TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô – Phaolô

Chủ nhật - 29/06/2025 03:30 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   57
Trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, cộng đoàn dân Chúa cùng giáo họ Phêrô hân hoan mừng lễ trọng kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo họ.
GX Châu Sơn: Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô – Phaolô


MỪNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ – PHAOLÔ: TỪ TỘI LỖI ĐẾN TÌNH YÊU

Sáng chúa nhật XIII thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2025, tại nhà thờ giáo xứ Châu Sơn, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, cộng đoàn dân Chúa cùng giáo họ Phêrô hân hoan mừng lễ trọng kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo họ. Thánh lễ do Cha phó xứ Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân chủ tế và Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển đồng tế và giảng lễ.
 

4


Khởi đầu, đoàn rước long trọng khởi hành từ tiền đường nhà thờ, quy tụ quý Sơ  cộng đoàn Thánh gia, BTV Hội đồng Giáo xứ, quý chức đại diện các giáo họ bạn, ban ngành - đoàn thể và các gia đình trong giáo họ Phêrô cùng quý cha quản xứ tiến vào thánh đường. Sự hiện diện đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn như nói lên lòng yêu mến và niềm tự hào đến hai vị thánh nhân là cột trụ Giáo hội.
 

8


Trong bài giảng lễ, Cha chánh xứ Giuse giúp cộng đoàn chiêm ngắm đời sống của hai vị thánh Tông Đồ, tuy không giống nhau về tính khí, hoàn cảnh xuất thân và phạm vi sứ vụ, nhưng đều được Thiên Chúa tuyển chọn và uốn nắn để trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng cho nhân loại.

Thánh Phêrô – người chài lưới vùng Galilê – với bản tính đơn sơ, bộc trực, là vị Giáo hoàng tiên khởi. Dẫu từng vấp ngã với ba lần chối Thầy, nhưng sau tiếng gà gáy đêm hôm ấy, Ngài đã bừng tỉnh, khóc than ăn năn và để cho lòng thương xót của Chúa Kitô Phục sinh biến đổi mình trở thành “đá tảng” vững chắc xây dựng Giáo hội.

Thánh Phaolô – một trí thức luật sĩ nhiệt thành – ban đầu là người bắt đạo. Nhưng chính cú ngã ngựa định mệnh trên đường Đa-mát đã trở thành khúc ngoặt của ơn hoán cải: từ một kẻ tự cao, tự mãn, đã trở nên người rao giảng không mệt mỏi cho dân ngoại tận mọi miền thế giới.

Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin của hai thánh nhân như một biểu tượng cho chính hành trình đời mình. Ai trong chúng ta cũng có giới hạn, vấp ngã, lầm lỗi, nhưng điều quan trọng là biết để cho tình yêu Thiên Chúa đánh động và thanh tẩy tâm hồn. Dù là tiếng gà gáy lương tâm hay cú ngã bất ngờ của đời sống, tất cả đều có thể trở thành khởi đầu cho một hành trình mới: hành trình trở về trong ân sủng.

Cha nhấn mạnh: “Thiên Chúa không loại trừ chúng ta vì tội lỗi, nhưng Người nhìn đến tội lỗi của chúng ta với ánh mắt yêu thương. Tội lỗi không phải là bản án chung thân, mà là lời mời gọi sám hối. Hai thánh Tông Đồ hôm nay dạy chúng ta rằng: ai cũng có thể nên thánh, nếu biết khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình và mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.” Ngày lễ kính hai thánh Tông Đồ hôm nay là dịp để mỗi người tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Đấng đã gọi Phêrô và Phaolô từ những lầm lỡ đến sứ vụ rao giảng, cũng chính là Đấng đang gọi mỗi chúng ta trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường.

Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện thêm cho giáo họ Phêrô ngày càng hiệp nhất, vững mạnh trong đức tin và quảng đại trong việc loan báo Tin Mừng. Ngài cầu chúc các gia đình trong giáo họ biết học theo tinh thần phục vụ và dấn thân của hai vị bổn mạng để trở nên men muối giữa xã hội hôm nay.
 

11


Trong thánh lễ, ca đoàn giáo họ Phêrô đã dâng lời ca tiếng hát đầy tâm tình, làm nên không gian phụng vụ sốt sắng và đậm chất thánh thiêng. Mỗi bài thánh ca như dẫn cộng đoàn đi sâu vào tâm tình biết ơn và ca tụng Thiên Chúa, đồng thời khơi dậy lòng khao khát noi gương hai vị đại thánh của Giáo hội.

Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn ra về trong bầu khí vui tươi, mỗi người như mang theo trong lòng một ánh sáng mới: ánh sáng đức tin được thắp lên từ gương sống của hai thánh Tông Đồ, để rồi sẽ tiếp tục “ra đi và loan báo Tin Mừng” giữa những lo toan và bận rộn của cuộc sống đời thường.

 
1


Trước đó, vào lúc 20g00 tối ngày 28 tháng 6, tại đài thánh Phêrô,  Cha chánh xứ Giuse và quý sơ, Hội đồng Giáo xứ, đại diện các ban ngành đoàn thể, và cộng đoàn giáo họ Phêrô dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đông đảo bà con giáo dân vẫn quy tụ bên tượng đài thánh bổn mạng tham dự giờ kinh tạ ơn về hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên giáo họ suốt một năm qua và dọn lòng mừng đại lễ bổn mạng với tâm tình tín thác, nói lên tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân các thánh Tông Đồ truyền lại. Xin hai thánh Phêrô và Phaolô cầu bầu cho mỗi người chúng con biết trung thành với ơn gọi làm con cái Chúa, và can đảm làm chứng cho Tin Mừng tình yêu giữa lòng thế hôm nay.

XEM HÌNH ẢNH
 

 
14

 
15

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây