TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng : Mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh

Thứ tư - 24/12/2025 23:39 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   35
Lúc 20 giờ tối thứ tư ngày 24 tháng 12, cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã chủ sự đại lễ Giáng sinh  trước hang đá tại khuôn viên nhà thờ, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, C.M cùng đồng tế
Giáo xứ Thổ Hoàng : Mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh

 

Giáo xứ Thổ Hoàng : Mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh


Hòa chung niềm vui của toàn thể nhân loại hân hoan mừng ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Giáo xứ Thổ Hoàng ngoài việc tất bật thu mùa, trang trí điện sáng trên khuôn viên nhà thờ và toàn địa bàn Giáo xứ, nhưng điều cốt yếu vẫn là phải dọn lòng để đón rước Chúa, nên cha quản xứ đã mời quý cha trong Giáo hạt vào thứ sáu ngày 19 tháng 12 về Giáo xứ ban Bí Tích Hòa Giải giúp mọi người dọn lòng để xứng đáng đón Chúa đến.

Lúc 19 giờ ngày 23 tháng 12 đông đảo giáo dân đã quy tụ về khuôn viên nhà xứ tham dự đêm diễn nguyện với chủ đề “HÀI NHI GIÊSU – THẮP SÁNG THẾ GIAN”. Chương trình ngoài việc giúp cộng đoàn hòa mình vào niềm vui Con Thiên Chúa xuống thế làm người, nhưng còn là để khơi lên luồng ánh sáng sống tâm tình hiệp thông cùng Giáo hội Việt Nam với lời mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng hang Bêlem năm xưa, mà còn soi vào từng góc tối trong tâm hồn nhân loại. Chúa Giêsu đã đến thế gian để xua tan bóng tối của hận thù, ích kỷ và vô cảm, để thắp lên cho con người niềm vui, bình an và ơn cứu độ, Ngài mời gọi con người hãy trở nên ánh sáng cho trần gian bằng chính tình yêu, sự tha thứ và lòng quảng đại.

Lúc 20 giờ tối thứ tư ngày 24 tháng 12, cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã chủ sự đại lễ Giáng sinh trước hang đá tại khuôn viên nhà thờ, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, C.M cùng đồng tế.

 

lamphephangda


Trước Thánh lễ cha quản xứ Phaolô đã làm phép hang đá, ngài mời gọi cộng đoàn khi chiêm ngắm hang đá thì hãy để những cảm xúc sâu lắng về sự khiêm nhường, tình yêu thương vô bờ bến, niềm hy vọng và sự bình an, tập trung vào Chúa Hài Đồng Giêsu là trung tâm của mầu nhiệm Giáng Sinh, suy ngẫm về tình yêu thương của Thiên Chúa và sự nhập thể của Ngài, thấy được vẻ đẹp giản dị nhưng thiêng liêng của tình yêu và đức tin, và cảm nhận sự kết nối sâu sắc với niềm tin tôn giáo, nguồn gốc của sự cứu rỗi…

 

giangle


Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, C.M đã gợi mở cho cộng đoàn suy tư hai điểm điểm mấu chốt mà ngày Giáng Sinh đã mang đến cho nhân loại đó là biến cố lịch sử và Thiên Chúa làm người và ở với chúng ta:

 

quangcanh


Giáng Sinh là một biến cố lịch sử vĩ đại và mang tính trung tâm, không chỉ trong niềm tin Kitô giáo mà còn đối với dòng chảy văn hóa nhân loại bởi vì nó đánh dấu sự nhập thể của Thiên Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại, thay đổi hoàn toàn lịch sử và ý niệm về sự cứu rỗi, trở thành nguồn gốc của niềm tin và hy vọng, đã tạo nên một kỷ nguyên mới đó là trước và sau Công nguyên.

-Ngày Thiên Chúa biểu lộ tình yêu vô biên bằng cách mặc lấy xác phàm, đến với con người để phá vỡ sự xa cách và cứu chuộc tội lỗi, như lời kinh " Hôm nay Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô Chúa chúng ta ".

-Biến cố này mang lại niềm vui, hy vọng và sự gần gũi, nhắc nhở con người rằng Thiên Chúa không xa vời mà đã đến ở giữa họ, mang đến sự cứu rỗi và đổi mới.


 

qiangcanh2


- Chúa đến dạy chúng ta cách sống làm người đích thực, và kết hợp chúng ta nên một với Ngài, biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa, có phẩm giá cao quý và được thông phần vào sự sống thần linh, đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu.

- Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, là hình ảnh sống động hữu hình của tình yêu Thiên Chúa vô hình, giúp nâng cao phẩm giá con người vì được mời gọi trở nên giống Ngài, trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần bản tính thần linh, có khả năng yêu thương và hướng đến điều thiện.

- Chúa Giêsu làm người và ở với chúng ta là để cứu chúng ta, cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào, dạy chúng ta cách sống xứng đáng, làm cho chúng ta nên giống Ngài, có phẩm giá cao quý, được sống đời đời, trả lại cho chúng ta cái phẩm vị siêu việt của hình ảnh theo và giống Thiên Chúa.


 

quy


Kết thúc ngài cầu chúc cộng đoàn đều có thiện tâm như Chúa Giêsu, được Thiên Chúa yêu thương để tình người Tình Trời giao duyên, để dưới thế ngập tràn bình an.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g50. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh.

 

daule

 



Hình Ảnh

Hồng Bính

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây