GIÁO XỨ VINH HƯƠNG – THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC SỨ VỤ CỦA CHA PHAOLÔ LƯU VĂN PHAN
Cha Phaolô Lưu Văn Phan đến mục vụ tại Giáo xứ Vinh Hương ngày 13.12.2019, và ngày 04.02.2025 ngài sẽ đến nhận nhiệm sở mới tại Giáo xứ Vinh Phước, Giáo hạt Buôn Hô, Giáo phận Ban Mê Thuột. Như thế, với thời gian 5 năm 1 tháng 22 ngày, vị linh mục Quản xứ thứ 7 của Giáo xứ Vinh Hương đã kết thúc.
Hôm qua, Chúa nhật IV Thường niên, ngày 02.02.2025, tại nhà thờ Giáo xứ đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn và chia tay Cha quản xứ. Ban thường vụ HĐGX đã đại diện cho mọi thành phần dân Chúa Giáo xứ Vinh Hương có lời chia tay Cha xứ thân yêu.
Hôm nay, vào lúc 5 giờ ngày 03.02.2025, tại Đất Thánh Vinh Hương, Cha Quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế Thánh lễ kết thúc sứ vụ của ngài. Cùng đồng tế có Cha phó xứ An tôn Bùi Văn Minh, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Thọ và quý Cha quê hương: Antôn Nguyễn Xuân Huệ, SVD; Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD; Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD và Cha Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF. Hiện diện để hiệp thông và cầu nguyện đặc biệt cho Cha Quản xứ có quý Thầy, quý Sơ và khá đông cộng đoàn phụng vụ.
Khai mở đầu lễ, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn, cầu nguyện cho ân, thân nhân, quý Cha nguyên Quản xứ mục vụ tại Giáo xứ đã qua đời.
Sau bài Tin Mừng (Mc 5, 1-20), Cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng giảng về câu chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng một cách tuyệt đối. Người bị quỷ ám trong câu chuyện được Chúa Giêsu yêu thương và dùng quyền năng của Ngài để cứu vớt. Cha nói “Chúng ta cũng được Chúa yêu thương và Chúa dùng quyền năng của Ngài để mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời của chúng ta trôi qua là một phép lạ đang diễn ra. Và rồi khi người bị quỷ ám được chữa lành, Chúa Giêsu mời gọi anh ta hãy đi và loan truyền tình thương và quyền năng của Chúa. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng đã được thanh tẩy và chắc chắn chúng ta được mời gọi để ra đi trở thành cánh tay nối dài để loan truyền tình yêu thương của Chúa cho anh chị em.”
Khi nói về thánh lễ kết thúc sừ vụ của Cha Quản xứ Phaolô, Cha giảng lễ tâm tình “cánh cửa này đóng lại, thì một cánh cửa khác lại mở ra cho Cha, đoàn chiên này Cha chia tay, Cha sẽ có một đoàn chiên khác được Chúa và Giáo hội giao phó, để rồi Cha tiếp tục hành trình mục tử của mình. Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót đổ tràn ơn thánh trên Cha, sức khoẻ, bình an và lòng nhiệt huyết, để Cha tiếp tục chăm sóc đoàn chiên mỗi ngày”.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha quản xứ có lời cảm ơn đến Cha phó, quý Cha quê hương, quý Cha tiền nhiệm, quý ân, thân nhân, cảm ơn quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, dự tu, đệ tử, cảm ơn Ban thường vụ HĐGX, Ban cũ những như Ban mới, các Hội đoàn đã nhiệt tình cộng tác với Cha trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả bà con trong Giáo xứ đã nhiệt tình tham gia các công việc chung, nhất là trong đời sống cầu nguyện để vững bước trong hành trình đức tin. Cảm ơn chính quyền các cấp đã hổ trợ để Cha có điều kiện phục vụ tại giáo xứ Vinh Hương một cách tốt đẹp cũng như hỗ trợ cách này, cách khác để giáo dân có cơ hội phục vụ Chúa trong đời sống đức tin. Và ngài mong mỏi cộng đoàn luôn cầu nguyện cho Cha trong sứ vụ mới.
Thánh lễ kết thúc sứ vụ của Cha Quản xứ Phaolô diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy lưu luyến.
Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót đổ tràn ơn thánh trên Cha, sức khoẻ, bình an và lòng nhiệt huyết, để Cha tiếp tục chăm sóc đoàn chiên mỗi ngày.
Trước phần mộ Cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh
Cộng đoàn hiệp dâng
Cộng đoàn hiệp dâng
Cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD giảng lễ
Khung cảnh Thánh lễ
Cha Quản xứ Phaolô tâm tình cuối lễ
Cao Hướng
Lời chia tay Cha Quản xứ
Trọng kính Cha Quản xứ Phaolô
Trải dài hơn 5 năm, từ ngày 13 tháng 12 năm 2019, Cha về giáo xứ Vinh Hương nhận nhiệm sở. Đến hôm nay, tháng 02 năm 2025, giáo xứ chúng con tiễn cha Quản xứ thứ 7 đi nhận sứ vụ nơi nhiệm sở mới.
Một hành trình mới, một sứ vụ mới được trao ban, được gọi mời trong môi trường mới.
Chính nơi giáo xứ Vinh Hương, chỉ một thời gian chưa gọi là dài so với các Cha Quản xứ tiền nhiệm, nhưng đủ để điểm tô những cánh hoa muôn sắc.
Ngày mới đến, giáo xứ trong guồng quay đại dịch, chưa kịp nhận diện ai ở ai quen. Ai đã từng gặp gỡ, ai đã một lần gọi tên. Trong cương vị Quản xứ, Cha đã để lại nhiều dấu ấn, điểm tô nét thi vị với người giáo dân giáo xứ.
Bước đường Quản xứ, Vinh Hương là điểm nhỏ, trong nhiều đường thẳng Chúa đã vẽ nên hành trình ơn gọi cho Cha. Nơi đây là dấu lặng thầm, trong muôn cung lời ca Fiat riêng Cha. Nơi giáo xứ chúng con, Chúa đã gọi và khắc tên Cha trong cung lòng của những người con.
Chỉ là thời gian ngắn trên đường dài mục vụ. Chỉ là hạn hẹp giữa bao nhận lãnh ân ban. Nhưng vượt trên nhỏ bé phận người, nơi vùng đất Vinh Hương mưa nắng nghịch thường, Cha đã trải dần những năm tháng tin yêu và tín thác trọn bề. Để rồi đây mỗi lần có dịp ngang qua Vinh Hương, địa hạt Đăkmil, Cha được trăn trở chút nặng lòng. Bởi khi ở, đất chỉ là nơi ở, và khi xa, đất bỗng hóa tâm hồn.
Trong cảm mến, để hòa khúc tạ ơn.
Trong phó thác, để cháy lửa ân tình.
Trong tin tưởng, để nối dài ân đức.
Trong cho đi, để thi vị cuộc đời.
Đến thời điểm này, bề trên Giáo phận sắp đặt Cha đi vào hành trình mới, đến giáo xứ mới. theo chương trình và lợi ích chung của Giáo phận nhà. Cha đi vào ký ức và lịch sử Vinh Hương. Giáo xứ ghi tên Cha vào sổ những người con. Đã có đoạn hành trình trên muôn nẻo riêng chung đất này.
Hôm nay chúng con tiễn Cha đi nhận trọng trách mới. Xin Chúa luôn ở cùng Cha với muôn điều trân quý. Xin Người thực hiện nơi Cha ý lực Tin Mừng. Và ân ban của lòng mến được dồi dào trên Cha.
Kính chúc Cha lên đường bình an trong Chúa, trong vòng tay Mẹ Maria, và ân huệ của Thánh Cả Giuse, cùng ơn bảo trợ của Thánh Phaolô quan thầy, để Cha được vuông tròn trong sứ vụ mới.
Chúng con xin kính chào Cha.