TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

HĐGD Đa Minh GX Thánh Tâm mừng Bổn mạng

Thứ ba - 29/04/2025 19:12 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông GXTT |   53
Thánh lễ chiều 29/4/2025, lúc 17g30 tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột; Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Thánh Tâm long trọng mừng kính Thánh Catarina Bổn mạng của Huynh đoàn.

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH NỮ CATARINA SIENA
BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH TÂM

GxTT 300425a


Mỗi năm khi Giáo Hội long trọng kính nhớ Thánh Catarina thành Siena, Tiến sĩ Hội Thánh; chúng ta không những tôn vinh một vị thánh nữ vĩ đại, mà còn được mời gọi soi rọi lại chính căn tính Kitô hữu của mình, cách riêng là sứ mạng phục vụ của những người đang dấn thân trong công việc Loan báo Tin mừng, rao truyền Lời Chúa theo linh đạo của Cha Thánh Đa Minh.

Thánh lễ chiều 29/4/2025, lúc 17g30 tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột; Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Thánh Tâm long trọng mừng kính Thánh Catarina Bổn mạng của Huynh đoàn. Khi chọn Thánh nữ Catarina làm bổn mạng, chắc hẳn các đoàn viên Huynh đoàn muốn noi gương bắt chước một vị thánh thật gần gũi với mình trong Dòng Ba Đa Minh; chọn Chúa Kitô làm phần phúc đời đời của mình bằng việc hằng ngày tham dự Thánh Lễ, đọc kinh Phụng Vụ, đón nhận lương thực thần linh cũng như làm tròn bổn phận hằng ngày và giúp đỡ chia sẻ với những người anh em bệnh hoạn thiếu thốn.

Thánh lễ được Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, cũng là Cha Linh hướng Huynh Đoàn Catarina Giáo xứ Thánh Tâm, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Cha Phụ trách Huynh Đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột. Đầu lễ Cha Phêrô thay mặt cho Hội đồng Giáo xứ chúc mừng Huynh Đoàn Đa Minh và các bà các chị nhận Thánh nữ Catarina làm bổn mạng một ngày lễ vui vẻ thánh thiện và bình an.

Trong phần giảng lễ, Cha Tổng đại diện lược sử cuộc đời của Thánh Catarina – một phụ nữ bình thường, không quyền lực, không địa vị – đã trở nên “ngọn lửa nhỏ” nhưng đủ thiêu đốt cả Giáo Hội bằng tình yêu cháy bỏng dành cho Chúa và cho con người. Giữa thời đại đầy hỗn loạn, chia rẽ, thánh nữ không chọn sự im lặng, không đứng bên lề cuộc đời, nhưng can đảm nói lên sự thật trong bác ái, bền bỉ cầu nguyện và khiêm tốn dấn thân để canh tân Hội Thánh.

Ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay cũng là lúc để mỗi thành viên Huynh đoàn tự hỏi: Tôi đang làm gì cho Giáo Hội? Tôi có dám sống như Catarina – yêu mến trong âm thầm, phục vụ không cần đáp trả, cầu nguyện như suối nguồn nuôi dưỡng mọi hành động?

Công việc bác ái không chỉ là chia sẻ vật chất, mà còn là đem hơi ấm của lòng thương xót đến những hoàn cảnh khó khăn. Đó là cách mà các đoàn viên Huynh đoàn góp phần trở nên một “Catarina của thời đại hôm nay”: lặng lẽ mà mãnh liệt, âm thầm mà kiên trì, khiêm tốn mà đầy sức sống Tin Mừng.

Trong tinh thần của Năm Thánh 2025: Hành Hương Hy Vọng, chúng ta được mời gọi không sống nửa vời, không giữ đức tin như một thói quen, nhưng để Chúa Thánh Thần thắp lửa yêu thương trong mọi việc làm. Như lời Thánh Catarina nhắn nhủ: “Con hãy yêu mến Đấng là Sự Thật, hãy theo Ngài và gắn bó trọn đời với Ngài.”

Mong ước Huynh  đoàn Giáo dân Đa Minh sẽ luôn là trái tim yêu thương đang đập trong lòng giáo xứ – âm thầm, bền bỉ, nhưng không ngừng lan toả ánh sáng Tin Mừng và lòng thương xót Chúa đến mọi người. Huynh đoàn là xương sống của Giáo xứ; mỗi buổi sáng thay mặt cho Giáo xứ dâng Lời kinh Phng vụ – là lời cầu nguyện liên lỉ của Hội thánh để thánh hóa ngày giờ và toàn bộ sinh hoạt của con người.

Sau phần Giảng lễ là nghi thức Thâu nhận và Tuyên hứa.

Năm nay có 2 chị được mời gọi tham dự làm thành viên của Gia đình Đa Minh; muốn trở nên con người của Tin Mừng, luôn ao ước phần rỗi của mình và của tha nhân; cũng như gắn bó với nếp sống của dòng anh em ging thuyết và lý tưởng tông đồ của thánh Đa Minh. Các thỉnh sinh được đeo huy hiệu dòng và trao sách Luật Sống.

Phần nghi thức Tuyên hứa: Có 7 anh chị Tuyên Hứa lần đầu: “Để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và thánh phụ Đa Minh, hôm nay trước sự hiện diện của Cha chủ sự và Đoàn trưởng Huynh đoàn, thay mặt Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng thuyết, chúng tôi xin tuyên hứa sẽ tuân giữ Luật Sống Giáo dân Đa Minh trong 3 năm”.

Sau phần Lời nguyện Hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm thay mặt cộng đoàn dân Chúa có lời chúc mừng và tặng hoa cho Huynh Đoàn. Kế tiếp một Đại diện Huynh đoàn ngỏ lời cám ơn Cha Tổng Đại diện và Cha Phụ trách Huynh Đoàn Giáo phận, Quý Soeurs, Quý Ban TV/HĐGX, Quý chức việc trong các Giáo Khu, các Ban Ngành Đoàn thể trong Giáo xứ, Quý BPV Huynh đoàn các cấp đã vì tình huynh đệ hiệp nhất đã đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện và chia vui với Quý Anh chị em huynh Đoàn.

Cuối lễ, Quý Cha đồng tế, Ban TV/HĐGX, BPV Huynh Đoàn và anh chị em thâu nhận và tuyên hứa chụp hình lưu niệm.

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Ban Truyền Thông GXTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây