Giáo xứ Thổ Hoàng Chầu Lượt
Sau tết Quý Mão 1 tuần, ngày 29 tháng 01 năm 2023 nhằm Chúa nhật 4 thường niên, Giáo xứ Thổ Hoàng được diễm phúc Chầu Thánh Thể Chúa thay Giáo phận.
Chầu Lượt năm nay có Chủ đề: Cùng Hiệp Thông Trong Thánh Thể Chúa.
Chương trình Chầu lượt được bắt đầu từ thứ Năm, ngày 26 tháng 01. Cộng đoàn giáo dân đã được cha quản xứ, thầy Phó tề giúp tĩnh tâm hướng lòng về Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích: “của sự hiệp thông trọn vẹn nhờ đến sự hiệp thông giữa Thân Mình với các chi thể khác nhau, nói đến sự quy tụ của đàn chiên quanh một Chúa Chiên duy nhất, cũng như sự thông phần và liên kết chặt chẽ trong cùng một Nhiệm Thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội. Một tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người để tất cả được thông dự và làm nên một Tấm Bánh. Tấm bánh đó chính là Mình Thánh Đức Kitô, và chúng ta tất cả được kêu gọi đến cầm lấy mà ăn, để thông phần sự sống vĩnh cửu và xây dựng một Nhiệm Thể duy nhất. Cũng chỉ có một chén rượu được chia cho mọi người, để tất cả được thông hiệp vào sự sống thiêng liêng. “Chén chúc tụng” (1Cr 10,16) chính là Máu Thánh Đức Kitô, cho chúng ta tận hưởng nguồn ơn cứu độ, và cho chúng ta thông chia cùng một Sự Sống Mới”.
Chương trình Chầu Thánh Thể luân phiên được bắt đầu vào tối thứ Bảy, sau Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô mừng trước Chúa nhật, có 4 giờ chầu, mỗi giờ 45 phút, thứ tự như sau: Giáo họ Phaolô trở lại, Giáo họ Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Giáo họ Giuse và kết thúc thứ Bảy là giờ chầu của Lêgio, Ban Phụng Vụ và quý chức.
Sáng Chúa nhật, sau Thánh lễ 2 dành cho thiếu nhi, các phiên chầu luân phiên được bắt đầu: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo họ Maria, Đoàn Thanh Trung Niên, Hội Các Bà Mẹ và chầu chung vào lúc 11 giờ 45.
Trong giờ chầu chung có nghi thức sám hối, suy niệm, cầu nguyện xin ban cho Hội Thánh Chúa được hiệp nhất và bình an, Kiệu Thánh Thể và kết thúc.
Suy niệm trong giờ chầu chung, Cha quản xứ đã mời gọi các thành phần cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thổ Hoàng hãy như hai môn đệ trên đường Emmaus đã thiết tha mời chúa ở lại với gia đình.
Chính Chúa sẽ giúp chúng ta thấy được “kẻ thù của sự hiệp thông là chia rẽ, ghen ghét đố kỵ, muốn làm theo sở thích và ý riêng mình, muốn chiến thắng được kẻ thù này hơn bao giờ hết mỗi người cần biết khiêm tốn lắng nghe, sẵn sàng phục vụ mọi người, coi người khác trọng hơn mình. Nhất là biết nhìn lên Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa, nhưng Người đã hạ mình nhập Thể, vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Chỉ nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta mới biết giá trị của sự vâng phục, khiêm nhường và yêu thương.”
Xem Hình Anh https://photos.app.goo.gl/53aDhzZQoZGrWeU36
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cứ xin-cứ tìm-cứ gõ
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 28 Thường niên A
Trộm cắp như rươi
Kinh Truyền Tin (4/10)
Không còn thời gian ở lại với Chúa
Mẹ Mân Côi – Cùng Mẹ bước theo Chúa
Cuộc Ra Đi Nhanh Chóng!
Giáo xứ Dũng Lạc: Chầu Thánh Thể
VHTK Thánh Phêrô Lê Tùy, Lm, ngày 11.10
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngày 11.10
VHTK thánh Dionysio và các bạn tử đạo, ngày 09.10
VHTK LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10
VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Bắt cá hai tay
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Magnificat – Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Mácta không bị trách móc
Giáo xứ Vinh Quang khai mạc tháng Mân Côi
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi