TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Vinh Quang -3 Tân Linh Mục dâng lễ tạ ơn

Thứ năm - 21/05/2026 18:51 | Tác giả bài viết: Truyền thông Gx. Vinh Quang |   38
Sáng 21.05.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của ba tân Linh mục

Giáo xứ Vinh Quang – Thánh lễ Tạ Ơn của ba Tân Linh Mục

GxVQ 220526a

 

Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy hồng ân của mùa Phục Sinh, sáng 21.05.2026 cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của ba tân Linh mục vừa được lãnh nhận thiên chức linh mục vào 15.05.206 tại Nhà thờ Chính Tòa qua lời nguyện phong chức của Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc.

Ba tân Linh mục gồm:
- Cha Đa-minh Phạm Cao Trí – về thực tập mục vụ sau khi hoàn thành chương trình tu học tại Đại Chủng viện Sao Biển.
- Cha Giuse Vũ Thanh Bình – về giúp xứ một năm sau khi hoàn thành giai đoạn Triết học.
- Cha Phao-lô Nguyễn Quang Nhật – người con thiêng liêng của cha Quản xứ An-rê Trần Thế Minh.

Trước khi bước vào Thánh lễ, đại diện Hội đồng Giáo xứ thay cho toàn thể cộng đoàn gửi đến ba Cha mới và quý ông bà cố những bó hoa tươi thắm cũng như những lời chúc mừng chân thành nhất.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, các bài đọc như soi sáng và khắc họa rõ nét hành trình dấn thân cho ơn thiên triệu của người mục tử.

Bài đọc trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a vang lên như lời nhắn gửi thiêng liêng dành cho những con người được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ trong lòng mẹ. Đó không chỉ là lời mời gọi bước theo Chúa, mà còn là lời khẳng định rằng: nơi nào có sứ mạng, nơi đó luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa.

Tiếp đó, thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô gợi lên hình ảnh đầy chiều sâu: linh mục chỉ là những “chiếc bình sành” mong manh, yếu đuối, nhưng lại được trao phó kho tàng ân sủng vô giá của Thiên Chúa.

Và, trong bài Tin Mừng theo Thánh Gio-an, cộng đoàn một lần nữa lắng nghe lời khẳng định đầy yêu thương của Chúa Giêsu:
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.”

Đó cũng chính là cội nguồn của ơn gọi linh mục -một hành trình bắt đầu không bởi công trạng con người, nhưng bởi tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

 


Trong bài giảng lễ, cha Quản xứ An-rê chia sẻ sâu sắc về bốn tâm tình mà người linh mục cần mang theo suốt hành trình phục vụ.

Trước hết là sự xác tín về ơn gọi -dám tin rằng mình được Chúa chọn giữa bao bất xứng của phận người.

Thứ đến, sứ mạng linh mục không bao giờ tách rời khỏi ân sủng Thiên Chúa. Người mục tử không bước đi bằng sức riêng, nhưng bằng chính sức mạnh đến từ Chúa Kitô.

Cha cũng nhấn mạnh đến sự yếu đuối rất người nơi các linh mục. Các ngài chỉ là những “bình sành” dễ vỡ, luôn cần đến lòng thương xót và nâng đỡ của Thiên Chúa cũng như lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa.
Sau cùng là lời mời gọi trở nên những người bạn thân tình của Chúa Giêsu và của mọi người -những mục tử biết sống hiền lành, khiêm nhường và gần gũi.

 


Trước khi ban phép lành cuối lễ, trong tâm tình tri ân, cha Giuse Vũ Thanh Bình đại diện các tân Linh mục gửi lời cảm ơn đến cha Quản xứ, quý cha đồng tế, quý Sơ, Hội đồng Giáo xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành với các ngài qua những năm tháng tu học. Xin tiếp tục cầu nguyện cho các ngài trong sứ vụ mới.

Ba vị tân linh mục hôm nay khởi đầu hành trình mục tử của mình không phải bằng vinh quang thế gian, nhưng bằng lời đáp trả khiêm nhường trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Từ những “chiếc bình sành” mong manh, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu cho dân Người.

 

 

 

 

 

 

Truyền thông Gx. Vinh Quang

HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây