TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bước chân người đi Loan Báo Tin Mừng

Thứ hai - 28/04/2025 04:02 | Tác giả bài viết: NVB BÌNH YÊN |   78
“Đẹp thay bước chân Người đi loan báo Tin mừng, băng qua đồi, đến công bố Tin Mừng, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ”. (Is 52,7).
Bước chân người đi Loan Báo Tin Mừng

ĐẸP THAY BƯỚC CHÂN NGƯỜI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

Phaolô Nguyễn Thư Hùng

 

Trong Giáo hội Công giáo, mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí tích rửa tội, cũng là lúc chúng ta lãnh nhận trách nhiệm loan báo Tin Mừng của Chúa. Đặc biệt các Tu sĩ khi nhận lãnh Thiên Chức và được sai đi loan báo Tin Mừng. Trong sách Tiên tri Isaia đã viết: “Đẹp thay bước chân Người đi loan báo Tin mừng, băng qua đồi, đến công bố Tin Mừng, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ”. (Is 52,7).

Trong cuộc đời Linh mục, “Đến và đi” là hai từ quen thuộc từ khi lãnh nhận Thiên Chức, đến để loan báo tin mừng, đến để đem tin hạnh phúc, đến để ban ơn cứu độ. Qua những lời giáo huấn của các Ngài, lời của Chúa đã dần thấm nhập vào tâm trí của mỗi người, qua cách sống của các Ngài, mọi người cảm nhận được gương lành từ chính Chúa, và ơn cứu độ từ tay các Ngài ban phát qua các Bí tích cứu độ các linh hồn.

Hôm nay, giáo xứ chúng con đang trải qua những giờ phút lắng đọng, giờ phút kết thúc sứ vụ Quản xứ Vinh An của Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng. Qua thời gian 7 năm Cha nhận trách nhiệm Quản xứ Giáo xứ Vinh An, Cha đã để lại nơi mảnh đất thân yêu này những mồ hôi, sức khỏe, những ưu tư, lo lắng cho công cuộc loan báo Tin Mừng, xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến về cơ sở vật chất cũng như về lòng đạo đức. Đặc biệt, Cha đã để lại trong lòng mỗi người hình ảnh vị Cha chung đầy tình thương, và thánh thiện. Lời chỉ dạy của Cha còn lưu lại trong tâm trí mỗi người chúng con: “Có Chúa là có tất cả”. Hôm nay, Cha kết thúc sứ vụ tại Giáo xứ chúng con để đem Tin mừng đến một nơi khác, đó là trách nhiệm, là ân sủng, là cuộc đời của Linh mục. Cảm đội ơn Chúa đã ban cho chúng con những vị Linh mục thánh thiện. Cầu chúc Cha trên con đường sứ vụ mới luôn có Chúa đồng hành với Cha, và ban cho Cha muôn ơn lành hồn xác, để mỗi nơi Cha đến đều được thấm nhuần lời Chúa, và chan chứa ơn cứu độ của Chúa.

 NVB BÌNH YÊN

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây