TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cung hiến thánh đường Latêranô

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. (Ga 2, 13-22)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ giỗ 20 năm Lm Antôn Nguyễn Tiến Dũng

Thứ bảy - 08/11/2025 21:36 | Tác giả bài viết: Anna Tuyết Nhung |   47
Lễ giỗ và đêm nhạc khai mạc vào lúc 17g00 thứ Bảy, ngày 08/11/2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Lễ giỗ 20 năm Linh mục Antôn Nguyễn Tiến Dũng

GxCL 091125a

 

Kỷ niệm 20 năm, ngày Cha Antôn Nguyễn Tiến Dũng về với Chúa, ông Hoàng Cao Sang đại diện gia đình huyết tộc và các học trò của ngài tổ chức Lễ Giỗ 20 Năm & Đêm Nhạc “Ngàn Lần Yêu -2025” để tưởng nhớ linh mục Antôn Nguyễn Tiến Dũng.

Lễ giỗ và đêm nhạc khai mạc vào lúc 17g00 thứ Bảy, ngày 08/11/2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng, Giáo phận Ban Mê Thuột.


Đôi nét về Linh mục, nhạc sư Antôn Nguyễn Tiến Dũng

Cha Antôn Nguyễn Tiến Dũng sinh ngày 08 tháng 6 năm 1924 tại làng Yên Cốc, Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội.

Từ năm 1943 đến năm 1950: Học tại tiểu chủng viện Hoàng Nguyên và đại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội.

Từ năm 1950 đến năm 1965: Du học tại Roma về Thần học, Giáo luật và Âm nhạc.

Năm 1954: Thụ phong linh mục.

Năm 1962: Tốt nghiệp Tiến sĩ khoa sáng tác (Magistero) tại Nhạc viện Santa Cecilia (Giáo hoàng Học viện Roma). Về nước làm Giáo sư Thánh nhạc và Phụng vụ tại chủng viện Á Thánh Phụng (Long Xuyên).

Năm 1967: Thành lập Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Năm 1968: Thành lập trường Suối Nhạc và giảng dạy các môn: Nhạc lý, hòa âm, sáng tác, dương cầm tại nhiều cơ sở đạo và đời.

Năm 1972: Tổ chức Đại hội Thánh nhạc toàn quốc tại Sài Gòn, quy tụ hầu hết các nhạc sĩ, các ban hợp xướng Công giáo. Giảng dạy tại trường quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, nhạc viện Bach. Khoa trưởng Phân khoa Nhân văn Nghệ thuật của trường Đại học Minh Đức.

Sau năm 1975: Trưởng Ban Thánh nhạc Việt Nam. Đồng thời giảng dạy tiếng Ý và hòa âm tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngài mất ngày 08 tháng 08 năm 2005 tại nhà hưu dưỡng các linh mục gốc Hà Nội.

Linh mục, nhạc sư Tiến Dũng được đánh giá là một trong 4 nhạc sĩ (Nguyễn Văn Hòa, Lương Hoàng Kim, Kim Long) sáng tác nhạc Công giáo thể loại bình ca hay và đúng theo “Hiến chế phụng vụ”.

***
Phát biểu khai mạc, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận, nói: Theo thỉnh nguyện của gia đình là muốn Đức Cha chủ tế Thánh lễ giỗ và thêm phần tưởng nhớ kho tàng thánh nhạc mà Linh mục, nhạc sư Tiến Dũng đã để lại trong ngành thánh nhạc Việt Nam. Chính vì vậy, trước khi cử hành Thánh lễ, ban hợp xướng của ca đoàn Pio X sẽ trình bày Thánh ca như là một chút tâm tình tạ ơn, hướng đến đỉnh cao của Thánh lễ cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn của Cha cố, nhạc sư Antôn Nguyễn Tiến Dũng.


Thánh lễ đồng tế cử hành vào lúc 18g00, do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế. Đồng tế với Đức Cha, có Cha Quản lý TGM, cha Quản xứ và quý Cha. Hiện diện hiệp dâng Thánh lễ có quý Tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chi Lăng.


Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế diễn giải: “Vì Chúa nhật 32 trùng vào lễ cung hiến đền thờ Latêranô, nên phụng vụ Giáo hội cho phép và mời gọi chúng ta cử hành lễ cung hiến đền thờ Latêranô -Mẹ của các đền thờ. Vì vậy, trong Thánh lễ này chúng ta kính nhớ việc cung hiến đền thờ Latêranô, đồng thời xin Chúa thánh hiến tâm hồn của chúng ta. Vì mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ của Chúa Thánh Thần đã vì tội lỗi làm cho lu mờ, làm cho cuộc sống của chúng ta không còn là một đền thờ tinh tuyền thánh thiện như khi chúng ta mới được thanh tẩy qua bí tích rửa tội. Đặc biệt, trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn trong giáo xứ, cách riêng cầu nguyện cho Cố linh mục Antôn Nguyễn Tiến Dũng nhân dịp kỷ niệm 20 năm được Chúa gọi về.


Trong Bài giảng lễ, Đức Cha chủ tế diễn giải về ý nghĩa của việc cử hành Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô và vai trò của Đền Thờ trong đời sống Kitô hữu.

Đền Thờ là Nhà Cầu Nguyện: Qua trình thuật của Thánh Gioan (Ga 2, 13-22), Chúa Giêsu đã dùng roi xua đuổi những kẻ buôn bán ở sân đền thờ, Ngài khẳng định: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện”, không phải nơi buôn bán. Hành động này nhằm trả lại cho Đền Thờ giá trị đích thực thánh thiêng để hướng tâm hồn lên Thiên Chúa.

Đền Thờ là Nguồn Ân Sủng: Theo lời tiên tri Êdêkien (Ed 47, 1-2. 8-9. 12), nước hằng sống chảy ra từ Đền Thờ là nguồn ân sủng của Thiên Chúa. Nhà thờ là nơi các tín hữu đến để thờ phượng, và để kín múc ân sủng qua các bí tích. Khi ra khỏi nhà thờ, người Kitô hữu phải cảm thấy vui hơn, phấn khởi hơn vì đã được lãnh nhận ơn thánh, để nối dài Thánh lễ vào trong cuộc sống.

Đền Thờ là Thân Thể Tín Hữu: Thánh Phaolô dạy: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa” (1 Cr 3,16). Thân xác và tâm hồn mỗi người là nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Mỗi người, sau khi chịu phép Rửa Tội, đã được chuyển từ “miếu thờ ma quỷ” thành “đền thờ của Thiên Chúa”. Vì thế, chúng ta cần được thanh tẩy tội lỗi qua bí tích Giải Tội để làm mới lại đền thờ tâm hồn, và giữ cho tâm hồn luôn trong sạch.

Mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, chúng ta ý thức và trân trọng ngôi thánh đường vật chất, đồng thời, gìn giữ và thanh tẩy đền thờ thiêng liêng là chính thân xác, tâm hồn của chúng ta.

Sau Thánh lễ, chương trình Đêm Nhạc “Ngàn Lần Yêu -2025”, tưởng nhớ linh mục, nhạc sư Antôn Nguyễn Tiến Dũng được tiếp diễn trong bữa cơm thân mật tại tư gia với tâm tình cảm mến tri ân.

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Anna Tuyết Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây