TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. (Mt 13, 24-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX THÁNH LINH: TRẠI HÈ THIẾU NHI 2026

Thứ sáu - 17/07/2026 11:17 | Tác giả bài viết: BTT Gx Thánh Linh |   131
Mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi sau một năm học văn hóa và giáo lý vất vả, mà còn là cơ hội tuyệt vời để các em thiếu nhi trau dồi kỹ năng, lấp đầy tâm hồn bằng năng lượng tích cực và gắn kết với cộng đoàn. Nắm bắt được tâm lý đó, ngày 16/07/2026 vừa qua, Ban Giáo lý Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Linh đã tổ chức thành công hội trại hè 2026 với chủ đề "Môn Đệ Lên Đường".
GX THÁNH LINH: TRẠI HÈ THIẾU NHI 2026
GIÁO XỨ THÁNH LINH: TRẠI HÈ THIẾU NHI 2026 – “MÔN ĐỆ LÊN ĐƯỜNG”

Mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi sau một năm học văn hóa và giáo lý vất vả, mà còn là cơ hội tuyệt vời để các em thiếu nhi trau dồi kỹ năng, lấp đầy tâm hồn bằng năng lượng tích cực và gắn kết với cộng đoàn. Nắm bắt được tâm lý đó, ngày 16/07/2026 vừa qua, Ban Giáo lý Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Linh đã tổ chức thành công hội trại hè 2026 với chủ đề "Môn Đệ Lên Đường".

Thánh hóa ngày mới và Nghi thức Khai mạc
Sáng sớm thứ Năm, ngày 16/07/2026, con đường Lương Thế Vinh dẫn về Đài Đức Mẹ Lộ Đức bỗng chốc đông vui và náo nhiệt hơn thường lệ. Tiếng cười nói rộn rã không chỉ của các em thiếu nhi mà còn của quý phụ huynh và các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ.

 

Trại hè được tổ chức với sự cộng tác của toàn thể cộng đoàn giáo xứ: Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, Ban Hành giáo 3 Giáo họ, Ban Điều hành 15 Giáo xóm, Giới Gia trưởng, Giới Hiền Mẫu, Giới Trẻ, các anh chị Giáo lý viên, quý Soeur hai cộng đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Nữ Tỳ Thánh Gia, cùng sự đồng hành của Thầy Antôn Nguyễn Thành Tài. Sự chung tay của các thành phần đã tạo nên một ngày sinh hoạt ý nghĩa, thể hiện tinh thần hiệp nhất và trách nhiệm trong việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ.
Để thánh hóa ngày hội trại, Thánh lễ ban mai đã được cử hành sốt sắng dưới chân linh đài Đức Mẹ do Cha Quản xứ Phêrô chủ tế, cùng sự hiệp dâng đồng tế của Cha phó Antôn.

 
 

Dựa trên Tin Mừng thứ Năm tuần XV Thường niên, Cha Antôn triển khai lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (Mt 11,29). Cha nhấn mạnh rằng hành trình của người môn đệ trước hết là học nơi Chúa sự hiền lành, khiêm nhường và tinh thần phục vụ. Chính những nhân đức ấy sẽ giúp các em biết yêu thương, đoàn kết, biết sống kỷ luật và trở thành chứng nhân của Tin Mừng trong gia đình, trường học và xã hội.
 

Ngay sau Thánh lễ, nghi thức khai mạc trại hè chính thức diễn ra. Sau lời chào mừng, vị chủ tịch HĐGX đã có những lời nhắn nhủ thân tình và động viên tinh thần các bạn thiếu nhi.
 

 

 

 

 

 

 

Niềm vui vỡ òa với phần nhập trại đầy màu sắc được "tô điểm" trên khuôn mặt của mọi trại sinh và khách mời. Tiếp đó là phần thi dựng trại. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị Giáo lý viên (GLV) trong những buổi sinh hoạt tiền trại, kỹ năng dựng lều của các em năm nay đã tiến bộ vượt bậc. Ban Tổ chức (BTC) đã tiến hành chấm điểm và lắng nghe các trại sinh thuyết trình về ý nghĩa trại của mình.
 

 

 

 

 

Hành trình vượt trạm và Tinh thần hiệp nhất
Bầu khí ngày hội thêm phần sôi động với Trò chơi lớn - giải mật thư và chinh phục các trạm. Hướng theo chủ đề Năm Mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam: "Mỗi người là một môn đệ thừa sai", các trạm thử thách được thiết kế khéo léo để lồng ghép bài học đức tin. Qua đó, các em không chỉ học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng mà còn ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân - trở thành những môn đệ thừa sai nhí, sẵn sàng loan báo Tin Mừng phù hợp với lứa tuổi của mình.

 

 

 

Một trong những hình ảnh đẹp của ngày trại là sự phục vụ âm thầm của quý Hiền Mẫu Giáo xứ. Các mẹ đã chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn sáng, trưa, xế và tối, bảo đảm ngon miệng, đủ dinh dưỡng để các em có sức khỏe tham gia mọi hoạt động. Những bữa cơm chan chứa tình yêu thương ấy còn là kết quả của sự quảng đại từ nhiều ân nhân trong giáo xứ: người góp tiền, người ủng hộ gạo, rau, thịt, gia vị, nước uống và nhiều nhu yếu phẩm khác. Mỗi sự sẻ chia đều góp phần làm nên thành công của trại hè và thể hiện tình yêu dành cho các em thiếu nhi.
 
 
 

Bước vào buổi chiều, các trò chơi vận động thi đua giữa các trại diễn ra vô cùng gay cấn. Tinh thần đồng đội được đẩy lên cao trào khi mỗi cá nhân đều nỗ lực hết mình, nhiệt tình thi đấu để mang về điểm số cao nhất cho đội nhà. Vượt lên trên chuyện thắng thua, điều đọng lại qua các trò chơi chính là niềm vui và tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn để vươn tới đích đến.
 

 

 

 

 

 

 

Đêm "Rung Chuông Vàng" và Lửa trại bùng cháy
Chiều tối, sau khi dọn dẹp khu vực cắm trại, các bạn di chuyển về khuôn viên nhà thờ để bước vào chương trình giao lưu buổi tối. Với sự tham gia của 125 thiếu nhi đại diện cho 6 đội, hội thi giáo lý "Rung Chuông Vàng" đã diễn ra đầy kịch tính, đan xen cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những câu hỏi từ quen thuộc đến mở rộng là dịp tuyệt vời để các em cùng nhau ôn lại kiến thức giáo lý đã được học. Sau những phần tranh tài hấp dẫn, em Anna Nguyễn Ngọc Linh Đan, thuộc đội Đaminh Saviô, đã xuất sắc trở thành Quán quân Rung Chuông Vàng Trại hè Thiếu nhi 2026

 


Điểm nhấn xúc động và được mong chờ nhất của ngày trại chính là đêm Lửa trại. Khi không gian khuôn viên nhà thờ chìm trong bóng tối, từ ánh nến Phục Sinh, Cha Quản xứ đã thắp lên ngọn đuốc khai màn. Lửa bùng cháy rực rỡ, các bạn thiếu nhi tay trong tay hân hoan nhảy múa quanh đống lửa. Những gương mặt ngơ ngác xen lẫn háo hức trong lần đầu được nhảy lửa cùng các anh chị, ửng hồng lên vì sức nóng và niềm vui rạng rỡ.

Lắng đọng và Tri ân
Giờ phút cuối ngày, tất cả cùng ngồi lại quanh tàn lửa, chìm vào sự thinh lặng để nhìn lại hành trình đã qua. Đó không chỉ là kỷ niệm của ngày hôm nay, mà còn là chuỗi ngày nỗ lực khi tất cả cùng nhau ôn bài giáo lý, giải mật thư, làm cổng trại và tập văn nghệ. Khép lại ngày hội trong không khí ấm cúng của mái nhà giáo xứ, Cha Quản xứ đã ban phép lành bình an cho mọi người, khép lại ngày trại và hẹn gặp lại trong mùa hè năm tới.

Thành công của trại hè 2026 không chỉ là niềm vui riêng của các em thiếu nhi, mà là niềm vui chung minh chứng cho tinh thần hiệp hành của toàn giáo xứ. Đó là sự âm thầm cống hiến của quý Hội Gia trưởng và quý xóm lo toan trật tự, quý Mẹ hiền chăm chút từng bữa ăn, quý anh chị Giới trẻ cộng tác điều phối trò chơi, cùng biết bao bàn tay đóng góp khác.
Ước mong rằng, dư âm của trại hè sẽ không chỉ dừng lại ở niềm vui bên ngoài, mà sẽ khắc sâu thành những kỷ niệm đẹp trong trái tim mỗi người. Để qua đó, các em thêm vững vàng với ý thức: chúng ta là những môn đệ thừa sai, sẵn sàng lên đường vì lý tưởng Tin Mừng Phục Sinh mà chúng ta luôn tin tưởng và tuyên xưng.

HÌNH ẢNH 
 
Ban Truyền Thông Gx Thánh Linh



 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây