GIỜ DIỄN NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
Trong bầu khí linh thiêng và rộn ràng niềm vui của mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, tối ngày 24.12.2025, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương long trọng cử hành Giờ Diễn nguyện và Thánh lễ Đêm Giáng Sinh. Giữa không gian rực sáng ánh đèn và bầu khí thánh thiêng, từng cử điệu, từng lời ca hòa quyện với tâm tình sốt sắng của cộng đoàn, diễn tả niềm hân hoan khi Con Thiên Chúa làm người, mang bình an và hy vọng đến cho toàn thể nhân loại.
18 giờ 45 - Cộng đoàn bước vào Giờ Diễn nguyện với chủ đề: “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”. Chương trình do Hội Hiền Mẫu đảm trách, với sự cộng tác của Ban Giáo lý, Ban Caritas, Ban Giới trẻ cùng Ca đoàn CTTĐ/VN.
Giờ Diễn nguyện được triển khai theo từng phần, mang chiều sâu Kinh Thánh và gắn kết với đời sống hiện tại:
1- Hình ảnh thế giới hôm nay & Người khách bộ hành
Chương trình mở đầu với hoạt cảnh Người khách bộ hành cầm ánh đèn dầu giữa đêm tối, tiếp đến là vũ điệu Nghe lời Chúa phán. Các tiết mục do Hội Hiền Mẫu thể hiện, gợi lên hình ảnh nhân loại hôm nay đang thao thức đi tìm ánh sáng và niềm hy vọng.
2- Lời hứa cứu độ
Phần nhạc kịch Lời hứa cứu độ tiếp nối, diễn tả tình yêu trung tín của Thiên Chúa, Đấng luôn thực hiện lời hứa cứu độ dành cho con người qua dòng lịch sử.
3- Biến cố Giáng Sinh
Chuỗi hoạt cảnh sống động tái hiện mầu nhiệm Giáng Sinh: Truyền tin, Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét, Thánh Gia lên đường về Bêlem, Hài Nhi Giêsu giáng sinh, các mục đồng được báo tin, cùng những vũ điệu: Tiếng hát Thiên Thần, Ba Vua hành khúc, Hoan ca Giáng Sinh. Các phần này do Hội Hiền Mẫu và Ban Giáo lý phụ trách.
4- Liên kết với hiện tại – Người Kitô hữu hôm nay
Bốn phân cảnh mang tính thời sự và chứng tá đức tin: Thăm viếng người nghèo, Chia sẻ lương thực, Cầu nguyện cho hòa bình, Bảo vệ môi trường, do Ban Caritas và Ban Giới trẻ đảm nhiệm, mời gọi cộng đoàn sống tinh thần Giáng Sinh giữa đời thường.
5- Kết thúc
Giờ Diễn nguyện khép lại với bài hát chủ đề Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”, do Ca đoàn CTTĐ/VN thể hiện, để lại trong lòng cộng đoàn niềm xúc động và lời mời gọi lên đường trong đức tin.

Giờ Diễn nguyện Giáng Sinh không chỉ giúp cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh, mà còn mời gọi mỗi người Kitô hữu trở thành “người hành hương của hy vọng”, biết mang ánh sáng Tin Mừng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với thế giới hôm nay bằng chính đời sống chứng tá cụ thể của mình.
20g00 - Kiệu Chúa Hài đồng vòng quanh nhà thờ. Đây là dấu chỉ của một Giáo hội lên đường, mang Chúa đến với thế giới và đón Chúa vào chính đời sống mình. Với ý nghĩa giúp Cộng đoàn Tuyền xưng niềm tin, đón rước Chúa vào đời sống, ra đi loan báo Tin vui, hiệp nhất Cộng đoàn và niềm vui Giáng Sinh.
20g15 - Sau khi Cha Quản xứ GB.Trần Vinh kiệu Tượng Chúa Hài Đồng vào Hang đá, ngài bắt đầu chủ tế Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp thông cùng với toàn thể Giáo hội hân hoan mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Giữa đêm tối của nhân loại, ánh sáng Đức Giêsu Kitô đã bừng lên, đem lại niềm hy vọng và ơn cứu độ cho con người. Trước máng cỏ đơn sơ, chúng ta ngỡ ngàng trước tình yêu bao la của Thiên Chúa và xin Chúa cho mỗi người biết trở nên bé nhỏ, khiêm tốn và phó thác như các mục đồng năm xưa.

Sau Tin Mừng, Cha giảng lễ quảng diễn rằng từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa đã yêu thương con người; dù con người chối bỏ Ngài, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương. Tình yêu ấy được tỏ lộ trọn vẹn nơi mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa tự nguyện trở nên một trẻ thơ nghèo hèn, yếu ớt, sinh ra trong hang đá Bêlem.
Hang đá Bêlem mời gọi chúng ta tôn trọng phẩm giá con người và sự sống, đặc biệt là những người bé nhỏ, nghèo khổ, yếu đuối và những ai không biết bấu víu vào đâu. Ai khinh thường con người là khinh thường chính Thiên Chúa; ai phục vụ con người là phục vụ chính Thiên Chúa.
Trong một thế giới còn nhiều đau khổ và bất công, Chúa mời gọi chúng ta trở nên khí cụ tình yêu của Ngài: biết quảng đại, biết yêu thương, biết đưa những người nguội lạnh đức tin trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Đúc kết bài giảng, Cha tâm tình “Mừng lễ Giáng Sinh chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chỉ khi đó, lời ca “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” mới vang lên cách trọn nghĩa trong cuộc sống hằng ngày. Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban bình an và ân sủng cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn sống trong tình yêu và ân nghĩa của Ngài.”
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Quản xứ gửi lời chúc mừng Đại lễ Giáng Sinh đến toàn thể cộng đoàn, "ước mong ông bà và anh chị em cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Hài Đồng trong cuộc sống hằng ngày." Cha nhấn mạnh rằng, "khi có Chúa hiện diện, mỗi người chúng ta sẽ có được cuộc sống bình an và hạnh phúc." Ngài cũng gửi lời chúc bình an đến những người đang đau ốm, bệnh tật, không thể hiện diện trong đêm hồng phúc này, và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho nhau. Đồng thời, Cha Quản xứ không quên bày tỏ lòng tri ân đến tất cả các thành phần đã góp công sức để giờ Diễn nguyện được diễn ra tốt đẹp.

21g25 - Giờ Diễn nguyện và Thánh lễ Đêm Giáng Sinh khép lại trong bầu khí linh thiêng, tràn đầy niềm vui của đêm Hồng phúc. Cộng đoàn ra về mang theo ánh sáng và bình an của Chúa Hài Đồng, cùng quyết tâm sống tinh thần yêu thương, hiệp nhất và ra đi loan tin vui Thiên Chúa đã Giáng Sinh để cứu độ cho nhân loại.
Xem thêm HÌNH ẢNH
Bản tin: Cao Hướng
Hình ảnh: Thế Anh