Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 16/11/2025 03:38 |
Tác giả bài viết: Cao Hướng |
36
Sáng Chúa nhật ngày 16.11.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ GB. Trần Vinh đã chủ tế Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mừng 50 thành lập.
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG:
CA ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM MỪNG LỄ BỔN MẠNG
VÀ TẠ ƠN 50 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN (1975 – 2025)
Trong tâm tình hân hoan và tri ân sâu sắc, sáng Chúa nhật XXXII Thường niên, ngày 16.11.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ sự Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐ/VN), phụ giúp bàn thờ có Thầy Phó tế quê Vinh Hương - Phêrô Nguyễn Duy Khâm. Đây không chỉ là dịp tôn vinh các bậc tiền nhân đã anh dũng hy sinh vì đức tin, mà còn là dấu mốc đặc biệt để Ca đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển (1975–2025).
Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Sơ, Ban Thường vụ HĐGX, đại diện các Hội đoàn, quý ân nhân, các thế hệ ca viên cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ đã chúc mừng Ca đoàn CTTĐ/VN nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài ghi nhận và trân trọng tinh thần dấn thân phục vụ của Ca đoàn, những con người đã âm thầm hy sinh, cống hiến cho đời sống phụng vụ của Giáo xứ. Dù chỉ như những nốt nhạc nhỏ bé, thậm chí là những dấu lặng, nhưng mỗi hy sinh ấy đều góp phần tạo nên bản hòa ca đẹp đẽ dâng lên Thiên Chúa. Trong Thánh lễ hôm nay, Ca đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho quý Ca trưởng và các ca viên đã an nghỉ trong Chúa.
Trong bài giảng lễ, qua đoạn Tin Mừng (Lc 9,23-26), Thầy Phêrô Nguyễn Duy Khâm mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của chính mình. Giữa bao thử thách của cuộc sống hiện đại, Thầy đặt lại những câu hỏi thao thức: “Tôi đang theo Chúa thế nào? Tôi có dám trung thành với Chúa hay không?” Chiêm ngắm mẫu gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những chứng nhân anh dũng, sẵn sàng hiến dâng mạng sống để tuyên xưng đức tin, Thầy nhắc nhớ cộng đoàn sống tinh thần trung kiên với Chúa đến cùng.
Nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”, Thầy Phó tế giải thích: “Thập giá ấy có thể là sự trung thành trong đời sống hôn nhân; là kiên nhẫn trong việc giáo dục con cái; là sống lương thiện giữa xã hội đầy cám dỗ; là can đảm nói lên sự thật giữa bao gian dối. Chính những điều giản dị ấy khiến chúng ta trở thành những chứng nhân âm thầm của Tin Mừng giữa đời.”
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Ca đoàn, Thầy Phó tế cùng cộng đoàn nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ của Ca đoàn CTTĐ/VN. Đó không chỉ là một con số, nhưng là biết bao lời ca tiếng hát dâng lên Chúa, bao nốt nhạc giúp cộng đoàn thêm sốt sắng khi cử hành phụng vụ, cùng vô vàn hy sinh âm thầm của từng ca viên qua các thế hệ.
Kết thúc bài giảng, Thầy Phêrô mời gọi: “Nhân ngày lễ Bổn mạng của Ca đoàn, chúng ta xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cho mọi thành viên luôn cháy lửa nhiệt thành, để từng tiếng hát vang lên đều phát xuất từ trái tim. Xin Chúa ban cho các ca viên tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường để phục vụ trong sự hiệp nhất và yêu thương. Tạ ơn Chúa vì 50 năm hồng ân, và nguyện xin Người tiếp tục chúc lành để Ca đoàn không chỉ phục vụ bằng tiếng hát, mà còn bằng chính đời sống chứng tá đức tin mỗi ngày.”
Nửa thế kỷ qua là hành trình thấm đẫm biết bao ân phúc: những bước đi khởi đầu đầy khiêm tốn, những khó khăn thử thách, những nỗ lực miệt mài luyện tập, và đặc biệt là tinh thần phục vụ Chúa qua thánh nhạc, món quà thiêng liêng làm đẹp cho phụng vụ và nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn.
Trong dịp trọng đại này, Ca đoàn CTTĐ/VN cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân quý Cha, quý ân nhân, các thế hệ ca viên đã hy sinh góp phần xây dựng và gìn giữ Ca đoàn. Đồng thời, Ca đoàn cũng tha thiết xin ơn Chúa và lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để tiếp tục trung thành phục vụ, lan tỏa tinh thần hiệp nhất, yêu thương, khiêm nhường trong hành trình phía trước.
Trong niềm vui tạ ơn với Ca đoàn, mọi người cùng nhìn lại hành trình 50 năm hồng ân, nửa thế kỷ ca tụng Chúa bằng lời ca tiếng hát và con tim yêu mến.
1. Những bước khởi đầu (1975 – 1980)
Sau ngày đất nước thống nhất (1975), sinh hoạt tôn giáo nói chung và các Hội đoàn trong Giáo xứ Vinh hương nói riêng gặp nhiều hạn chế. Ca đoàn CTTĐVN cũng không ngoại lệ, các hoạt động chỉ diễn ra cách “cầm chừng”.
Trong giai đoạn này, Ca đoàn được hình thành từ một nhóm nhỏ các em Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) tuổi từ 10 đến 12, phục vụ Thánh lễ dành cho Thiếu nhi, với tên gọi là Ca đoàn Thiếu nhi, dưới sự hướng dẫn của Ca trưởng GB. Nguyễn Hữu Chánh (1975–1976).
Từ 1976–1978, anh GB. Nguyễn Văn Tám, lúc ấy là Huynh trưởng TNTT, tiếp tục đảm trách việc tập hát cho ca đoàn.
Đến 1978–1980, anh GB. Nguyễn Hữu Chánh trở lại phụ trách ca đoàn, do anh GB. Nguyễn Văn Tám đi lập nghiệp nơi khác.
2. Thời kỳ vượt khó (1980 – 1987)
Từ 1980–1983, anh Antôn Nguyễn Ngọc Ngữ đảm nhận việc tập hát. Dù gặp nhiều khó khăn về nhân sự và phương tiện, Ca đoàn vẫn kiên trì phục vụ.
Đến 1983–1987, sau khi Giáo hoàng Học viện bị giải tán, Thầy Giuse Lưu Thanh Kỳ trở về quê hương và nhận trách nhiệm hướng dẫn Ca đoàn. Dẫu còn nhiều thiếu thốn, nhưng nhờ tâm huyết của Thầy và tinh thần hiệp nhất của các ca viên, Ca đoàn vẫn duy trì được sinh hoạt trong những năm tháng gian khó ấy.
3. Giai đoạn ổn định và chọn Thánh Bổn mạng (1987 – 2015)
Từ 1987, khi Thầy Giuse Lưu Thanh Kỳ gia nhập Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, Ca đoàn được anh Fx. Nguyễn Văn Lương phụ trách. Dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Văn Lương, Ca đoàn chính thức chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn mạng, lấy đó làm mẫu gương sống đức tin và phục vụ.
Từ đây, sinh hoạt Ca đoàn dần ổn định, số lượng ca viên ngày càng tăng, và tinh thần phục vụ cũng được củng cố. Đáng tiếc, ngày 02.01.2015, anh Fx. Nguyễn Văn Lương đã được Chúa gọi về, để lại niềm thương tiếc sâu sắc nơi anh chị em ca viên.
4. Tiếp nối sứ vụ (2015 đến nay)
Sau sự ra đi của anh Fx. Nguyễn Văn Lương, Ca đoàn trải qua thời gian trống vắng người hướng dẫn (02.01.2015 – 24.4.2016). Trong thời gian này, anh Giuse Nguyễn Minh Đức và anh Fx. Nguyễn Hữu Đức đã thay phiên nhau tập hát, duy trì hoạt động Ca đoàn.
Từ ngày 24.4.2016 đến nay, anh Fx. Nguyễn Hữu Đức chính thức đảm nhận vai trò tập hát và điều hành ca đoàn. Dưới sự hướng dẫn của anh, cùng tinh thần hiệp nhất của các ca viên, Ca đoàn ngày càng trưởng thành, phục vụ sốt sắng và đóng góp tích cực trong mọi sinh hoạt phụng vụ của Giáo xứ.
5. Hồng ân 50 năm
Trải qua 50 năm thăng trầm, từ những ngày đầu chỉ với vài ca viên nhỏ tuổi cho đến hôm nay, Ca đoàn CTTĐ/VN đã trở thành một tập thể gắn bó, trưởng thành và là Ca đoàn gương mẫu, lớn mạnh nhất trong Giáo xứ.
Biết bao thế hệ đã góp phần vun đắp, âm thầm hy sinh và dâng hiến. Mừng kỷ niệm 50 năm, Ca đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Cha Quản xứ, quý Cha đã phục vụ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, nâng đỡ.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tuôn đổ muôn hồng ân trên Ca đoàn CTTĐ/VN và cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương, để mọi việc chúng ta làm đều là lời ca ngợi dâng lên Chúa, Đấng Tình Yêu và Nguồn Sống muôn đời.
Ca đoàn đọc kinh cầu nguyện trước phần mộ anh Cựu ca trưởng Fx. Nguyễn Văn Lương