TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. (Mt 16, 13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx TH- Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Chủ nhật - 28/06/2026 21:13 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   171
Lúc 4 giờ 45, thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026, Giáo xứ Thổ Hoàng đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của cha quản xứ, Ca đoàn và Thanh Trung Niên.
Gx TH- Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô
 
Giáo xứ Thổ Hoàng mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Lúc 4 giờ 45, thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026, Giáo xứ Thổ Hoàng đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của cha quản xứ, Ca đoàn Phêrô và Đoàn Thanh Trung Niên.

Cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ chủ sự Thánh lễ với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ được khai mạc bằng đoàn rước từ tiền sảnh tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý với Giáo hội hoàn vũ mừng kính hai vị Tông đồ được ví như "hai cột trụ của Hội Thánh". Dù khác biệt về xuất thân, học vấn và tính cách, các ngài lại gặp nhau nơi điểm chung là lòng yêu mến Đức Kitô tha thiết và sự quảng đại hiến trọn cuộc đời để phục vụ Tin Mừng.

Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho các linh mục trong giáo phận, quý ông, anh em trong giáo xứ, Đoàn Thanh Trung Niên và Ca đoàn Phêrô nhân ngày bổn mạng, để mỗi người biết noi gương hai Thánh Tông đồ, nhiệt thành phục vụ Giáo hội và giáo xứ, biết tôn trọng sự khác biệt của nhau, cùng xây dựng tình hiệp thông trong Hội Thánh và giữa lòng thế giới.
 


Trong bài giảng, cha chủ tế giúp cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin của hai Thánh Tông đồ.

Thánh Phêrô là người ngư phủ đơn sơ miền Galilê, bộc trực, nhiệt thành nhưng cũng nhiều lần yếu đuối và vấp ngã. Chính ngài đã được Chúa Giêsu tuyển chọn làm nền tảng của Hội Thánh và trao sứ mạng củng cố đức tin cho anh em.

Thánh Phaolô lại là một học giả uyên bác, được đào tạo nghiêm ngặt theo truyền thống Do Thái, mang quốc tịch Rôma và thông thạo văn hóa Hy Lạp. Từ một người hăng say bắt bớ các Kitô hữu, ngài đã được Chúa biến đổi để trở thành "Tông đồ dân ngoại", miệt mài loan báo Tin Mừng khắp nơi.
 


Hai vị Tông đồ có những khác biệt rất lớn: Phêrô gần gũi, giàu tình cảm và mang trái tim của người mục tử; còn Phaolô sắc sảo, mạnh mẽ và nổi bật về tư duy cùng khả năng truyền giáo. Tuy nhiên, cả hai đều từng có những lỗi lầm, nhưng đã để cho tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa biến đổi, trở nên những chứng nhân anh dũng của Đức Kitô.
Từ đó, cha chủ tế mời gọi mỗi người ý thức sự yếu đuối của bản thân để biết khiêm tốn cậy dựa vào Chúa. Nhờ ân sủng của Người, mỗi người cũng có thể được biến đổi và trở nên khí cụ loan báo Tin Mừng. Cách riêng, trong năm  "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", mọi người được mời gọi noi gương hai Thánh Tông đồ bằng chính đời sống chứng tá và việc thực hành Lời Chúa mỗi ngày.
 


Sau bài giảng, cộng đoàn sốt sắng dâng lời nguyện chung, cầu xin cho Giáo hội luôn kiên vững trong đức tin; cho các mục tử trung thành với sứ mạng Chúa và Giáo hội trao phó; đồng thời xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ biết noi gương hai Thánh Tông đồ, nhiệt thành cộng tác xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển và hiệp nhất.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Thường vụ giáo xứ đã có lời chúc mừng cha quản xứ Phaolô, quý ông, Đoàn Thanh Trung Niên và Ca đoàn Phêrô nhân ngày bổn mạng.

Đáp từ, cha quản xứ Phaolô bày tỏ lòng tri ân cộng đoàn giáo xứ đã luôn yêu thương, cầu nguyện và hiệp thông với ngài. Cha cũng mời gọi mọi người biết noi gương hai Thánh Tông đồ, dùng những khả năng và nét riêng của mình để cùng quy hướng về Đức Kitô, hăng say phục vụ con người và Giáo hội. Cách riêng, các hội đoàn luôn sống hiệp thông với Đức Giám mục giáo phận và tích cực cộng tác vào sự phát triển chung của Giáo phận.
 


Thánh lễ kết thúc lúc 5 giờ 30. Sau đó, cha quản xứ cùng Ca đoàn Phêrô, Đoàn Thanh Trung Niên và quý chức chụp hình lưu niệm. Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống, mọi người vẫn hân hoan ra về, mang theo niềm vui vì đã được tham dự một Thánh lễ trang nghiêm, sốt sắng và thấm đượm tình hiệp thông trong ngày mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
 
 


Hình Ảnh
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây