Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C, 2025
“Nếu bạn không cảm thấy gì, thì hãy cứ thành thật như thế!”
Anh chị em thân mến,
Tôi muốn bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một lời thú nhận:
Có nhiều ngày tôi chẳng cảm nhận được gì về Chúa Thánh Thần cả.
Không lửa, không gió, không cảm xúc đặc biệt. Tôi đọc Kinh Thánh, nghe nhạc Thánh ca, dự lễ và dâng lễ – mà lòng vẫn khô khan, trống rỗng.
Có ai trong anh chị em từng như vậy chưa?
Chúa Thánh Thần không phải là cảm xúc
Chúng ta vẫn hay nghĩ: phải “cảm nhận” được Chúa Thánh Thần thì mới là đạo đức, mới là sốt sắng. Nhưng nếu bạn chẳng cảm thấy gì, bạn có dám thành thật với Chúa không? Bạn có dám nói: “Lạy Chúa, con chẳng thấy gì cả. Con chẳng rung động gì cả. Con chỉ là một người bình thường, yếu đuối, đôi khi còn chán nản, nghi ngờ, không muốn tới nhà thờ nữa…”
Tôi tin, chính lúc đó, Chúa Thánh Thần đang ở gần bạn nhất.
Thánh Thần là Đấng ở lại, ngay cả khi bạn chẳng nhận ra
Bạn đã bao giờ trải qua hoặc nhìn thấy hình ảnh một người mẹ lặng lẽ ngồi bên giường con khi nó sốt, không cần con biết, không cần con cảm ơn? Người mẹ đó cứ kiên nhẫn ở đó chờ con, ngủ gục bên giường của con để sẵn sàng phục vụ những nhu cầu của con, chỉ mong con khoẻ, con bình an. Khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần chứng kiến mẹ tôi ngủ gục bên giường bệnh của tôi. Tôi tin Chúa Thánh Thần cũng vậy – Người ở lại, kiên nhẫn, không đòi hỏi bạn phải “cảm nhận”, chỉ cần bạn thật sự sống thật với chính mình bình an, khoẻ mạnh.
Phép lạ lớn nhất là dám sống thật
Có lẽ phép lạ lớn nhất của Thánh Thần hôm nay không phải là nói tiếng lạ, không phải là chữa lành tức thì, mà là dám sống thật – dám thú nhận sự khô khan, dám thú nhận mình yếu đuối, dám thú nhận mình chẳng cảm thấy gì về Thiên Chúa cả, nhưng vẫn kiên trì ở lại, vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn đến nhà thờ và tham dự thánh lễ, và vẫn tiếp tục yêu thương.
Một câu chuyện thật
Có một lần, tôi gặp một cụ già trong giáo xứ. Cụ nói: “Cha ơi, tôi cầu nguyện hoài mà không thấy gì hết. Nhưng tôi vẫn cứ cầu nguyện, vì tôi tin Chúa ở đó, dù tôi chẳng cảm được gì.” Tôi tin, đó là một đức tin trưởng thành – đức tin không dựa trên cảm xúc, mà dựa trên sự trung thành và lòng tin tưởng.
Thánh Thần là Đấng của sự kiên nhẫn, của sự trung thành
Nếu bạn đang cảm thấy khô khan, trống rỗng, xin đừng sợ.
Nếu bạn đang nghi ngờ, đang mệt mỏi, xin cứ thành thật với Chúa.
Hãy nhớ: Thánh Thần là Đấng ở lại, Đấng kiên nhẫn, Đấng âm thầm biến đổi bạn từng chút một – không phải bằng cảm xúc bùng nổ, mà bằng sự trung thành, bằng sức mạnh để bạn tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng.
Nếu hôm nay bạn không cảm thấy gì đặc biệt, hãy cứ thành thật như thế với Chúa. Đó có thể chính là lúc Thánh Thần đang ở gần bạn nhất.
Xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta sự trung thành, sự kiên nhẫn, sự can đảm để sống thật với chính mình, và để nhận ra Người trong những điều nhỏ bé, âm thầm nhất của cuộc đời. Amen.
Giuse Hạt bụi tro
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn