TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Phú Xuân - Ban Bí tích Thêm sức

Thứ hai - 30/06/2025 03:33 | Tác giả bài viết: Jos.Trường Sanh  |   201
Sáng ngày 29/6/2025, Chúa nhật XIII TN, vào lúc 8g30, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận BMT đã hiện diện tại Giáo xứ Phú Xuân để dâng Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức cho 110 em
 

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ PHÚ XUÂN

Sáng ngày 29/6/2025, Chúa nhật XIII TN, vào lúc 8g30, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận BMT đã hiện diện tại Giáo xứ Phú Xuân để dâng Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức cho 110 em, (trong đó có 17 em đến từ Giáo điểm H'Mông xa xôi về Giáo xứ mẹ trước đó một ngày), sau khi đã hoàn thành chương trình giáo lý Thêm sức niên học 2024-2025.

Đoàn rước dẫn đầu Thánh giá đèn hầu, tiếp đến hai hàng ngay ngắn gọn gàng là các em sắp sửa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, cộng đoàn cùng quý chức việc, quý Tu sĩ, Cha Quản xứ và Đấng bản quyền đã tiến vào Thánh đường, âm vang bài ca nhập lễ hoà với bầu khí trang nghiêm, tạo nên một không gian càng thêm long trọng và sốt sắng.   

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô Mai Văn Nam đã thay mặt cộng đoàn Giáo xứ có đôi lời cảm ơn sự hiện diện của Đức Cha Gioan Baotixita, Bài ca "Hân hoan đón chào Đức Cha Gioan Baotixita" được cộng đoàn cất lên trong tiếng vỗ tay, nói lên biết bao điều đối với vị Chủ chăn mà mình yêu mến.

Đức Cha Gioan Baotixita Chủ tế Thánh lễ, cùng đồng tế có Cha Quản xứ Phaolô. 

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn sốt sắng cùng nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng ân lên mọi người, cách riêng cho 110 em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức để trở thành chiến sĩ ra đi làm chứng cho Chúa Kitô.

Sau công bố Lời Chúa, trong phần chia sẻ bằng cách tương tác trực tiếp với các em qua những câu hỏi và các em trả lời, nhằm đánh giá mức độ tiếp thu việc học hỏi giáo lý trong thời gian qua như: hỏi về các ơn của Chúa Thánh Thần, các hình ảnh nào diễn tả Chúa Thánh Thần? hay Chúa Thánh Thần khác Thiên Thần như thế nào?  Giọng Ngài khi thì trầm ấm, khi thì cao trào dỏng dạc nhưng thật gần gũi đơn sơ, điều đó đã gợi lên hình ảnh Người mục tử như lòng Chúa mong ước trước mặt cộng đoàn.

Tiếp theo là nghi thức tuyên xưng đức tin, với cây nến cháy sáng trên tay, các em hướng lòng về Chúa, một lần nữa các em được lặp lại lời tuyên xưng qua lời mời gọi của Đức Giám mục chủ sự:

“Các con đã lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, giờ đây các con sắp đón nhận sức mạnh Thánh Thần và tiếp nhận dấu Thánh giá trên trán các con, qua đó các con được sống hoàn hảo hơn, liên kết mật thiết với Hội Thánh, làm chứng cho cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô trong cuộc sống thường ngày, cũng như truyền bá ngọn lửa đức tin cho mọi người. Các con phải xác tín rằng, Hội thánh là thân thể của Đức Ki tô. Vì thế, các con hãy trở nên chi thể sống động của Hội thánh và nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, các con hãy phục vụ tha nhân theo mẫu gương của Chúa Kitô, Đấng đến để không phải được phục vụ, mà để phục vụ mọi người ". 

Tiếp sau phần Tuyên xưng đức tin là Nghi thức ban Bí tích Thêm sức trong bầu khí nghiêm trang, sốt sắng, lần lượt 110 em cùng người đỡ đầu, tiến lên cung thánh lãnh nhận Bí tích Thêm sức qua nghi thức từ Đức Giám mục đặt tay xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, và xức dầu thánh hóa, đón nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần không thể phai nhòa trong mỗi tâm hồn các em, biến các em trở thành chiến sĩ của Chúa Kitô, và chúc bình an cũng là lệnh lên đường, Giáo hội sai đi, tiến bước vào đời làm chứng cho Chúa từ hôm nay cho đến hết cuộc đời.

 Sau phần kết lễ, Ông Chủ tịch HĐGX đã có lời cảm ơn sự hiện diện của Đức Cha, đã về dâng Thánh lễ và ban Bí tích cho các em, cảm ơn Cha Quản xứ Phaolô, quý Thầy, Sơ, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh và cộng đoàn đã tận tình chăm lo cho các em, để gặt hái được nhiều hoa trái hôm nay.  

Lời căn dặn của Đức Cha với ước mong, quý phụ huynh, người đỡ đầu cần quan tâm động viên, nhắc nhở các em hãy học nữa, học mãi và học suốt cuộc đời, cụ thể trong các chương trình giáo lý các cấp lớp tiếp theo. Ngài cũng đã vui vẻ tiếp nhận bó hoa tươi thắm của cộng đoàn từ tay em đại diện. Bài ca "Cảm tạ Đức Cha" được cất vang trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn dân Chúa thay lời muốn nói về lòng biết ơn của đoàn con thảo kính, đối với vị Cha chung của Giáo phận. 

Sau khi cộng đoàn lãnh nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn và lần lượt từng gia đình, đã lưu lại những hình ảnh với Đức Cha những khoảnh khắc của ngày trọng đại, một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của các em hôm nay. 

 
 
 
 
 
 
Tin: Jos.Trường Sanh 
Ảnh: Alexu Xuân Tuấn 
Ban Truyền Thông GXPX

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây