TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương: Lễ Đêm Giáng Sinh

Thứ năm - 25/12/2025 02:54 | Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương |   237
Vào lúc 19h00 Thứ Tư, ngày 24/12/2025, cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương long trọng tổ chức Thánh lễ Đêm Giáng Sinh
 
 
GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG: ĐÊM DIỄN NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ GIÁNG SINH
 
Hòa cùng niềm vui với hơn 1,4 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới, cộng đoàn dân Chúa Giáo Họ Trinh Vương cũng long trọng tổ chức đêm Giáng Sinh, vào lúc 19h00 Thứ Tư, ngày 24/12/2025. Bắt đầu bằng chương trình Diễn nguyện và sau đó là Thánh lễ.
 
 

Bước vào chương trình Diễn nguyện, các phân cảnh đã dẫn đưa cộng đoàn vào hành trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Khởi đi từ công trình sáng tạo của Chúa Cha, Ngài tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Rồi biến cố sa ngã của Tổ tông loài người là ông Adam và bà Evà, đã báo trước về sự giáng sinh của một Hài Nhi. Việc tiên báo ấy không chỉ xảy đến 1 lần, bởi khi đến với hành trình giải thoát dân Ít-ra-el khỏi ách nô lệ bên Ai Cập được các diễn viên thể hiện. Chúng ta lại một lần nữa thấy được sự tiên báo về Hài Nhi Giê-su qua Ông Mô-sê. Đỉnh điểm của nội dung diễn nguyện, chính là cuộc truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria về việc Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và đêm Giáng Sinh huyền nhiệm đã thật sự diễn ra tại Hang Bê-lem năm ấy.
 
 

Trải qua phần Diễn nguyện đầy cảm xúc, cộng đoàn dân Chúa bước vào Thánh lễ ngay sau đó. Được cử hành lúc 20h00’, do cha Quản nhiệm GB. Đinh Văn Mạnh Khương – Chủ tế. Đồng tế với ngài, có cha khách Gioan Lasan Maria Nguyễn Quốc Huy. Bắt đầu bằng cuộc rước long trọng Chúa Hài Nhi vào Hang đá, sau là lời kinh Vinh Danh và các bài đọc.

Trong bải giảng lễ, Cha chủ tế Gioan Baotixita chia sẻ cho chúng ta về Ánh Sáng của đêm Giáng Sinh. Tất nhiên, ngài không nói về ánh sáng từ những ngọn đèn mà chúng ta trang trí mùa Giáng sinh này, cũng không phải ánh sáng ở phía sân khấu hay bất kỳ thứ ánh sáng nào khác. Ánh Sáng đấy phát xuất từ một điều rất đơn sơ, đó chính là một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta. Hài Nhi đến với nhân loại không ồn ào náo động, nhưng rất âm thầm trong nghèo khó. Như trong Tin Mừng Thánh Luca đã diễn tả rất chân thực: “Các ngươi sẽ thấy một Hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”. (Lc 2, 1-14).

Cuối bài giảng, ngài nguyện xin cho mỗi người trong chúng ta khi ra về sau Thánh lễ này, không chỉ mang theo những ánh đèn, không chỉ mang theo niềm vui bề ngoài, mà hãy mang theo Hài Nhi Giê-su thật sự, Đấng Cứu Độ đang được sinh ra trong mỗi người chúng ta.

 

Thánh lễ nối tiếp với việc tuyên xưng đức tin của cộng đoàn, sau là Lời nguyện tín hữu, Tiến dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể. Ngay sau phần Hiệp lễ, cha khách Gioan Lasan đã có những lời tâm tình chia sẻ với cộng đoàn, ngài nguyện xin Hài Nhi Giê-su luôn luôn gìn giữ ông bà anh chị em trong bình an của Ngài.

Đêm Giáng Sinh khép lại với tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Cùng nhìn lại những sự hy sinh đóng góp, chung tay chuẩn bị cho Đại lễ của quý ân nhân, quý ông bà anh chị em. Đặc biệt là quý Soeur, quý các Hội đoàn trong Giáo họ. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cha Quản Nhiệm trong những ngày qua, chúng ta đã có một Đại lễ Giáng sinh trọn vẹn ý nghĩa, niềm vui.

Cuối cùng, xin ánh sáng Hài Nhi Giê-su tỏa sáng trên từng gia đình, ban thêm sức mạnh, sự hiệp nhất và lòng nhiệt thành phục vụ. Nguyện xin Chúa chúc lành cho mọi công việc mục vụ trong năm mới, để tất cả chúng ta luôn sống chứng tá yêu thương giữa đời.

 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây