Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 27 thường niên năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 21, 33-43)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.
Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Sau khi dọn đất và trồng lên một vườn nho, chủ nhân đã đặt vào đó tâm huyết cuộc đời, nào là rào dậu cẩn thận, nào là xây tháp canh chừng kẻ xấu, nào là đào hầm để ép rượu khi mùa thu hoạch tới, nào là chăm sóc, cắt tỉa cho chúng có thêm nhiều hoa thơm quả ngọt, tất cả để làm sao vườn nho đem lại niềm vui và lợi ích cho cuộc sống. Câu chuyện trong bài Tin mừng Chúa nhật 27 thường niên năm A, là một hình ảnh của Giáo hội Chúa hôm nay. Tinh thần tục hóa, phong trào thực dụng là những tá điền đang ngày đêm chiếm đoạt, tàn phá và xóa dần hình ảnh Giáo hội giữa lòng thế giới. Dù có chút nuối tiếc về những gì mình đã gầy dựng, ông chủ không bao giờ bỏ rơi vườn nho của ông, đó là Giáo hội của Chúa hôm nay.
Hình ảnh vườn nho đã được tiên tri I-sa-i-a dùng để diễn tả về một cộng đoàn dân riêng của Thiên Chúa, Ngài đã gầy dựng, chăm sóc và cắt tỉa, mong sao nó sinh nhiều hoa thơm quả ngọt, thay vì ông chủ đón nhận được nhiều niềm vui khi vụ mùa kết thúc, ông đã đón nhận nhiều nỗi buồn, người ta thấy nho dại ẩn hiện trong vườn nho của ông: “Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!”. Một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và đồng hành, thế mà họ đã quên nguồn cội, chỉ biết đòi hỏi những gì nhỏ nhặt cho hiện tại, mà quên rằng Thiên Chúa có bao giờ để họ phải đói, phải khát, phải thiếu thốn, Ngài chỉ yêu cầu họ một điều là biết lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa chỉ dạy. Tính thực dụng trong con người của họ trở thành rào cản để sinh hoa trái thiêng liêng cho con người.
Một người cha yêu thương con cái luôn sẵn sàng hy sinh tất cả cho chúng, Thiên Chúa là một người Cha hơn mọi người cha nhân loại, Ngài đã thể hiện tình yêu thương đó bằng nhiều cách thế khác nhau, điều quan trọng là con cái có nhận ra tình yêu đó trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh sống của bản thân và cộng đoàn không, thánh Phaolô đã nhắc con cái của ngài hãy biết lắng nghe và thực hành những gì ông chủ vườn nho chỉ dạy, rồi hoa trái tình yêu sẽ đến và lan tỏa mọi nơi mọi lúc: “Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô”. Thái độ sống khiêm tốn và biết lắng nghe luôn là điều kiện cần và đủ cho người tín hữu để được bình an và hạnh phúc. Chỉ vì một chút tài năng, một chút tham vọng, con người đã bị đưa ra khỏi vườn nho, không còn được hưởng những đặc quyền của người tá điền chăm chỉ và biết vâng lời.
Thiên Chúa đã cho con người một vườn nho là gia đình Giáo hội, để có được nhiều hoa trái, ông chủ đã dựng hàng rào, đào hầm ép rượu, xây tháp canh và chăm sóc cẩn thận, tất cả chỉ mong đem lại sức sống cho các tá điền. Để có một Giáo hội đem lại nguồn sống cho con cái, Thiên Chúa đã chuẩn bị một bữa tiệc hy tế từ người Con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô, bàn tiệc đó không chỉ đem lại nguồn sống thiêng liêng, nhưng còn nối kết mọi người nên một trong thân thể nhiệm mầu, nhờ những giọt máu châu báu của Con Thiên Chúa. Ông chủ còn chuẩn bị các bí tích như là những tháp canh, để bảo vệ con cái trước những cơn giông bão của biển đời, của ma quỷ, ông còn chuẩn bị những phòng hầm để ép rượu, đem lại nguồn năng lượng cho các tá điền, đó là tình hiệp thông huynh đệ thiêng liêng, đó là cộng đoàn dân thánh, tất cả chỉ mong cho con cái được sống và sống dồi dào. Chỉ có một tình yêu tự hiến đích thực đến từ Thiên Chúa Ba Ngôi, con người mới có được một gia đình Giáo hội đủ đầy nguồn mạch các ân sủng thiêng liêng, vừa nuôi dưỡng, vừa bảo vệ, vừa giúp con người biết sống ơn gọi làm người đúng nghĩa hơn giữa cộng đoàn dân Chúa.
Vườn nho đã hình thành, hoa trái đã xuất hiện, ông chủ chỉ mong các tá điền hãy luôn cố gắng làm việc cho ông cách chăm chỉ, hoa lợi từ vườn nho sẽ thuộc về họ, ông chủ đâu có đề nghị họ phải chia hoa lợi cho ông, thế mà họ đã đánh mất tất cả khi rắp tâm chiếm đoạt vườn nho, làm thay đổi mục đích của ông chủ, hơn nữa còn để vườn nho trở nên hoang hóa, khô cằn. Đau đớn thay cho ông chủ khi người con trai duy nhất được gởi đến trông coi vườn nho, đã bị loại trừ do các tá điền làm công. Lòng tham đã làm lộ mặt bản chất của kẻ phản bội, thái độ vô ơn đã làm chai cứng lương tâm, hậu quả là họ không còn được ở lại làm việc trong vườn nho của ông chủ tốt lành. Ngày nay, những người con của Thiên Chúa đang làm thay đổi diện mạo vườn nho Giáo hội, tính tục hóa và nhu cầu thực dụng cuộc sống đã và đang khép kín lại những cơ hội để vườn nho sinh hoa kết trái, bên cạnh đó, còn để xuất hiện những chùm nho dại, chỉ mang đến vị chua và đắng cho cuộc đời. Sự ích kỷ, tính thực dụng và lòng tham của con người đang sống trong lòng Giáo hội, đã làm lộ rõ bản chất thật của những người tá điền trong vườn nho của Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ đợi chờ nơi con người một chút cố gắng cộng tác và làm việc, tất cả những gì còn lại, Ngài sẽ định liệu, thế mà con người đã làm cho Thiên Chúa buồn lòng, giết người Con duy nhất, chiếm đoạt vườn nho và tài sản, phá hoại chương trình yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa, sự hiện diện của Giáo hội giữa lòng thế giới là để cho con người có một nơi để trở về, để tựa nép cuộc đời của mình khi đau khổ, thất bại, xin giúp chúng con luôn biết khám phá những niềm vui khi được ở lại trong Giáo hội của Chúa, được phục vụ, được làm việc và được yêu thương. Sống giữa lòng Giáo hội, chúng con được chăm sóc từ đời sống tinh thần cho tới đời sống thể lý, còn nơi nào hạnh phúc và bình an cho bằng khi được ở giữa vòng tay Thiên Chúa qua Giáo hội, xin giúp chúng con luôn biết cầu nguyện cho Giáo hội, luôn biết bảo vệ Giáo hội và luôn biết cộng tác, để xây dựng một Giáo hội vững mạnh và luôn nở hoa Thánh Thần, luôn kết trái tình yêu cứu độ, và đó là lúc chúng con đang xây dựng những nhịp cầu cho Thiên Chúa đi vào giữa lòng thế giới, đến với mọi gia đình. Amen.
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật XXVII Thường Niên -Năm A
Biết Để Yêu #9: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
Tĩnh huấn giới trẻ Giáo hạt Gia Nghĩa & Đak Mil
Triết học cần trở thành cách sống
Ký tức tuổi thơ của Têrêsa
VHTK Từ Khóa: TÁ ĐIỀN
Truyện ngắn: Bên Bờ Hy Vọng
Chuyện cuối tuần: Phù vân và cuộc sống
Thiên Thần Bản Mệnh-Người bạn âm thầm đồng hành
Lo bò trắng răng
Vụng chèo khéo chống
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 27 Thường niên A
Giữ lấy khuôn mặt con người
Giáo xứ Vinh Hương: Bản tin cuối tháng
An Bình Thảnh Thơi -Tv 130- Khôi Nguyên
CN 27 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Con đường nhỏ bé của tình yêu
Thánh Lễ Tạ Ơn 70 Năm GX Vinh Hòa -GP BMT
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi