TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên -Năm C

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. (Lc 5, 1-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Thánh lễ kết thúc sứ vụ

Thứ năm - 06/02/2025 07:24 | Tác giả bài viết: Ngọc Minh |   153
Lúc 9g00’ thứ Năm ngày 06.02.2025, tại Thánh đường Giáo xứ Dũng Lạc, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ mục tử của Ngài tại giáo xứ sau gần 14 năm mục vụ.

GIÁO XỨ DŨNG LẠC: THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC SỨ VỤ - TRI ÂN VÀ CHIA TAY CHA XỨ ANTÔN VŨ THANH LỊCH

DSC 8512

 

Lúc 9g00’ thứ Năm ngày 06.02.2025, tại Thánh đường Giáo xứ Dũng Lạc, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ mục tử của Ngài tại giáo xứ sau gần 14 năm mục vụ. Đồng tế với ngài trong Thánh lễ, có quý Cha linh tông, quý Cha quê hương.

Thánh lễ cử hành trang nghiêm, sốt sắng trong tâm tình tạ ơn và đầy xúc động, lưu luyến. Tâm tình đó diễn tả nghĩa tình kính trọng cao quý của đoàn con đối với vị mục tử nhân hiền, và tấm lòng yêu thương của người cha đối với cộng đoàn, đối với từng tín hữu trong Giáo xứ Dũng Lạc.

Sau bài Tin Mừng (Mc 6, 7-13), Cha Antôn chia sẻ: “Khi xưa các Tông Đồ được Chúa sai đi và trở về, nay chúng tôi, các linh mục được Bài sai của Đức giám mục Giáo phận thuyên chuyển mục vụ. Đây là việc bình thường, sự ra đi của các Cha vì lợi ích của Giáo hội, Giáo phận cũng như có lợi cho Giáo xứ, chúng ta nhớ lời Chúa: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” (Ga 16,7). Sự ra đi là phải dứt bỏ tất cả. Tôi ước rằng sự ra đi của tôi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Giáo xứ, để chúng ta cùng hành hương tiến về phía trước, tiến tới một cộng đoàn yêu thương, cùng làm tốt những việc mà ta chưa làm được. Xin ghi sâu nơi anh chị em tinh thần gieo hạt giống Tin Mừng, làm chứng cho Chúa, noi gương các Thánh tử đạo và cha ông cùng nhau đi rao giảng Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân. Chúng ta cùng nhập vào đoàn hành hương tiến về Nước Trời. Và hãy nhớ là không bao giờ được dừng lại...”

Gần 14 năm qua, Cha Antôn về quản xứ Dũng Lạc, với sự khôn ngoan, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, Cha đã làm cho Giáo xứ thay đổi từ trong ra ngoài. Suốt thời gian coi sóc Giáo xứ, Cha đã để lại nhiều dấu ấn và công lao trong việc xây dựng, phát triển đời sống đức tin của giáo dân nơi đây.

Nhìn lại lịch sử, ngày 12.12.2011, Cha Antôn được ĐGM Giáo phận bổ nhiệm làm linh mục quản xứ Giáo xứ Dũng Lạc  -một Giáo xứ nhỏ bé nằm nơi cửa ngõ Thành phố BMT, là giáo xứ có lịch sử họ đạo lâu đời nhất của Giáo phận BMT. Khi về tiếp nhận nhiệm sở, Cha đã dành nhiều thời gian đi thăm giáo dân trong xứ với mục đích: “Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi” (Ga 10,14). Con dân của Ngài thuộc địa bàn phường Tân Lập và Tân Lợi, giáo dân từ nhiều tỉnh về ngụ cư chứ không toàn tòng như các giáo xứ khác. Các Cha và các Sơ vẫn nói đùa là “Giáo xứ xôi đậu”. Ngoài ra, Giáo xứ còn có hai buôn dân tộc Êđê... còn khó khăn. Điều mà khiến Cha đau đáu làm sao có được ngôi nhà thờ mới, để đáp ứng số giáo dân ngày một tăng? Sau khi ổn định, Cha bắt tay vào việc lo thủ tục xin phép xây dựng nhà thờ mới, nhà xứ và tháp chuông. Cha cùng HĐGX lo khoản tài chính để xây dựng. Tạ ơn Chúa! Sau 3 năm vất vả, ngôi Thánh đường khang trang, với kiến trúc độc đáo theo hình dáng nhà Rông đã hoàn thành. Ngày 28.04.2016, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, đã chủ sự nghi thức khánh thành, làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ Gx Dũng Lạc.

Tiếp đến, Cha Antôn lại lo thủ tục xây cất nhà Giáo lý, với đủ công năng phù hợp cho đào tạo giáo lý đức tin cho các em thiếu nhi. Công trình Nhà Giáo lý đã được Đức cha Vinh Sơn làm phép ngày 23.07.2020.

Vẫn chưa xong, Cha còn lên kế hoạch cùng BTV/HĐGX xây dựng núi đá Đức Mẹ làm nơi Thờ phượng và dâng lễ vào thứ Bảy đầu tháng… Ngài còn  xây dựng Nhà Chờ Phục Sinh, lo cho những người đã qua đời được ấm cúng...

Với 62 năm đời Linh mục, Cha đã phục vụ tại 7 địa chỉ mục vụ. Bên cạnh đó, Ngài còn đảm trách Quản hạt Daklak II, Quản hạt Chính Tòa (2007 – 12.2024); Trưởng ban Văn hóa Truyền thông Gp BMT từ năm 2008 đến nay. Phụ trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận và linh hướng phong trào Cursillo GP BMT… Thật nhiều công việc, vất vả, cùng bao áp lực nặng trĩu đôi vai Cha, nhưng có Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ Cha. Tạ ơn Chúa! Cho dù là môi trường phục vụ nào, với bước chân của người mục tử dày dạn kinh nghiệm của Cha và với châm ngôn Linh mục: “Con là chứng nhân của Thầy” (CVTĐ 1,8), Cha đã toàn tâm toàn ý thực hiện hoàn tất trong cuộc đời Linh mục của mình. Ngài luôn chú trọng đến đời sống thiêng liêng của cộng đoàn, như mở các lớp giáo lý để giúp giáo dân hiểu biết và sống đức tin, sống thánh thiện và trở nên một Kitô hữu đích thực. Đặc biệt, Ngài rất quan tâm đến những người nghèo khổ, bệnh tật, và người già yếu trong cũng như ngoài giáo xứ. Nâng đỡ bà con, cả vật chất lẫn tinh thần.

Trước khi kết lễ, vị đại diện HĐGX chia sẻ: “Trong Thánh lễ hôm nay, nhìn ngắm Cha đang hiện diện trước mặt chúng con, một hình ảnh quen thuộc mỗi ngày trong thời gian qua, nhưng hôm nay sao lại thổn thức trước sự chia tay đầy lưu luyến này. Đã hơn 13 năm ở với Giáo xứ chúng con, Cha đã để lại nơi Cộng đoàn những dấu ấn tốt lành, nhất là những bài giảng sâu sắc và thiết thực, những chỉ dạy ân cần, những dấu chỉ đầy yêu thương, là hoa trái của những suy tư, của những trăn trở, thao thức và của trái tim mục tử nhân hậu. Không buồn sao được khi mảnh đất Giáo xứ thân yêu này, từ Nhà thờ đến những mái nhà trong các Giáo khu, Giáo buôn sẽ không còn thấy những dấu chân mục vụ của Cha nữa… Trước ân tình lớn lao của Cha đối với chúng con, Giáo xứ chúng con chưa đền đáp được, ngược lại, đôi lúc thái độ ứng xử của chúng con đối với Cha không tránh khỏi làm Cha buồn lòng, chúng con cúi xin Cha tha thứ và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con...”

Quý chức trong giáo xứ dâng lời cảm ơn và dâng bó hoa tươi thắm biểu hiện tâm tình của Giáo xứ lên Cha. Giờ đây hành trình sứ vụ mục tử của Cha tại Giáo xứ đã khép lại. Với gần 14 năm xây dựng và củng cố đời sống đức tin tại nơi đây. Cảm tạ Chúa đã ban Cha cho Giáo xứ Dũng Lạc chúng con.    

Thật đẹp thay người Cha đáng kính của chúng con. Chúng con tự hào vì chúng con có người Cha  thật đáng kính. Chúng con mong ước Cha sẽ có những  ngày nghỉ ngơi trong bình an và sẽ còn tiếp tục phục Chúa và Giáo hội trong những công việc mà Cha yêu thích, cũng như phù hợp với khả năng và kinh nghiệm phong phú của Cha, sau khi Cha đã chu toàn cách thanh thỏa mọi nhiệm vụ mục vụ Cha đã lãnh nhận.     

Nguyện xin Chúa chúc lành cho Cha trên chặng đường mới, trong bàn tay yêu thương của Người, để Cha luôn tràn đầy bình an, an nhiên tự tại trong chặng đường trước mắt, và được bao bọc trong ân sủng Chúa. Cầu mong Cha sức khỏe dồi dào và nghị lực khôn cùng, để có những tháng năm nghỉ ngơi trong an vui và chu toàn những công việc khác đang chờ đợi Cha trong sứ vụ mới.

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Minh

HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây