TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm C

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Lc 22,14-23.56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Dũng Lạc: Chúa nhật Lễ Lá

Chủ nhật - 13/04/2025 20:00 | Tác giả bài viết: Maria Ngọc Minh |   360
Lúc 5g30’ cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, đã tụ họp đông đủ tại trước sân nhà thờ, và sốt sắng tham dự vào nghi lễ Thánh thiện này do Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ sự.
Giáo xứ Dũng Lạc: Chúa nhật Lễ Lá
CHÚA NHẬT LỄ LÁ TẠI GIÁO XỨ DŨNG LẠC


Hôm nay, Chúa nhật Lễ Lá 13.04.2025. Cùng với Hội Thánh toàn cầu, cộng đoàn Giáo xứ Dũng Lạc cũng khai mạc Tuần Thánh, tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua, tức là cuộc thương khó và Phục Sinh của Ðức Kitô.
 

Lúc 5g30’ cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, đã tụ họp đông đủ tại trước sân nhà thờ, và sốt sắng tham dự vào nghi lễ Thánh thiện này do Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ sự.

Sau khi Cha chủ tế làm phép lá, cộng đoàn cùng rước lá tiến vào Thánh đường trong tiếng hát của ca đoàn:
        Các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng
        Hân hoan vang lời tụng ca
        Hoan hô, Hoan hô con Vua Đavit.
       Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến.
       Hôm nay Chúa vào thành Thánh
       Hãy vỗ tay vui  mừng
       Muôn dân reo lời hoan ca
       Kính dâng lên Vua trời đất
      Chính Chúa thống trị muôn loài
      Là Cha quyền uy vinh thắng.
      Chúc tụng, chúc tụng
       Vinh quang Chúa đang tỏa lan. . .
     
Chúa nhật Lễ Lá đã tái hiện ngày Ðấng Cứu Thế vào thành Thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta cùng đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên Thập Giá, được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và sự sống của Người.

 


 

Sau bài thương khó, Cha chủ tế chia sẻ: Qua bài thương khó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nỗi cô đơn và sự im lặng của Chúa Giêsu. Dân chúng và những người thân đều từ bỏ Ngài và giờ đây, cả các môn đệ cũng từ bỏ Ngài. Chúa Giêsu cô đơn trong vườn Cây Dầu. Ngài lại càng cô đơn hơn nữa trong lúc bị bắt bởi vì các môn đệ đều trốn chạy... Ngay cả Đức Chúa Cha xem ra cũng bỏ rơi Ngài, chỉ còn lại mấy người phụ nữ trung thành, nhưng họ cũng chỉ đứng tự đàng xa… Thế nhưng sự cô đơn và im lặng của Chúa Giêsu đã đưa tới một kết quả thật bất ngờ đó chính là lời tuyên xưng của viên đội trưởng La mã: Quả thực người này là Con Thiên Chúa.”

Ngài nhấn mạnh cùng cộng đoàn: Thánh giá Chúa Kitô chính là tội ác của nhân loại mà Chúa phải vác. Chúng ta hãy cùng chết với Chúa Giêsu trên cây thập giá, vượt qua sự chết,  để đến với sự sống. Hãy để Thánh giá thật gần bên cạnh mình... Hãy đón nhận ơn cứu chuộng của Ngài...
Trong cả mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau rồi. Hôm nay Chúa đã mời gọi mọi người cùng “lên đường”, cùng mang cành lá vào thành Thánh với Ngài.

 

Trong năm Thánh NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG này, chúng ta hãy đáp lại mời gọi “Lên đường” của Ngài. Chúng ta cùng bắt chước dân thành Giêrusalem, cùng hoan hỷ lên đường nghênh đón Ðức Kitô, và để tung hô Ngài mãi mãi chứ không phải đến vài ngày nữa tôi và chúng ta lại “Ném đá” Ngài như dân thành Giêrusalem khi xưa.
 
 

Xin Chúa cho chúng con tròn bổn phận sống đức tin, gắn bó mật thiết với Đức Kitô. Chúng ta phải tuyên xưng Ngài bằng hành động và bằng cả cuộc đời chúng ta, và như thế những tội lỗi sẽ chết đi, để đời sống Đức tin sẽ ươm mầm tốt tươi. Hạt giống Tin Mừng sẽ ngày một sum suê tươi xanh.
          Lạy Chúa! Xin cho con đóng đinh với Ngài.
         Xin cho con cùng vác với Ngài.
        Thánh giá trên đường đời con đi.
        Lạy Chúa! Xin cho con đóng đinh với Ngài.
       Xin cho con cùng chết với Ngài…
Maria Ngọc Minh
HÌNH ẢNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây