ chức buổi lễ này. Xin Chúa chúc lành cho Quý Cha Quý Soeurs, quý thầy và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui vì được có Chúa ở cùng; được tình yêu của Chúa tỏa sáng và lên ngôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Tiến Hùng

Video Bài giảng

 

Bài giảng lễ: (Lc 1, 26-38)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần của Đức Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavid. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào: “Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, bà được chúc phúc giữa các người nữ”. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria, đừng sợ, vì đã nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavid, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đứa trẻ bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Êlisabét chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt bà.

Đó là Lời Chúa.

Kính thưa anh chị em,

Chúng ta đã hiệp ý với Đức Cha thân yêu của chúng ta để tạ ơn Chúa, để hồng ân thánh chức linh mục, giám mục của ngài trong bối cảnh của ngày lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương. Danh hiệu này diễn tả sự kiện Đức Mẹ dự phần cách đặc biệt vào vinh quang của Chúa Kitô Vua như một phần thưởng trọng đại mà Thiên Chúa ban cho Mẹ vì đã tận hiến cuộc đời cho Chúa để Chúa thiết lập vương quyền cứu độ của Người cho nhân loại.

Tước hiệu Nữ Vương vì thế nói lên sự gắn bó mật thiết của Đức Mẹ với Thiên Chúa trong công trình cứu độ con người, cũng như sự thánh thiện trọn hảo và quyền năng cầu bầu của Đức Mẹ cho chúng ta trước mặt Chúa.

Đức Cha giáo phận đã chọn ngày lễ kính Trinh Nữ Vương là ngày lễ tấn phong giám mục của ngài chắc hẳn là để tín thác trọn cuộc đời giám mục cho sự phù trợ và dẫn dắt của Đức Mẹ, và để toàn bộ sứ mạng giám mục của mình được thi thố trong tinh thần của Đức Mẹ. Và thiết nghĩ, đây cũng là tâm tình mà mỗi người chúng ta cần phải có trong đời sống đức tin của mình, dù ở bậc sống nào. Bởi vì, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được dự phần vào chức vụ vương đế của Chúa Giêsu.

Vì thế, chúng ta cần nhìn vào thái độ và cách sống của Đức Mẹ trước lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi cưu mang và sinh hạ Chúa vào đời.

Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe về ơn gọi của Đức Mẹ và những phản ứng khác nhau của ngài khi được Thiên Chúa tiếp cận và mời gọi đảm nhận một trọng trách bất ngờ, nằm ngoài dự tính của Mẹ. Mẹ vô cùng bối rối khi thiên thần gọi Mẹ là người đầy ân sủng, rồi tuyên bố rằng Mẹ sẽ thụ thai, sinh một con trai và Mẹ sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu.

Lời loan báo này không phải là một lời nói lên một sự việc đã rồi, nhưng trước hết là một lời mời gọi đang chờ đợi sự đáp trả đơn thuần từ phía của Mẹ. Lời loan báo này như thể nói rằng: “Maria, con có sẵn sàng để Ta thành hình trong cung lòng con và để được con sinh ra trong thế giới này không?”

Và đối với lời kêu gọi này, Đức Trinh Nữ Maria đã nói gì? “Chuyện đó xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến người nam?” Đức Mẹ không nghi ngờ điều Thiên Chúa nói với mình. Ngài hỏi không phải vì không tin, nhưng vì muốn biết Thiên Chúa thực hiện điều kỳ diệu ấy bằng cách nào. Nhưng câu hỏi của Mẹ cũng đồng thời bộc lộ ý thức về khả năng giới hạn và sự bất lực của mình đứng trước một ơn gọi vốn dĩ là một ân huệ vô cùng lớn lao nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm vượt quá khả năng của con người.

Nhưng thiên thần nói với Đức Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự đến trên bà và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên bà”. Thiên thần nói thêm, sau khi gợi lên điều Thiên Chúa đã thực hiện cho bà Êlisabét: “Vì đối với Chúa thì không gì là không thể”. Thiên thần không nói rằng “đối với bà không gì là không thể”, nhưng ngài nói “đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể”. Chính Chúa hành động trong Mẹ và ban cho Mẹ quyền năng Thánh Thần của mình để Mẹ hoàn thành ơn gọi của mình.

Đức Mẹ tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa nên đã nói xin vâng, giống như Chúa Giêsu khi đối diện với cái chết vẫn thốt lên: “Xin cho ý Cha được thể hiện chứ không phải ý con”. Đó là lời đáp cho phép Thiên Chúa nhập thể làm người và hoàn tất công trình cứu độ chúng ta.

Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha giáo phận tạ ơn Chúa vì những công trình thiêng liêng như được đổ dài trên giáo phận thân yêu này. Khi Thiên Chúa qua Tòa Thánh thông báo với Đức Cha Gioan Baotixita, làm Giám mục giáo phận, có lẽ Cha cũng đã rất hồi hộp và bối rối, lo âu khi nghe Tòa Thánh bày tỏ ý định quyền chọn Đức Cha làm Giám mục kế vị các Tông đồ. Vì ý thức rằng thánh chức giám mục là hồng ân lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề kèm theo những gian nan, khốn khó, trong khi bản thân mình là một bình sành dễ vỡ, nhiều giới hạn. Nhưng với niềm tin rằng đối với Chúa thì không gì là không thể được, Cha đã thuận theo ý Chúa.

Chắc hẳn cũng chính với những tin đó mà Đức Cha đã chọn khẩu hiệu “Có Chúa cùng hoạt động” làm châm ngôn sống cho đời giám mục của mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời “xin vâng” của Đức Mẹ được nối dài nơi Đức Cha để những công trình cứu độ của Thiên Chúa tiếp tục thực hiện trên mọi nẻo đường của giáo phận. Tạ ơn Chúa vì qua cung cách cai quản giáo phận được thấm tinh thần hiền lành của Đức Cha, nhưng Chúa tiếp tục thổi vào giáo phận những làn gió mới của Thánh Thần. Những hoa trái tốt đẹp đang trổ sinh trong giáo phận nhờ những sự phục vụ đầy nhiệt huyết của Đức Cha, cùng với sự cộng tác của anh em linh mục và cùng toàn dân Chúa trong tinh thần hiệp nhất yêu thương là những dấu ấn và những chứng tích không thể phủ nhận rằng “Có Chúa cùng hoạt động” với Đức Cha, có Chúa cùng hoạt động với toàn thể giáo phận và nước Chúa tiếp tục trải rộng đến nhiều tâm hồn.

Cùng với lời tạ ơn, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho vị Cha chung của giáo phận. Xin Chúa luôn hoạt động với ngài và trong ngài, bao phủ ngài bằng quyền năng của Thánh Thần để ngài luôn thi hành chức vụ giám mục theo gương Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, thí mạng sống mình vì đoàn chiên.

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho mỗi người chúng ta đang có mặt ở đây và cho hết thảy mọi thành phần trong giáo phận, can đảm sống đức tin của mình theo Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương. Cũng như với Đức Mẹ ngày xưa, Thiên Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đề nghị với chúng ta: “Con có đồng ý để Ta thành hình và ở lại trong tâm hồn con, làm vua cõi lòng con không? Để qua cuộc sống của con, Ta được sinh ra trong gia đình và trong cộng đoàn của con, tình yêu của Ta tỏa sáng và lan tỏa không? Con có bằng lòng như vậy không?”

Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta lời đáp trả “xin vâng” để thánh ý của Người được thể hiện và vương quốc tình yêu của Người được hiển trị. Chúa cần trái tim của chúng ta để bày tỏ lòng thương xót và nhân hậu trong thế giới cho những người xung quanh chúng ta. Chúa cần đôi mắt của chúng ta, những đôi mắt mang hình ảnh của lòng thương xót để nhìn anh chị em mình bằng sự tôn trọng, cảm thông và tha thứ. Chúa cần đôi tay của chúng ta để đỡ nâng, trợ giúp anh chị em các bậc khốn khó. Và Chúa cần đôi môi của chúng ta để nói lên bình an, nói lời yêu thương. Chúa cần cuộc sống của chúng ta để cuộc nhập thể cứu độ của Người được nối dài trong thời gian và trong lịch sử.

Chúng ta hãy phó thác cuộc sống đức tin của chúng ta cho Đức Maria Trinh Nữ Vương, xin Mẹ nâng đỡ và ban ơn để chúng ta được làm môn đệ, để chúng ta trở nên những chứng nhân của Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô theo gương Mẹ Maria.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây