Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 03/05/2026 00:29 |
Tác giả bài viết: Tiến Hùng. |
50
Vào lúc 7 giờ, Chúa Nhật ngày 03.05.2026, tại giáo xứ Hòa Nam, cha Quản xứ Phêrô Bùi Hãnh Diễn, cùng Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý anh chị Giáo lý viên, đoàn Thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ trọng thể, với nghi thức tuyên hứa lên đường dành cho 25 em Giáo lý sinh lớp Vào Đời 2.
DSC 3186
THÁNH LỄ LÊN ĐƯỜNG CHO 25 EM LỚP VÀO ĐỜI 2
Vào lúc 7 giờ, Chúa Nhật ngày 03.05.2026, tại giáo xứ Hòa Nam, cha Quản xứ Phêrô Bùi Hãnh Diễn, cùng Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý anh chị Giáo lý viên, đoàn Thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ trọng thể, với nghi thức tuyên hứa lên đường dành cho 25 em Giáo lý sinh lớp Vào Đời 2.
Mở đầu Thánh lễ, cha Quản xứ đã ngỏ lời với cộng đoàn, cách riêng với các bạn trẻ sắp bước vào đời. Dựa trên bài Tin Mừng trong ngày, khi Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, cha mời gọi các em ý thức rằng hành trình phía trước là hành trình của nhiều chọn lựa. Giữa muôn vàn nẻo đường, người Kitô hữu được mời gọi biết phân định để chọn Chúa Giêsu làm con đường dẫn tới sự thật, sự sống và hạnh phúc đích thực. Đồng thời, cha cũng ước mong ngày lên đường hôm nay trở thành dấu mốc thiêng liêng, mở ra một chặng đường mới, nơi các em biết lấy Chúa làm điểm tựa và quy chiếu cho mọi quyết định, để luôn vững bước tiến về Nhà Cha.
Sau bài Tin Mừng, trong phần chia sẻ, cha Quản xứ nhấn mạnh rằng Thánh lễ lên đường không chỉ là sự khởi đầu của một hành trình mới, nhưng còn là bước trưởng thành trong đời sống đức tin. Từ đây, đức tin không còn chỉ là điều được đón nhận từ gia đình hay giáo xứ, nhưng trở thành một chọn lựa cá nhân, đòi hỏi mỗi người tự do quyết định và chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Cha cũng giải thích ý nghĩa của nghi thức tháo khăn quàng: chiếc khăn gắn bó với các em trong suốt hành trình học giáo lý là dấu chỉ của sự nâng đỡ và bảo bọc từ gia đình, giáo xứ và các anh chị Giáo lý viên. Khi tháo khăn, các em được mời gọi bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, tự mình sống đức tin, tự mình chọn lựa và chịu trách nhiệm. Đó là hành trình tự do, tuy đẹp nhưng cũng đầy thử thách.
Cha nhắn nhủ rằng lên đường không chỉ là bước vào đời, mà còn là lên đường thi hành sứ mạng, sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới. Trước nhiều con đường của cuộc sống, có những con đường dễ dãi nhưng chỉ mang lại thỏa mãn nhất thời, và cũng có những con đường đòi hỏi hy sinh nhưng dẫn tới hạnh phúc đích thực. Người Kitô hữu được mời gọi chọn con đường của Chúa Giêsu – dù là con đường thập giá – nhưng chính là con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Bước theo Chúa không chỉ là chọn một lối đi, mà là đón nhận một Đấng đồng hành. Chúa Giêsu luôn hiện diện, nâng đỡ khi yếu đuối và dẫn dắt khi lạc hướng. Dẫu có lúc vấp ngã hay chao đảo, nếu biết cậy trông vào Chúa, các em sẽ biết đứng dậy và tiếp tục hành trình. Hơn nữa, các em không đơn độc, nhưng luôn có gia đình, cộng đoàn và nhất là Thiên Chúa đồng hành. Cha cũng nhấn mạnh: điều quan trọng nhất không phải là các em đã chuẩn bị được bao nhiêu, nhưng là có mang Chúa theo mình trong hành trình hay không. Bởi khi có Chúa, các em sẽ luôn tìm được hướng đi, tìm được bình an và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
Sau đó, 25 em Giáo lý sinh đã sốt sắng quỳ trước cung thánh để tuyên hứa: tiếp tục hoàn thiện bản thân qua việc học hỏi Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, tích cực lãnh nhận các Bí tích, nhiệt thành tham gia sinh hoạt hội đoàn, sống gương sáng và trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời, sẵn sàng yêu thương và phục vụ mọi người, để danh Chúa được vinh hiển.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện quý phụ huynh đã bày tỏ tâm tình tri ân cha Quản xứ, quý Sơ, Hội đồng Giáo xứ và các anh chị Giáo lý viên, những người đã tận tâm đồng hành, giáo dục đức tin và nhân bản cho các em suốt thời gian qua, đồng thời dâng lên món quà nhỏ như dấu chỉ của lòng biết ơn chân thành.
Kết thúc Thánh lễ, các em chụp hình lưu niệm cùng cha Quản xứ trong bầu khí hân hoan của ngày lên đường. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên các em, để các em luôn trung thành bước theo Chúa trên hành trình đức tin giữa lòng cuộc sống. Hình ảnh Tiến Hùng