TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” (Mt 15,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK TRÒ CHƠI TỪ KHÓA: ĐẤNG MÊSIA / ĐỨC KITÔ

Thứ hai - 17/08/2026 08:48 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   33
Trò Chơi Từ Khóa Thánh Kinh : Bạn chia lớp thành 2 nhóm. Đưa ra một Từ Khóa Thánh Kinh để mỗi Nhóm lần lượt có những câu trả lời liên quan đến từ khóa ấy, từ câu chuyện, biến cố hoặc nhân vật... Nhóm có nhiều câu trả lời thắng.
VHTK TRÒ CHƠI TỪ KHÓA: ĐẤNG MÊSIA / ĐỨC KITÔ
VHTK TRÒ CHƠI TỪ KHÓA: ĐẤNG MÊSIA / ĐỨC KITÔ


Trò Chơi Từ Khóa Thánh Kinh : Bạn chia lớp thành 2 nhóm. Đưa ra một Từ Khóa Thánh Kinh để mỗi Nhóm lần lượt có những câu trả lời liên quan đến từ khóa ấy, từ câu chuyện, biến cố hoặc nhân vật... Nhóm có nhiều câu trả lời thắng.


ĐẤNG MÊSIA / ĐỨC KITÔ

Mêsia là tiếng Hipri/Aram, nghĩa là “Đấng được xức dầu”; tiếng Hy lạp là Christos – Kitô. Vì thế, Đức Giêsu Kitô, có nghĩa là Đức Giêsu, Đấng Kitô/Mêsia.

I. CỰU ƯỚC

Trong Cựu Ước, việc xức dầu dành cho vua, tư tế, và đôi khi là ngôn sứ. Nhưng dần dần Ítraen chờ đội một Đấng Xức Dầu đặc biệt do Thiên Chúa sai đến để cứu dân.

1. Người Nữ và Dòng Giống Chiến Thắng Sự Dữ
St 3, 15

“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

Đây là lời hứa đầu tiên về Đấng Cứu Thế.

2. Đavít - Vị Vua Được Xức Dầu
1 Sm 15, 1-13

"Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!" Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí ĐỨC CHÚA nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi.” (1Sm 15, 12-13)

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua."2 Ông Sa-mu-en thưa: "Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con! " ĐỨC CHÚA phán: "Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: "Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên ĐỨC CHÚA.3 Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay."

4 Ông Sa-mu-en làm điều ĐỨC CHÚA đã phán; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: "Ông đến có phải là để đem bình an không? "5 Ông trả lời: "Bình an! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên ĐỨC CHÚA. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi." Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.
6 Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: "Đúng rồi! Người ĐỨC CHÚA xức dầu tấn phong đang ở trước mặt ĐỨC CHÚA đây! "7 Nhưng ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng."8 Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói: "Cả người này, ĐỨC CHÚA cũng không chọn."9 Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói: "Cả người này, ĐỨC CHÚA cũng không chọn."10 Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: "ĐỨC CHÚA không chọn những người này."11 Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: "Các con ông có mặt đầy đủ chưa? " Ông Gie-sê trả lời: "Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên." Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: "Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây."12 Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!"13 Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí ĐỨC CHÚA nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi. Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma.

Đây là nền tảng giúp các thiếu nhi hiểu chữ “Đấng được xức dầu”.

3. Lời Hứa Về Một Người Kế Vị Đavít
2 Sm 7, 12-16

“Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.” (2 Sm 7, 16)

12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi.14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người.15 Tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi.16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."

Lời hứa này trở thành nền tảng quan trong cho niềm hy vọng về Đấng Mêsia thuộc dòng dõi Đavít.

4. Ngôn Sứ Isaia – Đấng Emmanuen
Isaia 7, 14

14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.


Emmanuen – Thiên Chúa ở cùng chúng ta được thánh Mátthêu áp dụng vào Chúa Giêsu (Mt 1, 23).

5. Ngôn Sứ Isaia – Trẻ Thơ Được Ban Tặng
Isaia 9, 5

5 Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.


6. Ngôn Sứ Isaia – “Một Chồi Non Từ Gốc Giesê Đầy Thần Khí”
Isaia 11, 1-5

Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.” (Is 11, 1)

1 Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.


2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.


3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,


4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.


5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.


Giesê là cha của Đavít. Hình ảnh “chồi non từ gốc Giesê” trở thành lời tiên báo về vị vua tương lai.

7. Người Tôi Trung Đau Khổ
Isaia 52,13-53,12

“Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.” (Is 53, 3)



13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.


14 Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,


15 cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. (Is 52, 13-15)

1 Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?
Cánh tay uy quyền của ĐỨC CHÚA đã được tỏ cho ai?


2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.


3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.


4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.


5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.


6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.


7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.


8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.


9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.


10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.


11 Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.


12 Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
nó sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân;
nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. (Is 53, 1-12)


Dân Ítraen mong đợi Đấng Mêsia là vị vua chiến thắng. Nhưng ngôn sứ Isaia cho thấy Đấng Mêsia sẽ cứu bằng đau khổ, hy sinh, và hiến mạng sống mình.

8. BêlemQuê Hương Của Đấng Mêsia
Mk 5, 1

1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.

Thánh Mátthêu lặp lại lời tiên tri này ở Mt 2, 5-6.

9. Đấng Cưỡi Lừa
Dcr 9, 9

9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò!
Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi:
Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn theo mẹ
.

Được ứng nghiệm Mt 21, 5.

II. TÂN ƯỚC
1. Các Mục Đồng – Thiên Thần Loan Báo
Lc 2, 1-14

 “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.” (Lc 2, 11)

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."



2. Hai Môn Đệ Gioan Tẩy Giả Hỏi Đức Giêsu
Mt 11, 2-6

"Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?"(Mt 11, 3).

2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?"4 Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

3. Anrê – “Chúng Tôi Đã Gặp Đấng Mêsia”
Ga 1, 40-42

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”, nghĩa là Đấng Ki-tô” (Ga 1, 41).

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô).42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

4. Nathanaen Cũng Nhận Ra Đấng Mêsia
Ga 1, 43-51

“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1, 49).

43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi."44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!"50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."


5. Người Phụ Nữ Samari – “Đấng Kitô” Đến Trước
Ga 4, 1-42

“Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.”(Ga 4, 25)

21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự."26 Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

6. Phêrô Tuyên Xưng Đức Giêsu Là Đấng Kitô
Mt 16, 13-20// Mc 8,27-30 // Lc 9, 18-21

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”( Mt 16, 16)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

7. Bátimê – “Con Vua Đavít”
Mc 10, 46-52

"Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" (Mc 10, 47)
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!"  Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

8. Người Dân Đón Đức Giêsu Vào Thành Giêrusalem
Mt 21, 1-11// Mc 11, 1-11// Lc 19, 28-40// Ga 12, 12-19

“Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.”(Mt 21, 1-11)


1 Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ và2 bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy.3 Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay."4 Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ:5 "Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.

6 Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền.7 Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên.8 Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi.9 Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.
10 Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: "Ông này là ai vậy? "11 Dân chúng trả lời: "Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy."

Đây là khoảnh khắc dân chúng công khai nhìn nhận Đức Giêsu như vị vua Mêsia.

9. Trước Thượng Hội Đồng
Mc 14, 53-62// Mt 26, 57 -68; Lc 22, 54 -55, 63 -71; Ga 18, 13 -14, 19 -24

"Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không? (Mc 14, 61)

53 Họ điệu Đức Giê-su đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tựu đông đủ.54 Ông Phê-rô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ.

55 Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra,56 vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau.57 Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng:58 "Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm! "59 Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau.

60 Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: "Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? "61 Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: "Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?"62 Đức Giê-su trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến."


10. Đức Giêsu Trước Philatô – “Ông Là Vua Sao?”
Ga 18, 33-37

"Ông có phải là vua dân Do-thái không?"( Ga 18, 33)

33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?"34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?"35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?"36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Đây là lúc danh hiệu Vua/Mêsia trở thành nguyên nhân của dẫn đến việc xét xử.

11. Trên Thập Giá - “Giêsu, Vua Dân Do Thái”
Ga 19, 19-22

"Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái."( Ga 19, 19)

19 Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái."20 Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.21 Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô: "Xin ngài đừng viết: "Vua dân Do-thái", nhưng viết: "Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái".22 Ông Phi-la-tô trả lời: "Ta viết sao, cứ để vậy!"

12. Đấng Mêsia Chết Và Sống Lại
Lc 24, 25-27

Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?(Lc 24, 26)

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

13. Đấng Mêsia và Hội Thánh
Cv 2, 29-36

“Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”(Cv 2, 36)

29 "Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay.30 Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người,31 nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát.32 Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.34 Thật vậy, vua Đa-vít đã chẳng lên trời, thế mà lại nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,35 để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.36 Vậy toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô."
Sau Phục sinh, các Tông đồ loan báo Đức Giêsu Nadarét chính là Đấng Mêsia.

14. Phêrô Chữa Người Què Nhân Danh Đức Giêsu Kitô
Cv 3, 1-10

“Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!”(Cv 3, 6)

1 Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín.2 Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí.3 Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí.4 Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây! "5 Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì.6 Bấy giờ ông Phê-rô nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!"7 Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp.8 Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.9 Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa.10 Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.


15. Apôlô Rao Giảng Đức Giêsu Là Đấng Kitô
Cv 18, 27-28

“Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu,28 vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.” (Cv 18, 28)

27 Ông A-pô-lô muốn sang miền A-khai-a thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu,28 vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.


III. BẢNG TÓM TẮT
 
Câu chuyện Liên hệ Trích dẫn
Lời hứa đầu tiên về Đấng Cứu Thế Người Nữ và Dòng Giống Chiến Thắng Sự Dữ St 3, 15
Đavít  Vị Vua Được Xức Dầu 1 Sm 15, 1-13
Lời Hứa Về Một Người Kế Vị Đavít 2 Sm 7, 12-16
Ngôn Sứ Isaia Đấng Emmanuen Isaia 7, 14
Ngôn Sứ Isaia Trẻ Thơ Được Ban Tặng Isaia 9, 5
Ngôn Sứ Isaia “Một Chồi Non Từ Gốc Giêsê Đầy Thần Khí” Isaia 11, 1-5
Ngôn Sứ Isaia Người Tôi Trung Đau Khổ Isaia 52,13-53,12
Bêlem Quê Hương Của Đấng Mêsia Mk 5, 1
Giêrusalem Đấng Cưỡi Lừa Dcr 9, 9
Các Mục Đồng Thiên Thần Loan Báo Lc 2, 1-14
Hai Môn Đệ Gioan Tẩy Giả Hỏi Đức Giêsu Mt 11, 2-6
Anrê  “Chúng Tôi Đã Gặp Đấng Mêsia” Ga 1, 40-42
Nathanaen Cũng Nhận Ra Đấng Mêsia Ga 1, 43-51
Người Phụ Nữ Samari  “Đấng Kitô” Đến Trước Ga 4, 1-42
Phêrô Tuyên Xưng Đức Giêsu Là Đấng Kitô Mt 16, 13-20
Bátimê  “Con Vua Đavít” Mc 10, 46-52
Thành Giêrusalem Người Dân Đón Đức Giêsu  Mt 21, 1-11
Đức Giêsu Trước Thượng Hội Đồng Mc 14, 53-62
Đức Giêsu Trước Philatô “Ông Là Vua Sao?” Ga 18, 33-37
Trên Thập Giá  “Giêsu, Vua Dân Do Thái” Ga 19, 19-22
Đấng Mêsia Chết Và Sống Lại Lc 24, 25-27
Đấng Mêsia  Hội Thánh Cv 2, 29-36
Phêrô chữa người què Nhân danh Đức Giêsu Kitô Cv 3,6
Apôlô rao giảng Đức Giêsu là Đấng Kitô  Cv 18,28

.

IV. NHỮNG CÂU HỎI
A. Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi: Ai được Samuen xức dầu tấn phong làm vua? (1 Sm 16, 13)
         - Thưa: Đavít.

02. Hỏi: Ai xức dầu tấn phong Đavít làm vua?
         - Thưa: Ngôn sứ Samuen.

03. Hỏi: Đavít là con của ai?
         - Thưa: Giesê.

04. Hỏi: Thiên Chúa hứa với Đavít điều gì?
         - Thưa: Vương quyền và dòng dõi ông sẽ được Thiên Chúa gìn giữ.

05. Hỏi: Cho nên người Do thái mong đợi Đấng Mêsia thuộc dòng dõi vua nào?
         - Thưa: Dòng dõi vua Đavít.

06. Hỏi: Ngôn sứ Isaia nói từ gốc Giesê sẽ mọc lên gì?
         - Thưa: Một chồi non/mầm non.

07. Hỏi: Đấng ấy sẽ được ban điều gì?
         - Thưa: Thần khí của Đức Chúa.

08. Hỏi: Đấng Mêsia được mong đợi sẽ xuất hiện từ đâu? (Mk 5,1)
         - Thưa: Bêlem.

09. Hỏi: Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Mt 2, 1)
         - Thưa: Bêlem, miền Giuđê.

10. Hỏi: Bêlem gắn với vị vua nổi tiếng nào trong Cựu Ước?
         - Thưa: Vua Đavít.

11. Hỏi: Ai được thiên thần báo tin Đức Giêsu sinh ra? (Lc 2, 11)
         - Thưa: Các mục đồng.

12. Hỏi: Đức Giêsu được gọi là gì? (Lc 2, 11) 
         - Thưa: Đấng Cứu Độ, Đấng Kitô và Đức Chúa.

13. Hỏi: Đức Giêsu sinh ra trong thành nào của vua Đavít?
         - Thưa: Bêlem.

14. Hỏi: Ai sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu có phải Đấng phải đến không? (Mt 11, 4-5)
         - Thưa: Ông Gioan Tẩy Giả.

15. Hỏi: Đức Giêsu trả lời hai môn đệ của ông Gioan Tẩy giả bằng cách nào?(Mt 11, 4-5)
         - Thưa: Đức Giêsu chỉ cho họ thấy những việc Người đã thực hiện.

16. Hỏi: Tại vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Đức Giêsu hỏi các môn đệ điều gì? (Mt 16, 15-16)
         - Thưa: “Anh em bảo Thầy là ai?”

17. Hỏi: Ai đã thay mặt các môn đệ trả lời?(Mt 16, 15-16)
         - Thưa: Ông Simon Phêrô.

18. Hỏi: Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là gì? (Mt 16, 15-16)
         - Thưa: Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

19. Hỏi: Đức Giêsu nói ai đã mạc khải điều ấy cho Phêrô?(Mt 16, 17)
         - Thưa: Chúa Cha ở trên trời.

20. Hỏi: Đức Giêsu gặp người phụ nữ Samari ở đâu? (Ga 4, 1…)
         - Thưa: Bên giếng Giacóp.

21. Hỏi: Người phụ nữ bên giếng Giacóp là người nào? (Ga 4, 1…)
         - Thưa: Người Samari.

22. Hỏi: Người phụ nữ bên giếng Giacóp nói mình đang chờ ai? (Ga 4, 1…)
         - Thưa: Đấng Mêsia, tức Đấng Kitô.

23. Hỏi: Ai đã nói “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”? (Ga 1, 41)
         - Thưa: Anrê.

24. Hỏi: Anrê đã đưa ai đền gặp Đức Giêsu? (Ga 1, 41)
         - Thưa: Simon Phêrô.

25. Hỏi: Ai đã giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanaen? (Ga 1, 45-49)
         - Thưa: Ông Philípphê.

26. Hỏi: Anh Batimê xin Đức Giêsu điều gì? (Mc 10, 45-52)
         - Thưa: Xin thương xót và chữa anh khỏi mù.

27. Hỏi: Đức Giêsu làm gì cho anh Batimê? (Mc 10, 45-52)
         - Thưa: Chữa anh được sáng mắt.

28. Hỏi: Đức Giêsu vào thành Giêrusalem trên lưng con gì?(Mt 21, 6-9)
         - Thưa: Con lừa.

29. Hỏi: Dân chúng tung hô Đức Giêsu là gì?(Mt 21, 6-9)
         - Thưa: “Con Vua Đavít”.

30. Hỏi: Dân chúng làm gì trên đường đón Đức Giêsu vào thành Giêrusalem?(Mt 21, 6-9)
         - Thưa: Trãi áo và cành cây xuống đường.

31. Hỏi: Ai hỏi Đức Giêsu có phải Là’ vua dân Do thái’ không?(Ga 18, 35)
         - Thưa: Tổng trấn Philatô.

32. Hỏi: Đức Giêsu nói nước Người không thuộc về đâu? (Ga 18, 36)
         - Thưa: Không thuộc về thế gian này.

33. Hỏi: Câu “Giêsu, Vua dân Do thái” được treo ở đâu?(Ga 19, 19-22)
         - Thưa: Trên thập giá của Đức Giêsu.

B. Câu Hỏi “Thử Thách”

01. Hỏi: Trong các Tin mừng, ai là người đầu tiên nói với người khác rằng mình đã gặp Đấng Mêsia? (Ga 1, 41)
         - Thưa: Anrê, khi ông tìm gặp Simon Phêrô.

02. Hỏi: Ai là người công khai tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”? (Mt 16. 16)
         - Thưa: Ông Simon Phêrô.

03. Hỏi: Ai là người phụ nữ trong Tin mừng được Đức Giêsu trực tiếp cho biết Người chinh là Đấng Mêsia? (Ga 4, 25-26)
         - Thưa: Người phụ nữ Samari.

04. Hỏi: Ai gọi Đức Giêsu là “Con vua Đavít” trước khi được chữa lành? (Mc 10, 46-52)
         - Thưa: Batimê, người mù thành Giêrikhô.

05. Hỏi: Ai đã nói “Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Ítraen”? (Ga 1,49)
         - Thưa: Ông Nathanaen.

06. Hỏi: Danh hiệu “Vua Do thái” được đặt ở đâu? (Ga 19, 19)
         - Thưa: Trên thập giá Đức Giêsu.

07. Hỏi: Đấng Mêsia được mong đợi có liên hệ đặc biệt đến vua nào?
         - Thưa: Vua Đavít.

08. Hỏi: Vì sao Bêlem quan trọng đối với Đấng Mêsia?(Mk 5, 1; Mt 2, 5-6)
         - Thưa: Vì Bêlem là thành của vua Đavít và ngôn sứ Mikha nói vị lãnh đạo tương lai sẽ xuất hiện ở đó.

09. Hỏi: Ông Gioan Tẩy Giả sai ai đến hỏi Đức Giêsu?
         - Thưa: Các môn đệ của ông.

10. Hỏi: Đức Giêsu cho họ thấy điều gì để nhận ra Người là “Đấng phải đến?”
         - Thưa: Những người mù được thấy, người què đi được, người phung hủi được sach, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại và người nghèo được nghe Tin mừng.

11. Hỏi: Mêsia nghĩa là gì?
         - Thưa: Đấng được xức dầu.

12. Hỏi: Kitô nghĩa là gì?
         - Thưa: Đấng được xức dầu, là tiếng Hy lạp, tương đương với Mêsia.

C. Câu Hỏi Trắc Nghiệm

01. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Mt 2, 1)
a. Nadarét.
b. Mácđala.
c. Bêlem.
d. Bêtania.

02. Bêlem gắn với vị vua nổi tiếng nào trong Cựu Ước?
a. Vua Saun.
b. Vua Giêhu.
c. Vua Assurêô.
d. Vua Đavít.

03. Ai được thiên thần báo tin Đức Giêsu sinh ra? (Lc 2, 11)
a. Các Kinh sư.
b. Các mục đồng.
c. Vua Hêrôđê.
d. Dân thành Giêrusalem.

04. Đức Giêsu sinh ra trong thành nào của vua Đavít?
a. Giêrusalem.
b. Xêdarê Philípphê.
c. Bêlem.
d. Caphácnaum.

05. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là gì? (Mt 16, 15-16)
a. Con Vua Đavít.
b. Đấng Thánh của Thiên Chúa.
c. Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
d. Đấng Cứu Độ trần gian.

06. Đức Giêsu gặp người phụ nữ Samari ở đâu? (Ga 4, 1…)
a. Bên tường thành Samari.
b. Dưới cây vả.
c. Bên giếng Giacóp.
d. Trong đền thờ Giêrusalem.

07.  Ai đã nói “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”? (Ga 1, 41)
a. Phêrô.
b. Tôma.
c. Nathanaen.
d. Anrê.

08. Anrê đã đưa ai đến gặp Đức Giêsu? (Ga 1, 41)
a. Nathanaen.
b. Simon Phêrô.
c. Philípphê.
d. Gioan.

09. Ai đã giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanaen? (Ga 1, 45-49)
a. Ông Anrê.
b. Ông Simon Phêrô.
c. Ông Philípphê.
d. Ông Gioan.

10. Đức Giêsu vào thành Giêrusalem trên lưng con gì?(Mt 21, 6-9)
a. Con ngựa.
b. Con lừa.
c. Con sư tử.
d. Con voi.

11. Dân chúng tung hô Đức Giêsu là gì?(Mt 21, 6-9)
a. “Con Thiên Chúa”.
b. “Đấng Thánh của Thiên Chúa hằng sống”
c. “Con Vua Đavít”.
d. “Đấng Cứu Độ trần gian”

12. Ai hỏi Đức Giêsu có phải là ‘Vua dân Do thái’ không?(Ga 18, 35)
a. Tổng trấn Philatô.
b. Thượng tế Caipha.
c. Vua Hêrôđê.
d. Thượng tế Khanna.

V. NỐI KẾT
Bạn hãy kết nối câu chuyện, biến cố, địa điểm… cho hợp lý.
Câu chuyện   Liên hệ
1. Bêlem   b. Người dân đón Đức Giêsu  (Mt 21, 1-11)
2. Anrê a. Chết và Sống lại (Lc 24, 25-27)
3. Người Phụ Nữ Samari h. Nhân danh Đức Giêsu Kitô (Cv 3,6)
4. Phêrô x. Quê hương của Đấng Mêsia (Mk 5, 1)
5. Thành Giêrusalem p. “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1, 40-42)
6. Đấng Mêsia m. “Đấng Kitô” đến trước (Ga 4, 1-42)
7. Phêrô chữa người què k. Tuyên Xưng Đức Giêsu Là Đấng Kitô (Mt 16, 13-20)

VI. Lời giải đáp ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

01. “Hôm nay, một … … … … … … đã sinh ra cho anh em trong thành … … … … … …, Người là … … … … … … Đức Chúa.” (Lc 2, 11).

02. “Chúng tôi đã gặp … … … … … …”, nghĩa là … … … … … …” (Ga 1, 41).

03. “Thưa Thầy, chính Thầy là … … … … … …, chính Thầy là … … … … … …!” (Ga 1, 49).

04. “Tôi biết … … … … … …, gọi là … … … … … …, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ … … … … … … cho chúng tôi mọi sự.”(Ga 4, 25)

05. “Thầy là … … … … … …,/ … … … … … … … …hằng sống.”( Mt 16, 16)

06. “Hoan hô … … … … … … …! Chúc tụng … … … … … … nhân danh … … … … … …! Hoan hô trên … … … … … ….” (Mt 21, 1-11)


07. "Ông có phải là … … … … … …, Con của … … … … … … … … … không? (Mc 14, 61)
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
2026


VII. PHẦN GIẢI ĐÁP


C. Lời giải đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm

01. c. Bêlem. (Mt 2, 1)
02. d. Vua Đavít.
03. b. Các mục đồng. (Lc 2, 11)
04. c. Bêlem.
05. c. Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. (Mt 16, 15-16)
06. c. Bên giếng Giacóp. (Ga 4, 1…)
07.  d. Anrê. (Ga 1, 41)
08. b. Simon Phêrô. (Ga 1, 41)
09. c. Ông Philípphê. (Ga 1, 45-49)
10. b. Con lừa.(Mt 21, 6-9)
11. c. “Con Vua Đavít”.(Mt 21, 6-9)
12. a. Tổng trấn Philatô. (Ga 18, 35)

V. Lời giải đáp NỐI KẾT
Bạn hãy kết nối câu chuyện, biến cố, địa điểm… cho hợp lý.
Câu chuyện   Liên hệ
1. Bêlem   x. Quê hương của Đấng Mêsia (Mk 5, 1)
2. Anrê   p. “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1, 40-42)
3. Người Phụ Nữ Samari   m. “Đấng Kitô” đến trước (Ga 4, 1-42)
4. Phêrô   k. Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô (Mt 16, 13-20)
5. Thành Giêrusalem   b. Người dân đón Đức Giêsu  (Mt 21, 1-11)
6. Đấng Mêsia   a. Chết và Sống lại (Lc 24, 25-27)
7. Phêrô chữa người què   h. Nhân danh Đức Giêsu Kitô (Cv 3,6)


VI. Lời giải đáp ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

01. “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.” (Lc 2, 11).

02. “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”, nghĩa là Đấng Ki-tô” (Ga 1, 41).

03. “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1, 49).

04. “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.”(Ga 4, 25)

05. “Thầy là Đấng Ki-tô,/ Con Thiên Chúa hằng sống.”( Mt 16, 16)

06. “Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” (Mt 21, 1-11)


07. "Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không? (Mc 14, 61)
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
2026



 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây