TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx Thánh Linh: THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2026

Thứ sáu - 03/04/2026 12:35 | Tác giả bài viết: BTT Gx. Thánh Linh |   141
Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh (03/04/2026), cùng với Giáo hội toàn cầu, Giáo xứ Thánh Linh bước vào ngày chay tịnh, thinh lặng để tưởng niệm biến cố khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô trên đồi Golgotha.


GIÁO XỨ THÁNH LINH: THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ

 

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh (03/04/2026), cùng với Giáo hội toàn cầu, Giáo xứ Thánh Linh bước vào ngày chay tịnh, thinh lặng để tưởng niệm biến cố khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô trên đồi Golgotha.
 


Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương khó: Chiêm ngắm Đấng Tình Yêu Tận Hiến
Vào lúc 17h00, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã tề tựu về ngôi thánh đường để cử hành nghi thức tưởng niệm. Chủ sự nghi thức là Cha Quản xứ Phêrô cùng với sự phụ tá của Thầy Phó tế.
Không gian cung thánh hôm nay trở nên trống trải lạ thường: bàn thờ lột khăn, không hoa, không nến, các tượng ảnh được che phủ bởi sắc tím trầm buồn. Sự đơn sơ này càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm, hướng tâm hồn tín hữu vào mầu nhiệm khổ nạn.

 
 

Sau lời dẫn nhập của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Cha chủ tế, thầy phó tế và đoàn lễ sinh tiến ra cung thánh. Với phẩm phục màu đỏ, Cha chủ sự nằm phủ phục trước bàn thờ để biểu thị sự khiêm hạ, thống hối của nhân loại trước nhan Thiên Chúa và nỗi đau đớn của Giáo hội trước cái chết của Đấng Cứu Độ.
 

Sau lời nguyện đầu nghi thức là các bài đọc của phần Phụng Vụ Lời Chúa. Trọng tâm là bài Thương Khó theo thánh sử Gioan được hát lên cách cung kính, dẫn đưa cộng đoàn vào từng chặng đường khổ nạn của Chúa.
Tại giây phút "Người gục đầu xuống và tắt thở", cả cộng đoàn quỳ gối thinh lặng. Không gian như ngưng đọng để mỗi người chiêm ngắm vị Vua tình yêu đã chết vì ơn cứu độ nhân loại.































 



Trong phần chia sẻ lời Chúa, Thầy Phó tế đã dùng hình ảnh ẩn dụ về "Hoa hồng và Những chiếc gai" để diễn tả cuộc khổ nạn. Những chiếc gai đó chính là sự hèn nhát của Philatô, sự yếu đuối của Phêrô hay sự vô cảm của đám đông. Tuy nhiên, giữa những chiếc gai nhọn làm rỉ máu ấy, bông hoa hồng tình yêu của Chúa Giêsu vẫn nở rộ trọn vẹn thông qua sự vâng phục và hy sinh đến cùng trên Thập giá.
 
Sau 10 lời nguyện chung cầu cho mọi thành phần nhân loại, nghi thức tiếp tục với phần Suy tôn Thánh giá. Cha chủ tế nâng cao Thánh giá và xướng: "Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian". Cộng đoàn cùng quỳ và thờ lạy. Cha chủ tế, thầy phó tế và các vị đại diện cộng đoàn hôn kính Thánh giá với lòng tôn kính sâu sắc trước biểu tượng của tình yêu tự hiến.

























 
 










































Phần Rước Lễ diễn ra đơn sơ với Mình Thánh Chúa đã được truyền phép từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Nghi thức khép lại trong sự thinh lặng tuyệt đối. Không tiếng đàn, không tiếng hát, đoàn người âm thầm ra về nhưng nhiều người vẫn nán lại quỳ bên chân Thánh giá để hôn kính và suy niệm.














































































  
 
 

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ: HIỆP THÔNG NỖI ĐAU CÙNG ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH

Vào lúc 19h30, khuôn viên nhà thờ giáo xứ lại một lần nữa rất đông người tham dự buổi đi Đàng Thánh Giá trọng thể.
Dưới sự chủ sự của Cha Quản xứ, đại diện các giáo xóm đã thay phiên nhau vác thánh giá đi qua 14 chặng đàng. Mỗi chặng dừng chân là một lời suy niệm, giúp cộng đoàn tìm thấy hình ảnh của chính bản thân, gia đình và những nỗi đau của cuộc đời mình trong từng bước chân của Chúa Giêsu.

 

Qua chặng đàng này, mỗi người được mời gọi kết hiệp những đau khổ riêng mình với khổ nạn của Chúa để cùng Ngài chiến thắng tội lỗi và hướng tới vinh quang phục sinh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước khi kết thúc, cộng đoàn cùng hiệp ý đọc các kinh nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để nhận ơn Toàn Xá trong Tam Nhật Vượt Qua này.
Buổi đi Đàng Thánh Giá kết thúc bằng phép lành từ cha Quản xứ. Dòng người lại lặng lẽ xếp hàng, chờ đợi để được hôn kính vết đinh của Đấng đã vì yêu mà hiến dâng mạng sống.
 
 




HÌNH ẢNH
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thánh Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây