TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” (Mt 15,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A

Thứ tư - 12/08/2026 22:28 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   41
“Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. (Mt 15, 21-28)

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 20 thường niên năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN20TNa 3


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 15, 21-28)

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh


Suy niệm

Khi đối diện với những đau khổ, thử thách, thói quen là vái tứ phương, tìm thầy chạy thuốc, bất kể lằn ranh tôn giáo hay vùng miền, tất cả chỉ mong người thân của mình khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Câu chuyện từ bài Tin mừng Chúa nhật 20 thường niên năm A là một hình ảnh thực tiễn của phận người. Người mẹ không cam lòng khi chứng kiến con gái mình bị bệnh tật, đau khổ hành hạ, bà đã vượt qua mọi ranh giới, vượt qua mọi mặc cảm tự ti, chỉ mong một phép mầu xảy ra và đứa con được chữa lành, không những đứa con mà người mẹ cũng được chữa lành những vết thương tinh thần.

Nghe tin Con Thiên Chúa đang ở giữa gia đình con cái của Ngài, người mẹ đó đã bước qua mọi trở ngại, tìm đến với Ngài, chỉ mong sao có một phép màu xảy ra với đứa con yêu quý. Cái im lặng của phút gặp gỡ ban đầu không làm cho người mẹ đó sợ hãi thối lui, cái im lặng đó cũng không có nghĩa là Thiên Chúa không hiện diện bên cạnh, không yêu thương con cái của Ngài, cái im lặng đó là khoảng thời gian để thanh luyện niềm tin, bởi niềm tin lớn lên trong đau khổ, trong thử thách, mới là một niềm tin trưởng thành, xác tín và khiêm tốn đủ. Không thiếu những phút giây trong hành trình đức tin của người tín hữu Kitô đã đối diện với sự im lặng bí ẩn từ Thiên Chúa, thay vì con người nhìn lại chính mình để thay đổi giá trị của niềm tin, họ đã than trách Thiên Chúa, thay vì im lặng để lắng nghe ngôn ngữ của tình yêu từ Thiên Chúa, họ đã oán giận Ngài. Đối diện với sự im lặng bí ẩn đó, con người mới thấy sự hữu hạn của bản thân.

Ánh mắt của Thiên Chúa chữa lành trái tim của người con và chữa lành luôn trái tim của người mẹ. Sau khi được chữa lành, trái tim của người mẹ đã mở rộng đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa, ân sủng đó đã lan tỏa tới trái tim người con, dù trước đó cả hai chưa biết Thiên Chúa, nhưng từ nay, họ đã được Thiên Chúa đón nhận, ôm vào lòng và trao ân sủng đủ đầy cho cuộc đời. Là người phụ nữ xứ Ca-na-an, một dân tộc chưa tin nhận Đức Giêsu làm người, nhưng họ luôn là con cái Thiên Chúa, ân sủng và tình thương của Chúa Cha không có giới hạn, luôn trao ban, luôn cho đi và luôn hiện diện mọi nơi, mọi lúc để cứu, để chăm sóc, để yêu và để được vỗ về. Cánh cửa cuộc đời của hai mẹ con đã mở toang nhờ ân sủng của Thiên Chúa và sự khiêm tốn của con người.

Thiên Chúa không đợi con người mở cánh cửa trái tim của họ rồi mới yêu, nhưng Ngài đã hiện diện, đã đi bên cạnh họ ngay trong đêm tối, ngay trong giông bão. Tình yêu của Thiên Chúa không đến với hai mẹ con khi được chữa lành, nhưng ân sủng và tình yêu Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời của họ, họ đã biết Ngài, đã tìm kiếm Ngài và đã cầu xin Ngài chữa lành cuộc đời. Có những lúc trong cuộc đời, con người cần một chút bình lặng, sự bình lặng đến từ khát vọng được yêu và được đền đáp tình yêu, chút bình lặng đó đưa con người trở lại tương quan với Thiên Chúa, có thể đã bị phai nhạt, có thể bị dửng dưng và vô cảm, vậy mà Thiên Chúa vẫn đứng đó, vẫn đưa bàn tay của tình thương về phía con người, chỉ mong họ tin, chỉ mong họ mở cửa tâm hồn và mong họ nắm lấy bàn tay của Thiên Chúa, dám đặt vào lòng bàn tay lớn lao của Ngài cả cuộc đời nhỏ bé của mình.

Trong cuộc sống, niềm tin luôn là yếu tố cần thiết và quan trọng, ngay trong tương quan tình người, đứng trước một Thiên Chúa đầy quyền năng tình yêu, con người có đủ can đảm để tin, để yêu và để nắm lấy bàn tay của Ngài không, chắc sẽ được vì ân sủng của Thiên Chúa luôn đong đầy trong cuộc sống con người, không phân biệt bất cứ yếu tố nào theo kiểu thế gian, Thiên Chúa đã cúi xuống bên cạnh con người, đã nắm lấy đôi tay con người, đặc biệt luôn tặng ban đủ đầy ân sủng cho họ, Ngài chỉ mong con người được an bình, được hạnh phúc trong vòng tay của Ngài, phần con người, sự cố gắng trong khiêm tốn, sự nhẫn nại trong chân thành và sự bền bỉ trong niềm tin sẽ đưa họ tới bến bờ bình an đích thực từ Thiên Chúa.

Mỗi ngày sống của con người, Thiên Chúa luôn ban đủ ơn cho họ, đồng hành với họ không phải trong mỗi biến cố nhưng là suốt cả cuộc đời, trong phút giây cùng cực, những lúc gặp sóng to gió lớn giữa biển đời. Bạn và tôi, là con cái Thiên Chúa, chúng mình cùng nhau dừng lại trong những khoảng lặng cuộc đời, để thấy sự kỳ diệu của tình yêu, để thấy sự mong manh khốn nạn của con người và để thấy ẩn hiện đâu đó bên cạnh là đôi tay, là dấu chân là hình bóng thân thương của một Thiên Chúa nhân lành. Thiên Chúa như người mẹ đó, thấy con cái đang bị nô lệ trong đau khổ, luôn cố gắng tìm mọi phương cách để chữa lành cho con cái, chỉ mong chúng sớm được an bình. Chắc chắn Thiên Chúa còn hơn người mẹ đó nhiều, Ngài đang tìm mọi phương cách để con người không xa rời ngôi nhà hạnh phúc là Nước Trời.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây