Lúc 19 giờ thư năm ngày 07 tháng 11 năm 2024, tại nghĩa trang Giáo xứ, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành đã chủ sự thánh lễ kết thúc 8 ngày viếng Nghĩa trang để được hưởng ơn đại xá.
Cùng đồng tế có cha phó Augustino Phan Minh Danh và đông đảo thiếu nhi và bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ về đây hiệp dâng thánh lễ.
Thánh lễ đặc biệt cầu cho Cha Cố Đaminh Phạm Bá Tòng đã được cử hành thánh lễ an táng vào lúc 7g00 ngày 07.11.2024 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, đồng thời cầu cho các linh hồn ân thân nhân trong toàn giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, cha Giuse lấy hình ảnh mọi người quy tụ về đây trong bầu khí se lạnh của những ngày đầu đông để nói lên thực trạng những người thân đang yên nghỉ nơi đây cũng sẽ rất lạnh nếu mọi người quên các ngài, mọi người không mang ngọn lửa của lòng tưởng nhớ và biết ơn, ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa đến đây bằng lời cầu nguyện, bằng sự hiệp dâng thánh lễ.
Giảng lễ, cha Augustino chia sẻ về cái chết đã khiến cho con người lo âu và sợ hãi, nhưng ngài mời gọi mọi người hãy nhìn vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu mà tin tưởng và hy vọng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Cả cuộc đời Chúa Giêsu chỉ lo thực hiện thánh ý và phó thác hoàn toàn vào Chúa Cha, gắn bó mật thiết với Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Ngài sống tâm tình phố thác kể cả trên cây thánh giá như sứ điệp Lời Chúa mọi người vừa nghe:
“Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở” (Lc 23,44-46).
Kết thúc thánh lễ, cha Giuse thay mặt cho cả cha phó Augustino gởi tâm tình tới cộng đoàn như một lời từ biệt với những người đang yên nghi nơi đây, ngài nói đây là thánh lễ cuối cùng mà ngài với cha phó dâng tại đất thánh nầy.. đồng thời ngài kêu gọi các bậc phụ huynh hãy quan tâm nhiều hơn đên các em thiếu nhi, làm gương và dẫn dắt các em sống tâm tình biết ơn với những người đã khuất, yêu mến và đến với thánh lễ.
Thánh lễ kết thúc cũng là lúc trời bất chợt đổ cơn mưa ươt lạnh.



Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Thánh Kinh Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 21.11
Vui Học Thánh Kinh thánh nữ Êlisabét Hunggari, ngày 17.11
Phim tài liệu về Đức Thánh Cha Lêô XIV
Bài học vỡ lòng: Cám Ơn
Sống tạ ơn để thấy cuộc đời có ý nghĩa
GLV Giáo xứ Vinh Quang tập huấn
Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Nạn Nhân Bão Kalmaegi
Truyền Thông trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 46
VHTK Mê Cung CN 33 TN C Lc 21, 5-19
CN33TNC - Các Thánh TĐVN 5 phút Lời Chúa
Chúng tôi là đầy tớ vô dụng
Như hạt lúa thối đi
Biết Chết Để Biết Sống
Thánh Ca Phụng vụ lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thiếu Nhi Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 33 TN C
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi