TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm C

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 31-33a.34-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ tạ ơn Tân Linh Mục

Thứ bảy - 17/05/2025 11:28 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   153
Tân Linh mục Giuse Hoàng Sơn Lâm là một trong 19 thầy Phó tế được Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đặt tay truyền chức vào sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 05 năm 2025.
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ tạ ơn Tân Linh Mục
GIÁO XỨ KIM MAI: THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC

Tân Linh mục Giuse Hoàng Sơn Lâm là một trong 19 thầy Phó tế được Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đặt tay truyền chức vào sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 05 năm 2025.
 
 

Trong niềm hân hoan và cảm tạ, sáng ngày 17 tháng 05 năm 2025, Tân Linh mục Giuse đã trở về quê hương Giáo xứ Kim Mai để dâng Thánh lễ mở tay – Thánh lễ đầu tiên trong sứ vụ Linh mục của ngài. Đây là dịp ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo Hội, tưởng nhớ tổ tiên, và cầu nguyện cho cha mẹ, quý thân nhân, ân nhân, cùng gia đình linh tông huyết tộc – những người đã luôn nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài trên hành trình ơn gọi.
 

Hiệp dâng Thánh lễ với Tân Linh mục Giuse có cha Quản Xứ Cha Phó xứ GX KIm Mai, cha nghĩa phụ Fx Hoàng Văn Chương, quý cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, và bà con giáo dân từ khắp nơi, những người đã từng gắn bó và đồng hành cùng Tân Linh mục trong suốt hành trình phục vụ.
 
 


 

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cha Nghĩa phụ Phanxicô xaviê đã chia sẻ những ơn gọi khác nhau: Ngôn xứ Giêrêmia, thánh Phao lô và Thánh Phê rô, ba ơn gọi ba hoàn cảnh ba khả năng khác nhau nhưng có điểm chung đều là Ân sủng Thiên Chúa ban nhưng không. Chính tình yêu mới là quan trọng nhất. từ đó Tân Linh mục ý thức được mối tương quan  bản thân người được chọn với Thiên Chúa, cảm nhận được điều đó Cha mới đã chọn câu “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17) Từ đó, ngài bày tỏ tâm tình tạ ơn và tín thác vào Thiên Chúa, đồng thời chia sẻ rằng đây chính là câu Lời Chúa mà Tân Linh mục Giuse đã chọn làm châm ngôn sống cho đời linh mục của mình.
 

“Thầy biết con yêu mến Thầy” không chỉ là khẩu hiệu, mà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình ơn gọi của Tân Linh mục Giuse. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ngài luôn giữ được niềm vui trong đời sống hiến dâng, vì đó là nguồn động lực lớn lao dẫn dắt cuộc đời linh mục.
 
 

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng. Đối với Tân Linh mục Giuse, đây là khoảnh khắc thiêng liêng và trọng đại nhất, khi lần đầu tiên ngài được dâng lên Thiên Chúa hiến lễ tạ ơn, Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ – đã có lời chúc mừng Cha mới, bày tỏ niềm vui của giáo xứ trong ngày hồng phúc này.
 
 
 

Đáp lại, Tân Linh mục Giuse xúc động tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Đấng bậc, gia đình, thân nhân, ân nhân, đặc biệt là cha mẹ – những người đã yêu thương, nuôi dưỡng và cầu nguyện cho ngài trong suốt hành trình đến ngày hôm nay. Ngài cầu xin Thiên Chúa, Đấng cội nguồn mọi ân sủng, ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người.
 
 

Với Thánh lễ mở tay hôm nay, đời Linh mục của Cha Giuse đã chính thức khởi đầu. Nguyện xin Chúa ban cho ngài luôn vững vàng trong niềm tin, và tìm thấy niềm vui sâu xa trong hành trình hiến dâng phục vụ, như câu châm ngôn ngài đã chọn: “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17)
 

Ước mong ngày lễ tạ ơn hôm nay sẽ khơi lên trong lòng các bạn trẻ Giáo xứ Kim Mai khát vọng dâng hiến cuộc đời phục vụ Chúa và các linh hồn.
 

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30, cha mới đã Chụp hình lưu niệm và mời quý cha, quý tu sĩ và quan khách chung vui với cha và gia đình bữa tiệc mừng tại sân giáo xứ Kim Mai.
                                                          BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây