GIÁO XỨ VINH HƯƠNG – ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA & THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025
Cùng với toàn thể Giáo hội trên khắp hoàn cầu, vào lúc 19 giờ 00, thứ Bảy ngày 19.4.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ GB. Trần Vinh đã long trọng cử hành các nghi thức của Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Hiện diện để hiệp thông đêm nay có đông đảo quý Sơ và cộng đoàn phụng vụ.
Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành để kính nhớ Đêm thánh mừng Chúa sống lại, được gọi là Mẹ của mọi Đêm canh thức. Nghi lễ diễn ra gồm có 4 phần: thắp nến và công bố Tin mừng Phục Sinh, Phụng vụ Lời Chúa, làm phép nước Thánh tẩy và Phụng vụ Thánh Thể.
Khai mạc trọng thể Đêm Canh Thức là nghi thức thắp nến Phục sinh được Cha Quản xứ thực hiện trước Đài Đức Mẹ, sau đó cùng với cộng đoàn Kiệu nến vào nhà thờ trong tiếng tung hô “Ánh sáng Chúa Kitô – Tạ ơn Chúa”
Nghi thức được tiếp diễn với phần Công bố Tin Mừng Phục Sinh và Phụng vụ Lời Chúa.
Trong bài giảng, Cha chủ tế đưa ra hình ảnh ngôi mộ trống và khăn liệm còn đó, như một lời mời gọi về niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh. Chúa Phục sinh chính là niềm an ủi cho mỗi tín hữu, vẫn biết rằng, có đôi lúc chúng ta yếu đuối, thấy cuộc sống vô nghĩa, chán nản, muốn buông xuôi, thì lúc đó có Chúa ở bên cạnh nâng đỡ, an ủi và vỗ về. Đức tin của Thánh Phêrô lúc bấy giờ tuy yếu đuối nhưng khi đã gặp được Chúa Kitô Phục sinh, ngài đã can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng, ngài không mặc cảm, không tự ti về quá khứ của mình và cuộc đời của ngài đã đổi khác. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, đừng có tự ti mặc cảm, cứ an tâm phục vụ Chúa và phục vụ con người, cống hiến bằng sức lực của mình, hãy phục vụ khi còn có thể.
Cha giảng lễ khẳng định "Tin vào mầu nhiệm Đức Kitô Phục sinh là chúng ta tin vào ơn của Chúa, để khởi đầu một cuộc hành trình mới, một cuộc đổi đời mới. Có nhiều người đổi đời nhờ vào ơn của Chúa, nhưng cũng có nhiều người đổi đời vì có một biến cố nào đó trong cuộc sống. Các môn đệ đã gặp Chúa Phục sinh và mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa, chúng ta cũng vậy, gặp Chúa trong Thánh lễ, gặp Chúa trong các biến cố hằng ngày, điều quan trọng là chúng ta thấy được dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, được mời gọi ra đi nhờ tin vào cuộc tử nạn và sự Phục sinh."
Sau bài giảng là nghi thức thánh hóa nước và lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy: từ bỏ sa tan và trung thành với Hội Thánh. Tiếp sau đó, Cha chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn để nhắc lại ơn gọi của mỗi người đã được tái sinh trong Đức Kitô Phục sinh.
Đến phần Phụng vụ Thánh Thể, dân Chúa được mời gọi đến dự phần mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và Phục sinh
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha quản xứ GB. chúc mừng lễ Phục Sinh đến với mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ.
Chúa đã sống lại thật! Alleluia!!! Nguyện xin Đức Kitô Phục sinh đã chiến thắng tử thần, ban cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ chúng con được tràn đầy hồng ân và sự bình an, để tiếp tục sống vững đức tin và làm chứng cho đức tin trong ngay chính cuộc sống thường ngày.

Cha Quản xứ chủ sự nghi thức Thắp nến Phục sinh trước Đài Đức Mẹ

Kiệu nến vào nhà thờ.

Cha Quản xứ Công bố Tin Mừng Phục sinh

Phụng vụ Lời Chúa - Bài đọc Cựu Ước

Phụng vụ Lời Chúa - Bài đọc Thánh Thư

Cha Quản xứ giảng lễ

Cha Quản xứ chủ sự nghi thức Thánh hoá nước

Cộng đoàn với những ngọn nến sáng sốt sắng hiệp thông

Rảy nước Thánh trên cộng đoàn

Cộng đoàn phụng vụ hiệp thông
Cao Hướng