Hòa chung niềm vui của toàn thể nhân loại hân hoan mừng ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Giáo xứ Thổ Hoàng ngoài việc tất bật thu mùa, trang trí điện sáng trên khuôn viên nhà thờ và toàn địa bàn Giáo xứ, nhưng điều cốt yếu vẫn là phải dọn lòng để đón rước Chúa, nên cha quản xứ đã mời quý cha trong Giáo hạt vào thứ bảy ngày 21 tháng 12 đã về Giáo xứ ban Bí Tích Hòa Giải cho mọi ngươi dọn lòng đón Chúa đến và Năm Thánh 2025 theo tiếng mời gọi của thánh Gioan Tẩy Giả trong mùa vọng: “Có tiếng kêu trong hoang địa. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi: Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Lúc 19 giờ tối thứ ba ngày 24 tháng 12, cha phó Augustino Phan Minh Danh đã chủ sự đại lễ Giáng sinh tại nhà thờ, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành cùng đồng tế.
Trước Thánh lễ cha quản xứ Giuse đã làm phép hang đá, tượng Chúa Hài Đồng, và một vài phút hối tâm giúp cộng đoàn trong thinh lặng hướng về trời cao khao khát mong chờ và nài van Chúa đến.
Kết thúc là cuộc rước tượng Chúa Hài Đồng vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ.
Trong bài giảng lễ, cha Augustuno chia sẻ về Mầu nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài tự nguyện trở thành một trẻ thơ yếu đuối, sinh ra trong cảnh nghèo hèn, đã chia sẻ phận người để nâng cao phẩm giá của con người vì đã có sự hiện diện của hình ảnh Thiên Chúa.
Mầu nhiệm Giáng Sinh liên kết chặt chẽ vơi Mầu nhiệm Phục Sinh, vì nhờ Mầu nhiệm Phục Sinh của Đấng đã đến giữa nhân loại để ngỏ lời yêu thương mới giúp chúng ta có niềm vui trọn vẹn.
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn ra khuôn viên nhà thờ tham dự đêm ẩm thực.
Đêm ẩm thực này đã được cha quản xứ và cha phó tổ chức nhằm tạo niềm vui cho các em thiếu nhi, khuyến khích các em tham dự các thánh lễ trong mùa vọng, vì một Thánh lễ các em sẽ nhận được 1 phiếu trắng, 3 phiếu trắng sẽ đổi được một phiếu xanh, 1 phiếu xanh sẽ được nhận một món ăn mà các em yêu thích,nếu dùng không hết các em có thể tặng cho ai tùy thích.
Đêm đại lễ rồi cũng kết thúc, nhưng những công việc chuẩn bị và hình ảnh trong đêm sẽ giúp cộng đoàn, đặc biệt các em thiếu nhi biết mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu của Chúa, để ánh sáng của Ngài chiếu sáng tâm hồn và lan tỏa đến mọi người xung quanh bằng trái tim biết yêu thương chia sẻ…..



Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thuộc về ngôi nhà của Chúa (Ga 2,13-22)
Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Phó tế -2025
SNTM -Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Gx Thổ Hoàng Thánh lễ cầu cho các linh hồn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi