TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm C

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Lc 22,14-23.56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx Thổ Hoàng : Lễ lá khai mạc Tuần Thánh 2025

Thứ bảy - 12/04/2025 09:51 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   93
Lúc 16 giờ 45 thứ bảy ngày 12 tháng 04 năm 2025, tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng, cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã long trọng cử hành lễ lá khai mạc Tuần Thánh 2025.
Gx Thổ Hoàng : Lễ lá khai mạc Tuần Thánh 2025

Giáo xứ Thổ Hoàng : Lễ lá khai mạc Tuần Thánh 2025
 

Lúc 16 giờ 45 thứ bảy ngày 12 tháng 04 năm 2025, tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng, cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã long trọng cử hành lễ lá khai mạc Tuần Thánh 2025.

Lễ lá là thời gian thiêng liêng nhất trong năm Phụng Vụ nhằm giúp cộng đoàn chiêm ngưỡng mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu

Lễ lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem. Kết cục Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên Thập giá.
 

 

 

Trước Thánh lễ cha chủ tế Phaolô Dương Anh Thơ đã cử hành nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem và cử hành nghi thức làm phép lá tại tiền sảnh nhà thờ.

 

Sau bài Tin Mừng, với cành lá trên tay, cha chủ tế và cộng đoàn đã tiến vào nhà thờ với tiếng hát linh thiêng diễn lại cảnh dân Do Thái cầm lá cùng trải áo ra đường rước Chúa vào thành Thánh trong tiếng hô vang : Vạn Tuế Con Vua Đavít.

 

ll4

 

Hôm nay cộng đoàn được nghe bài Thương Khó Đức Giêsu theo thánh Luca, bài Thương khó đưa cộng đến với câu chuyện Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, được dân chúng tung hô như một vị vua, nhưng đồng thời mở ra hành trình đau thương của Ngài trên con đường thập giá.

 

ll3

 

Con đường vào thành thánh Giêrusalem rộn ràng niềm vui của bậc vương giả, nhưng tiếp đó là con đường lên Núi Sọ là con đường của tội nhân.

Vậy khi đi theo Chúa trên đường vào Giêrusalem thì quá dễ dàng và vui vẻ, Nhưng thử cùng theo Chúa đi trên con đường Núi Sọ đầy chông gai thử hỏi mấy người kiên cường đi tiếp và tìm thấy được niềm vui ở đó, để rồi biết dùng chính những đau khổ của mình để kết hiệp, hướng nhìn lên Chúa: “Khi nào Ta được treo lên, Ta sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Ta”

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc lúc 18 giờ.

Cộng đoàn hân hoan ra về với nhành lá trên tay, trời đổ cơn mưa mùa hạ như ân phúc từ trời tuôn xuống sau bao ngày nắng hạn để cùng với đất trời hòa với lòng người trong âm vang điệp khúc tình Chúa cao vời vĩ đại.

 

z6498760193797 fd8e7a135a1ddd6f92c73c75476aed29
z6498760204209 9c7871ac5168070b8f66785f817e4fe9

Hình Ảnh

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây