Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 14/08/2026 09:19 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
30
Trò Chơi Từ Khóa Thánh Kinh : Bạn chia lớp thành 2 nhóm. Đưa ra một Từ Khóa Thánh Kinh để mỗi Nhóm lần lượt có những câu trả lời liên quan đến từ khóa ấy, từ câu chuyện, biến cố hoặc nhân vật... Nhóm có nhiều câu trả lời thắng.
TỪ KHÓA THÁNH KINH: CON CHÓ
Trò Chơi Từ Khóa Thánh Kinh : Bạn chia lớp thành 2 nhóm. Đưa ra một Từ Khóa Thánh Kinh để mỗi Nhóm lần lượt có những câu trả lời liên quan đến từ khóa ấy, từ câu chuyện, biến cố hoặc nhân vật... Nhóm có nhiều câu trả lời thắng.
CON CHÓ
Trong Thánh Kinh, con chó đôi khi được dùng như hình ảnh không đẹp, nhưng cũng có những câu chuyện rất cụ thể và giàu hình ảnh. Đặc biệt câu chuyện rất cảm động về những con chó liếm vết thương của ông Ladarô.
I. TÂN ƯỚC
1.Người Phụ Nữ Ngoại Giáo và “Những Con Chó Con” Mt 15,21-28; Mc 7,24-30
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”(Mt 15,28)”
21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "23 Nhưng Người không đáp lại một lời. 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
2. Dụ Ngôn Ông Nhà Giàu và Anh Ladarô Nghèo Khó Luca 16, 19-31
“Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”(Lc 16, 31)
19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."
3. Chó và Những Điều Thánh Thiêng Mt 7, 6
“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” (Mt 7, 6)
4. Chó Trong Thư Giử Tín Hữu Philípphê Pl 3, 2
“Anh em hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì!” (Pl 3, 2)
1 Vả lại, thưa anh em, anh em hãy vui mừng vì Chúa. Viết đi viết lại cho anh em cũng bấy nhiêu điều, đối với tôi không phải là một gánh nặng, còn đối với anh em thì đó lại là một bảo đảm.2 Anh em hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì!3 Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Ki-tô Giê-su, chứ không cậy vào xác thịt,4 mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn:5 tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu;6 nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi.7 Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi.
‘Chó’ ở đây không phải nói về con vật, mà là cách nói ám chỉ những người gây nguy hiểm cho cộng đoàn.
5. Chó Trở Lại Với Đồ Nó Đã Nôn 2Pr 2, 20-22
“Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn”. (2 Pr 2, 22)
.20 Thật vậy, những kẻ đã thoát khỏi những vết nhơ của thế gian, nhờ được biết Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ, mà lại vướng mắc vào đó một lần nữa và bị thua, thì tình trạng sau này của họ còn tệ hơn trước.21 Quả thật, thà họ không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại lìa bỏ điều răn thánh đã được truyền cho họ.22 Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn.
6. Chó Trong Sách Khải Huyền Kh 22, 10-15
“Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài” (Kh 22,15)
10 Rồi người bảo tôi: "Đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến.11 Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi! "12 - "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình làm.13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.14 Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!15Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài.
‘Chó’ ở đây chỉ là một hình ảnh biểu tượng, không phải nói về con vật. Đây là cách nói biểu tượng về những người sống trong sự dữ.
II. CỰU ƯỚC
1. Con Chó Trong Câu Chuyện Ông Navốt 1 V 21, 17-24
“Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi.”(1 V 21, 23-24)
17 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng:18 "Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy.19 Ngươi hãy nói với nó rằng: "ĐỨC CHÚA phán thế này: Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? -ngươi hãy nói với nó-, ĐỨC CHÚA phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi".20 Vua A-kháp nói với ông Ê-li-a: "Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta." Ông đáp: "Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA.21 Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi: Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị ràng buộc hay được tự do.22 Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-róp-am, con của Nơ-vát, và như nhà Ba-sa con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ít-ra-en phạm tội."23 ĐỨC CHÚA cũng tuyên án phạt I-de-ven rằng: "Chó sẽ ăn thịt I-de-ven trong cánh đồng Gít-rơ-en.24 Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây."
2. Con Chó và Vua Giêrôbôam I (931-910) 1 V 14, 10-11
“Kẻ nào thuộc về nhà Gia-róp-am mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt; người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây.” (1 V 14, 11)
1 Bấy giờ hoàng tử A-vi-gia, con vua Gia-róp-am, lâm bệnh;2 vua Gia-róp-am nói với phu nhân: "Này! Xin bà đứng lên và cải trang để người ta không biết được bà là vợ của Gia-róp-am, rồi đi tới Si-lô. Ở đấy có ngôn sứ A-khi-gia là người đã báo trước cho tôi biết tôi sẽ làm vua dân này.3 Bà hãy mang theo mười ổ bánh, một ít bánh ngọt, một bình mật ong và đến gặp ông. Ông sẽ nói cho bà biết về số phận đứa trẻ;4 phu nhân vua Gia-róp-am làm như vậy. Bà trỗi dậy đi tới Si-lô, đến nhà ông A-khi-gia-hu. Ông A-khi-gia-hu không nhìn thấy được nữa, vì tuổi già đã làm cho mắt ông đờ ra.5 ĐỨC CHÚA phán với ông A-khi-gia-hu: "Này, vợ của Gia-róp-am đến hỏi ngươi về đứa con của nó, vì đứa trẻ lâm bệnh. Ngươi sẽ trả lời nó thế này, thế này." Khi đến, bà ấy giả làm một người khác.6 Nhưng khi ông A-khi-gia-hu nghe tiếng chân bà bước qua cửa thì nói: "Xin mời phu nhân vua Gia-róp-am vào! Tại sao bà lại giả làm người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin buồn.7 Xin bà về nói với vua Gia-róp-am: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ta đã cất nhắc ngươi lên từ đám dân thường, đặt ngươi làm đầu Ít-ra-en dân Ta;8 Ta đã giựt vương quốc khỏi nhà Đa-vít để ban cho ngươi nhưng ngươi đã không được như Đa-vít, tôi tớ Ta, là người đã tuân giữ các giới răn của Ta và hết lòng đi theo Ta, chỉ làm những điều ngay chính trước mặt Ta.9 Còn ngươi, thì làm sự dữ, hành động xấu xa hơn mọi kẻ đi trước ngươi, vì ngươi đã đi tới chỗ làm ra các thần ngoại, những hình tượng đúc để chọc giận Ta và vứt bỏ Ta sau lưng ngươi.10 Vì thế, này Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà Gia-róp-am: Ta sẽ tiêu diệt khỏi nhà ấy mọi đàn ông con trai, tự do hay nô lệ trong dân Ít-ra-en, sẽ quét sạch dòng dõi nhà Gia-róp-am như người ta quét phân rác, cho đến khi nó bị tận diệt.11Kẻ nào thuộc về nhà Gia-róp-am mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt; người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây. Vì đó là lời ĐỨC CHÚA.12 Còn bà, bà hãy đứng dậy mà về nhà. Khi bà bước chân vào thành thì đứa trẻ sẽ chết.13 Toàn thể Ít-ra-en sẽ khóc thương nó, và người ta sẽ chôn cất nó; chỉ một mình đứa con này của Gia-róp-am được chôn trong mồ, bởi vì trong cả nhà Gia-róp-am, nó là người còn có một chút gì đẹp lòng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en.
3. Chó Trong Sách Samuen – Một Hình Ảnh Khiêm Nhường 1 Sm 24, 9-16
“Tôi sẽ không tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.”(1 Sm 24, 15)
Trong trình thuật Ông Đavít tha chết cho vua Saun có đoạn: 9 Sau đó, ông Đa-vít đứng lên, ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Sa-un rằng: "Thưa đức vua là chúa thượng con! "Vua Sa-un ngoái lại đằng sau. Ông Đa-vít sấp mặt sát đất mà lạy.10 Ông Đa-vít nói với vua Sa-un: "Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng Đa-vít đang tìm cách hại cha?11 Hôm nay đây, chính mắt cha thấy ĐỨC CHÚA đã trao cha vào tay con, hôm nay, trong hang; người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói: "Tôi sẽ không tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong.12 Thưa cha, xin nhìn xem, vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con.13 Xin ĐỨC CHÚA phân xử giữa con và cha và xin ĐỨC CHÚA phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ không đụng đến cha.14 Như tục ngữ người xưa có nói: "Điều ác từ kẻ ác mà ra", nên tay con sẽ không đụng đến cha.15 Đức vua Ít-ra-en đã ra trận để đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết! Một con bọ chét!16 ĐỨC CHÚA sẽ là trọng tài, Người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin Người nhìn xem và biện hộ cho con, xin Người phân xử để con thoát khỏi tay cha!"
4. Người Philitinh và Con Chó – Lời Thách Thức Của Gôliát 1 Sm 17, 40-48
“Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức.”(1 Sm 17, 43)
40 Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Phi-li-tinh.41 Tên Phi-li-tinh từ từ tiến lại gần Đa-vít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn.42 Tên Phi-li-tinh nhìn, và khi thấy Đa-vít, nó khinh dể cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai.43 Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít: "Tao là chó hay sao mà mầy cầm gậy đến với tao? " Và tên Phi-li-tinh lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa Đa-vít.44 Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít: "Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú."45 Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh: "Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức.46 Ngay hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en,47 và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà ĐỨC CHÚA ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của ĐỨC CHÚA và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao!”
5. Con Chó Trong Sách Tôbia Tb 6, 2-6
“Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người.” (Tb 6,1)
1 Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người. Vậy là cả hai cùng đi, và đêm thứ nhất, họ qua đêm bên bờ sông Tích-ra.2 Chàng thanh niên xuống sông Tích-ra rửa chân, thì con cá lớn nhảy vọt lên khỏi mặt nước chực táp bàn chân cậu. Cậu la lên.3 Thiên sứ bảo cậu: "Hãy chộp lấy con cá và nắm cho chặt." Cậu nắm chặt con cá và đem nó lên bờ.4 Thiên sứ bảo: "Mổ bụng cá ra, lấy mật, tim, gan và giữ nó bên mình, còn ruột thì quăng đi, vì mật, tim, gan của nó làm ra được thứ thuốc công hiệu."5 Cậu Tô-bi-a mổ bụng cá lấy mật, tim, gan, nướng một phần con cá để ăn và dành ra một phần đem ướp muối.6 Cả hai người cùng đi với nhau cho đến khi gần tới Mê-đi.
6. Chó Trong Sách Châm Ngôn Cn 26, 11
“Con chó quay lại chỗ nó mửa, đứa ngu lặp lại chuyện ngu đần.” (Cn 26, 11)
10 Ai mướn kẻ ngu hay người say
thì cũng ví tựa kẻ bắn cung
gây thương tích cho mọi người qua lại.
11 Con chó quay lại chỗ nó mửa,
đứa ngu lặp lại chuyện ngu đần.
III. BẢNG TÓM TẮT
Câu chuyện
Con chó gắn liền với …
Trích dẫn
Người phụ nữ Canaan
Con gái bị quỷ ám – bánh vụn
Mt 15, 21-28
Ladarô nghèo
Chó liếm vết thương
Lc 16, 19-31
Bài Giảng Trên Núi
“Đừng quăng của thánh cho chó”
Mt 7, 6
Thư Philíphê
Biểu tượng người xấu
Pl 3, 2
Thư Phêrô
Chó trở lại với đồ đã nôn
2 Pr 2, 22
Sách Khải huyền
Chó biểu tượng
Kh 22,15
Navốt
Chó liếm máu Navốt/Akháp
1 V 21, 19
Nhà Giêrôbôam
Chó ăn xác chết
1 V 14, 11
Đavít – Saun
“Con chó chết”
1 Sm 24, 15
Đavít – Gôliát
“Tao là chó hay sao?”
1 Sm 17, 43
Con chó của Tôbia
Cùng đi với hai người
Tb 6, 2
Sách Châm ngôn
Con chó quay lại chỗ nó mửa…
Cn 26, 11
IV. NHỮNG CÂU HỎI
A. Câu Hỏi Thưa
01. Hỏi: Người phụ nữ xin Chúa Giêsu chữa cho con gái bị quỷ ám thuộc dân nào? (Mt 15, 22) - Thưa:Thuộc dân Canaan.
02. Hỏi: Người phụ nữ Canaan xin Chúa Giêsu điều gì? (Mt 15, 22) - Thưa:Xin chữa con gái bị quỷ ám.
03. Hỏi: Trong câu chuyện người phụ nữ Canaan có nhắc đến con vật nào? (Mt 15, 26) - Thưa:Chó con.
04. Hỏi: Chó con được ăn những gì? (Mt 15, 27) - Thưa:Những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống.
05. Hỏi: Chúa Giêsu khen ngợi điều gì nơi người phụ nữ Canaan? (Mt 15, 28) - Thưa:Lòng tin mạnh mẽ.
06. Hỏi: Con gái người phụ nữ Canaan cuối cùng thế nào?(Mt 15, 28) - Thưa:Được khỏi lúc đó.
07. Hỏi: Người nghèo trong dụ ngôn người phú hộ… tên là gì? (Lc 16,20) - Thưa:Ladarô.
08. Hỏi: Ladarô có đặc điểm gì? (Lc 16,20) - Thưa:Nghèo khổ và người đầy mụn nhọt.
09. Hỏi: Con vật nào đến với Ladarô? (Lc 16,21) - Thưa:Những con chó.
10. Hỏi: Những con chó đã làm gì với ông Ladarô? (Lc 16,21) - Thưa:Liếm các vết thương của ông.
11. Hỏi: Sau khi chết, ông Ladarô được đưa đi đâu? (Lc 16,22) - Thưa:Vào lòng tổ phụ Ápraham.
12. Hỏi: Chúa Giêsu nói ‘của thánh’ không nên quăng cho con vật gì? (Mt 7,6) - Thưa:Chó.
13. Hỏi: Ngọc trai không được ném trước mặt con gì? (Mt 7,6) - Thưa:Heo.
14. Hỏi: Ai đã nói câu ‘“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” (Mt 7,6) - Thưa:Chúa Giêsu.
15. Hỏi: Trong thư thứ 2 của thánh Phêrô, con chó trong câu tục ngữ làm gì? (2 Pr 2,22) - Thưa:Quay trở lại với thứ nó đã nôn ra.
16. Hỏi: Ông Navốt có thứ gì mà vua A kháp muốn chiếm? (1V 21, 1…3) - Thưa:Vườn nho.
17. Hỏi: Ai lập mưu chiếm đoạt vườn nho của ông Navốt? (1V 21, 8…) - Thưa:Hoàng hậu Ideven.
18. Hỏi: Ngôn sứ nào đã lên án hành động của hoàng hậu Ideven? (1V 21, 17…) - Thưa:Ngôn sứ Êlia.
19. Hỏi: Con chó xuất hiện ở đâu trong lời tiên tri của ngôn sứ Êlia? (1V 21, 19…) - Thưa:Tại chính nơi chó đã liếm máu Navốt, thì chó cũng sẽ liếm máu Akháp.
20. Hỏi: Khi chết, chó sẽ làm gì thi thể hoàng hậu Ideven? (2 V 9, 30-37) - Thưa:Chó ăn thi thể của bà.
21. Hỏi: Trong các vua, ai nói mình như ‘một con chó chết’?(1 Sm 24, 15) - Thưa:Vua Đavít.
22. Hỏi: Vua Đavít nói mình như ‘một con chó chết’ trong hoàn cảnh nào? ?(1 Sm 24, 15) - Thưa: Khi bị vua Saun truy đuổi.
23. Hỏi: Trước mặt cậu bé Đavít, ai đã nói ‘Tao là chó hay sao’? (1 Sm 17, 43) - Thưa:Gôliát.
24. Hỏi: Gã khổng lồ Gôliát thuộc dân tộc nào? (1 Sm 17, 40-48) - Thưa:Dân Philitinh.
25. Hỏi: Gôliát đã khinh thường ai? (1 Sm 17, 43) - Thưa:Đavít.
26. Hỏi: Nhờ đâu cậu bé Đavít đã chiến thắng gã Gôliát khổng lồ? (1 Sm 17, 45-50) - Thưa:Ông tin tưởng vào Thiên Chúa và dùng chiếc ná.
27. Hỏi: Cậu bé trong sách Tôbia tên là gì? (Tb 1,9) - Thưa:Tôbia.
28. Hỏi: Cha của Tôbia tên là gì? (Tb 1,9) - Thưa:Tôbít.
29. Hỏi: Ai đi cùng với Tôbia trong chuyến hành đi? (Tb 5,4-17) - Thưa:Anh Adaria.
30. Hỏi: Anh Adaria thức chất là ai? (Tb 11,1) - Thưa:Thiên thần Raphaen.
31. Hỏi: Ngoài thiên thần Raphaen còn có con vật nào đi theo Tôbia trong suốt cuộc hành trình? (Tb 6, 2) - Thưa:Con chó.
32. Hỏi: Tôbia đi đến vùng nào để nhận tiền cho cha? (Tb 4,20; 5,1…) - Thưa:Mêđia.
33. Hỏi: Mật cá để làm gì?(Tb 11, 7-15) - Thưa:Để chữa mắt cho Tôbít
B. Những Câu Hỏi “Thử Thách”
01. Hỏi: Trong dụ ngôn người phú hộ giàu có, ai đã nhìn thầy Ladarô và đã làm gì?(Lc 16, 19-22) - Thưa:Những con chó đến với Ladarô; còn người phú hộ sống ngay trước mặt ông nhưng không mở lòng giúp đỡ.
02. Hỏi: Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta bài học gì qua dụ ngôn người phú hộ này? - Thưa:Đừng vô cảm trước người nghèo, người đau khổ đang ở ngay bên cạnh mình.
03. Hỏi: Khi Chúa Giêsu nói ‘Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo’, Người có ý dạy bài học gì cho chúng ta? (Mt 7, 6) - Thưa:Dạy chúng ta biết trân trọng những điều thánh thiêng và quý giá.
04. Hỏi: Thánh Phê rô muốn cảnh báo chúng ta điều gì khi dùng câu tục ngữ ‘Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn.’?(2 Pr 2,22) - Thưa:Đừng quay trở lại với đời sống tội lỗi sau khi đã từ bỏ nó.
05. Hỏi: Trong câu chuyện nào ‘chó con và bánh vụ’ được nhắc đến?(Mt 15, 21-28) - Thưa:Người phụ nữ Canaan.
06. Hỏi: Ai có những con chó đến liếm các vết thương? (Lc 16, 21) - Thưa:Ladarô nghèo.
07. Hỏi: Người phụ nữ Canaan dùng hình ảnh chó con để nói điều gì? - Thưa:Lòng khiêm nhường và niềm tin vào lòng thương xót của Chúa Giêsu cũng đủ cứu con mình.
08. Hỏi: Lada rô nghèo và người phụ nữ Canaan có điểm gì giống nhau? - Thưa:Cả hai là những người ở vị trí thấp, nhưng được Chúa Giêsu nhìn thấy và đón nhận.
09. Hỏi: Trong sách Tôbia có hai con vật quan trọng. đó là những con vật nào?(Tb 6, 1-9) - Thưa:Con chó và con cá.
10. Hỏi: Thiên thần Raphaen bảo Tôbia giữ lại những bộ phận nào của con cá? (Tb 6 ,5-9) - Thưa:Tim, gan và mật.
11. Hỏi: Tim và gan cá được dùng để làm gì? (Tb 6, 14-18; 8,1-3) - Thưa:Để giải thoát Xara khỏi quỷ dữ Átmôđê.
12. Hỏi: trong sách Khải huyền, chó biểu twowjgn cho những người nào? (Kh 22,15) - Thưa: Những người sống trong sự dữ.
B. Câu Hỏi Trắc Nghiệm
01. Người phụ nữ Canaan xin Chúa Giêsu điều gì? (Mt 15, 22) a. Xin được lành bệnh bạch huyết. b. Xin được nhiều bánh. c. Xin được đi theo Chúa. d.Xin chữa con gái bị quỷ ám.
02. Chúa Giêsu khen ngợi điều gì nơi người phụ nữ Canaan? (Mt 15, 28) a. Lòng tin mạnh mẽ. b. Quần áo lụa là. c. Ăn nói nhỏ nhẹ. d. Tướng mạo cao quý.
03.Người nghèo trong dụ ngôn người phú hộ… tên là gì? (Lc 16,20) a. Ápraham. b. Tôma. c. Ladarô. d.Đariô.
04.Sau khi chết, ông Ladarô được đưa đi đâu? (Lc 16,22) a. Đến Ngai Thiên Chúa. b. Nước Trời. c. Miền an vui hoan lạc. d.Vào lòng tổ phụ Ápraham.
05.Ông Navốt có thứ gì mà vua Akháp muốn chiếm? (1V 21, 1…) a. Lâu đài hoành tráng. b. Vườn nho. c. Cánh đồng trù phú. d. Rừng cây hương bá.
06.Ai lập mưu chiếm đoạt vườn nho của ông Navốt? (1V 21, 8…) a. Hoàng hậu Étte. b. Hoàng hậu BátSeba. c. Hoàng hậu Ideven. d.Hoàng hậu Athangia. 07.Ngôn sứ nào đã lên án hành động của hoàng hậu Ideven? (1V 21, 17…) a. Ngôn sứ Isaia. b. Ngôn sứ Nathan c. Ngôn sứ Dacaria. d.Ngôn sứ Êlia.
08.Trong các vua, ai nói mình như ‘một con chó chết’?(1 Sm 24, 15) a. Vua Saun. b. Vua Đavít. c. Vua Salomon. d. Vua Giêhu.
09.Trước mặt cậu bé Đavít, ai đã nói ‘Tao là chó hay sao’? (1 Sm 17, 43) a. Ápsalom. b. Gôliát. c. Samson. d. Môsê.
10.Ai đi cùng với Tôbia trong chuyến hành trình? (Tb 5,4-17) a. Adaria. b. Đanien. c. Misaên. d.Khanania. 11.Anh Adaria là ai? (Tb 11,1) a. Thiên thần Micaen. b. Thiên thần Raphaen. c. Thiên thần Gáprien. d.Thiên thần Kêrubim.
12.Mật cá để làm gì?(Tb 11, 7-15) a. Đuổi quỷ Átmôđai. b. Bảo vệ sức khỏe. c. Chữa mắt cho ông Tôbít. d. Chữa bệnh gan mật.
V. KẾT NỐI Bạn hãy kết nối câu chuyện, biến cố, địa điểm cho hợp lý.
Câu chuyện
Con chó gắn liền với …
Người phụ nữ Canaan
“Tao là chó hay sao?”(1 Sm 17, 43)
Ladarô nghèo
Chó ăn xác chết (1 V 14, 11)
Bài Giảng Trên Núi
“Con chó chết” (1 Sm 24, 15)
Navốt
Chó liếm máu Navốt/Akháp (1 V 21, 19)
Nhà Giêrôbôam
Con gái bị quỷ ám – bánh vụn (Mt 15, 21-28)
Đavít – Saun
Chó liếm vết thương (Lc 16, 19-31)
Đavít – Gôliát
“Đừng quăng của thánh cho chó” (Mt 7, 6)
VI. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa 01. “Này bà, … … … … … của bà … … … … …. Bà … … … … … thì sẽ được vậy.”(Mt 15,28)”
02. “Mô-sê và … … … … … … mà họ còn chẳng chịu nghe, … … … … … có … … … … …, họ cũng chẳng … … … … ….”(Lc 16, 31)
03. “… … … … …, đừng quăng … … … … …; … … … … …, chớ liệng … … … … …, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” (Mt 7, 6)
04. “Điều xảy ra cho họ thật đúng với … … … … … … sau đây: … … … … … …, chó liền ăn lại; … … … … … …, heo nhảy vào bùn”. (2 Pr 2, 22)
05. “Kẻ nào thuộc về nhà Giarópam mà … … … … … … thì sẽ … … … … ……; người chết ngoài đồng sẽ bị … … … … … ….” (1 V 14, 11)
06. “Tôi sẽ không tra tay hại … … … … …tôi, vì người là đấng … … … … …đã … … … … …tấn phong.”(1 Sm 24, 15)
07.“Chàng … … … … … ra đi, … … … … … cùng đi với cậu, … … … … … cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người.” (Tb 6,1)
Gb. Nguyễn Thái Hùng
VII. PHẦN GIẢI ĐÁP IV. B. Lời giải đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
01. d. Xin chữa con gái bị quỷ ám. (Mt 15, 22) 02. a. Lòng tin mạnh mẽ. (Mt 15, 28) 03. c. Ladarô. (Lc 16,20) 04. d. Vào lòng tổ phụ Ápraham. (Lc 16,22) 05. b. Vườn nho. (1V 21, 1…) 06. c. Hoàng hậu Ideven. (1V 21, 8…) 07. d. Ngôn sứ Êlia. (1V 21, 17…) 08. b. Vua Đavít.(1 Sm 24, 15) 09. b. Gôliát. (1 Sm 17, 43) 10. a. Adaria. (Tb 5,4-17) 11. b. Thiên thần Raphaen. (Tb 11,1) 12. c. Chữa mắt cho ông Tôbít.(Tb 11, 7-15)
V. Lời giải đáp KẾT NỐI Bạn hãy kết nối câu chuyện, biến cố, địa điểm cho hợp lý.
Câu chuyện
Con chó gắn liền với …
Người phụ nữ Canaan
Con gái bị quỷ ám – bánh vụn (Mt 15, 21-28)
Ladarô nghèo
Chó liếm vết thương (Lc 16, 19-31)
Bài Giảng Trên Núi
“Đừng quăng của thánh cho chó” (Mt 7, 6)
Navốt
Chó liếm máu Navốt/Akháp (1 V 21, 19)
Nhà Giêrôbôam
Chó ăn xác chết (1 V 14, 11)
Đavít – Saun
“Con chó chết” (1 Sm 24, 15)
Đavít – Gôliát
“Tao là chó hay sao?”(1 Sm 17, 43)
VI. Lời giải đáp ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa 01. “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”(Mt 15,28)”
02. “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”(Lc 16, 31)
03. “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” (Mt 7, 6)
04. “Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn”. (2 Pr 2, 22)
05. “Kẻ nào thuộc về nhà Giarópam mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt; người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây.” (1 V 14, 11)
06. “Tôi sẽ không tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.”(1 Sm 24, 15)
07.“Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người.” (Tb 6,1)