TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. (Mt 13, 24-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Long Điền: Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ

Thứ năm - 16/07/2026 09:18 | Tác giả bài viết:  Maria Thi Thơ |   35
Vào lúc 5 giờ sáng Chúa nhật, ngày 12/07/2026, Cha phó Giuse Nguyễn Đức Bắc cử hành Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ tại Giáo xứ Long Điền..

GIÁO XỨ LONG ĐIỀN: HOẠT ĐỘNG VÀ TẠ ƠN KẾT THÚC SỨ VỤ CỦA  CHA GIUSE NGUYỄN ĐỨC BẮC

Vào lúc 5 giờ sáng Chúa nhật, ngày 12/07/2026, Cha phó Giuse Nguyễn Đức Bắc cùng cộng đoàn Giáo xứ Long Điền dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ và chính thức kết thúc sứ vụ mục vụ tại nơi đây.

Lật lại ký ức, ngày 25/01/2025, bao con tim đã hân hoan đón mừng Cha về với giáo xứ. Một vị mục tử trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Kể từ giây phút ấy, Giáo xứ Long Điền và Giáo họ Suối Minh đã có thêm một người cha nhân lành chăm sóc cho đời sống đức tin của đoàn chiên cùng với Cha chánh xứ Giuse Phùng Quốc Hiếu.

 


Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 16/06/2026, cha Giuse đã chính thức chia tay cộng đoàn Giáo xứ Long Điền.
 

Chỉ vỏn vẹn 1 năm 5 tháng 20 ngày ở với giáo xứ, Cha đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân xứ đạo. Với lòng nhiệt thành và tình yêu dành cho Giáo hội, Cha luôn tận tụy nâng đỡ các ban ngành, đoàn thể. Cha đã khơi dậy lại sức sống cho Giới trẻ của Giáo xứ và hướng dẫn các bạn trẻ đến gần Chúa qua những giờ cầu nguyện Taizé sốt sắng, các buổi sinh hoạt đức tin ý nghĩa và những công tác bác ái đong đầy yêu thương như sửa chữa mái ấm cho những hoàn cảnh khó khăn.
 

Đối với các giáo lý viên, các em thiếu nhi, Cha luôn là người hướng dẫn đầy khôn ngoan, bao dung và yêu thương. Và với mọi thành phần trong giáo xứ, cha luôn quan tâm thăm hỏi. Không chỉ giới hạn trong không gian nhà thờ, những lúc rảnh rỗi, cùng chiếc xe đạp thân thương, Cha đã len lỏi các ngõ ngách giáo xứ để thăm hỏi, động viên những cụ già cao tuổi và những bệnh nhân đau yếu, liệt giường.  
 

 Với sự tận tụy và hăng say, Cha đã trở thành máng chuyển thông muôn hồng ân của Chúa đến với cộng đoàn. Qua từng Thánh lễ Cha dâng, từng Bí tích Cha ban, và qua cả những lời giáo huấn chân tình, những bài giảng sâu sắc, Cha đã sưởi ấm và làm biến đổi những tâm hồn nguội lạnh. Cũng chính từ những bài giảng ấy, Cha giúp cộng đoàn đào sâu đời sống đức tin, biết nhìn lại chính mình để canh tân và sống đẹp lòng Chúa hơn. 
 
Khi nhận được tin Cha chuyển xứ để nhận sứ vụ mới, mọi người trong giáo xứ không khỏi bàng hoàng và luyến lưu, nhịp sống của giáo xứ hằng ngày vẫn vận hành bình thường, nhưng bỗng dưng ngừng lại. Đứng trước bước ngoặt này, mọi người chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu vâng theo Thánh ý Chúa, cộng đoàn phải chia tay Cha. Trước khi tạm biệt Cha, cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn Cha. Cảm ơn Cha vì những hy sinh thầm lặng, vì ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy trong sứ vụ. Cha đến và Cha đi đã để lại cho giáo xứ những bài học đức tin vô giá – những bài học mà chỉ có thể trọn vẹn và đánh động lòng người qua chất giọng ấm áp, thân thương của Cha. Cộng đoàn giáo xứ xin tri ân tất cả những điều tuyệt vời mà Cha đã mang đến cho giáo xứ.

 
Từ nay, giáo xứ sẽ vắng bóng một vị mục tử nhân hậu. Những bài giảng sâu sắc của Cha không còn vang lên nơi Giáo xứ Long Điền, những giờ chầu sốt sắng không còn do Cha cử hành, và nụ cười hiền hậu của Cha nay chỉ còn trong nỗi nhớ, bóng dáng người Cha thân yêu đã in sâu và không thể xóa nhòa trong tâm hồn người giáo dân Long Điền. Dù Cha không còn ở đây, nhưng những hạt giống tốt lành mà Cha đã gieo trồng nơi Giáo xứ Long Điền chắc chắn sẽ tiếp tục nảy mầm, lớn mạnh và trổ sinh hoa trái như lòng Cha mong ước.
   
 

Cộng đoàn Giáo xứ Long Điền kính chúc Cha, với trọng trách mới tại một nhiệm sở mới sẽ luôn tràn đầy ơn Chúa và đón nhận thêm nhiều hoa trái thiêng liêng. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và tuôn đổ muôn hồng ân trên Cha trong sứ vụ mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ, ban thêm sức mạnh để Cha luôn chu toàn tốt trách vụ người mục tử nhân lành mà Chúa đã tin tưởng trao phó. Cộng đoàn Giáo xứ Long Điền sẽ luôn nhớ về Cha với tất cả lòng biết ơn và không ngừng cầu nguyện cho Cha.
 
Trong giờ sinh hoạt với Thanh niên giáo xứ
 
Giáo lý viên cùng với Cha Giuse tại Tượng Chúa Kitô Vua Vũng Tàu
Xem thêm HÌNH ẢNH
 Maria Thi Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây