Trực tuyến
THÁNH LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ & CUNG HIẾN BÀN THỜ
- GX.THUẬN TÂM
- 09g00 THỨ TƯ ngày 14.01.2026
DO ĐỨC CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN HUY BẮC -GIÁM MỤC GIÁO PHẬN, CHỦ SỰ
BÀI GIẢNG LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ GIÁO XỨ THUẬN TÂM
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ và cách riêng bà con giáo xứ Thuận Tâm thân mến!
Trong bài đọc một, sách Nơ-khê-mi-a gửi đến cho chúng ta sứ điệp về cách phải sống thế nào trong ngày hôm nay. Chúng ta biết tâm trạng của người Do Thái sau khi lưu đày trở về: đền thờ không còn, tất cả chỉ mới bắt đầu khôi phục và tái thiết. Chính trong cảnh buồn thương của những ngày tha hương trở về, Nơ-khê-mi-a đã nhắc nhở mọi người: “Đừng than van nữa, đừng khóc nữa mà hãy vui lên! Vì ngày hôm nay là ngày thánh, ngày mà anh chị em được nghe lại lời Chúa, được nghe công bố sách Luật.” Trong cuộc hội ngộ buồn vui lẫn lộn và chan chứa tình Chúa ấy, người Do Thái đã khóc vì hạnh phúc.
Hôm nay, có lẽ bà con giáo xứ Thuận Tâm cũng đang vui ngập tràn. Nếu có những giọt nước mắt rơi xuống, thì đó không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc trào dâng trong ngày làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ. Dựa vào Lời Chúa vừa công bố, tôi xin được chia sẻ ba điểm để cùng với cộng đoàn ngẫm suy qua ba chữ H: HIỆN DIỆN – HIẾN DÂNG – HIỆP THÔNG.
1. Hiện diện: Thiên Chúa ở giữa dân Người
Trước hết là sự Hiện diện. Thiên Chúa ở giữa dân Người. Trong ngày vua Salomon thánh hiến đền thờ Giêrusalem, ngài đã cầu nguyện: “Lạy Chúa là Chúa cả đất trời, các tầng trời còn không chứa nổi Chúa, phương chi là ngôi nhà con làm đây.” Lời cầu nguyện ấy diễn tả sự bất toàn của phận người nhưng lại cho thấy tình yêu đong đầy của Thiên Chúa.
Thiên Chúa vượt trên không gian và thời gian, không gì có thể giới hạn Ngài. Nhưng vì yêu thương nhân loại, Ngài đã đến ở lại với con người để lắng nghe lời cầu khấn trong mọi lúc gian nan. Hôm nay, chúng ta thánh hóa ngôi nhà thờ này là để biểu lộ cho mọi người thấy: Thiên Chúa chúng ta tôn thờ dù vô hình, nhưng Ngài hiện diện một cách hữu hình và sống động nơi ngôi nhà thờ được thánh hiến này.
Đỉnh cao của sự hiện diện này chính là nghi thức làm phép, xức dầu và xông hương bàn thờ. Nếu nhà thờ là trái tim của cộng đoàn, thì bàn thờ chính là trái tim của đền thờ. Chính tại nơi đây, mầu nhiệm cứu độ và Bí tích Thánh Thể được hiện tại hóa để mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại.
2. Hiến dâng: Cuộc đời là lễ tế sống động
Nếu Thiên Chúa hiện diện nơi nhà thờ này, thì đây cũng là nơi Ngài thực hiện hành vi cứu độ qua việc Hiến dâng. Mỗi khi linh mục cử hành Thánh lễ là cử hành lễ tế không đổ máu của Chúa Giêsu trên Thập giá.
Nhưng của lễ hiến dâng ở đây còn là gì nữa? Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm lễ tế sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa.” Lễ tế ấy chính là cuộc đời, là những hy sinh của chúng ta: hy sinh thời gian, công việc, tiền bạc và cả những khổ đau trong cuộc sống.
Mỗi lần đến nhà thờ, chúng ta hãy tự hỏi: “Hôm nay tôi dâng gì cho Chúa?”. Tôi dâng sức khỏe gia đình, dâng những người con chưa ngoan, dâng những khó khăn kinh tế... Hãy trút nỗi lo âu cho Chúa, đời bạn sẽ vui hơn. Thánh lễ không kết thúc khi cộng đoàn ra về, mà phải được nối dài trong đời sống hiến dâng mỗi ngày.
3. Hiệp thông: Xây dựng ngôi đền thiêng liêng
Hiện diện và Hiến dâng là những bước đệm để dẫn tới mục đích cao hơn: xây dựng cộng đoàn của Thiên Chúa qua sự Hiệp thông. Thánh Phêrô nhắc nhở: “Anh em là những viên đá sống động xây nên ngôi đền của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần.” Ngôi đền ấy không chỉ bằng gạch đá, gỗ đá, mà chính là đời sống đức tin của chúng ta.
Một người khởi đầu ngày mới bằng Thánh lễ sẽ sống mạnh mẽ hơn trước cám dỗ, sống yêu thương và hiền hòa hơn. Nhà thờ và bàn thờ phải diễn tả được chiều kích hiệp thông này. Thật ý nghĩa khi giáo xứ chúng ta mang tước hiệu Thuận Tâm. Thuận Tâm căn bản phải được xây dựng trên Thánh ý Thiên Chúa. Nếu mỗi người đều đặt ý Chúa lên trên hết, chúng ta sẽ xóa tan mọi cản trở, khác biệt để xây dựng một giáo xứ hiệp hành.
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Thánh lễ làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ có thể khép lại, nhưng âm vang của ngày trọng đại này sẽ khởi đầu cho một hành trình mới.
- Hiện diện: Giúp chúng ta luôn tin rằng có Chúa trong cuộc đời.
- Hiến dâng: Giúp chúng ta sẵn sàng trao phó cuộc đời cho Chúa lúc vui cũng như lúc buồn.
- Hiệp thông: Giúp chúng ta sẵn sàng cộng tác với nhau để xây dựng giáo xứ.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ, cho mỗi người luôn biết sống “Thuận Tâm, thuận tình và thuận thảo” để dựng xây giáo xứ ngày một tốt đẹp như lòng Chúa mong ước. Amen.
+GM. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Giáo Hội Đồng Hành với Người Nghèo
Chương trình “Đồng hành cùng nhà nông”
Album Thánh Ca Mùa Xuân 2026
10 lý do tuyệt vời để là người Công giáo
Khát khao được chạm đến Chúa
Vui Học Thánh Kinh Xuân Bính Ngọ 2026
Thiếu Nhi VHTK-CN3TNA-7 khác biệt
Thiếu Nhi VHTK - CN3TNA - Hình tô màu
CN3TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 57
Ủy ban Loan báo Tin mừng tập huấn -2026
Bại liệt tâm hồn
Tháng Hai –Xuân đã về!
Khi Chúa gọi con
Đối nghịch
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi